Những nhân vật nổi tiếng không tồn tại (Tiếp theo và hết)

Họa sĩ Pierre Bressau

Chú tinh tinh Peter bên các tác phẩm của mình.


Năm 1964, nhà báo Thụy Điển Dacke Axelsson đã nảy ra ý định tiến hành một cuộc thử nghiệm thông qua một trò lừa. Axelsson tập hợp hàng loạt những bức họa do một con tinh tinh có tên Peter ở vườn thú địa phương vẽ, sau đó mang chúng đi khắp Thụy Điển và công bố đó là kiệt tác của một họa sĩ người Pháp có tên Pierre Bressau.


Axelsson đã chọn một vài bức họa “khá khẩm” nhất của Peter, đem trưng bày ở thành phố Gothenburg. Kết quả là “quý ông” người Pháp bí ẩn có tên Pierre Bressau được ca ngợi là là danh họa mới đầy tài năng, thậm chí có nhà phê bình còn cho rằng những bức họa được sáng tạo với sự tao nhã của “vũ công ba lê”. Và ngạc nhiên thay, khi sự thật được công bố rằng những bức tranh đó thuộc về một chú tinh tinh thì vẫn chẳng có nhà bình luận nào rút lại câu nói của mình. Nhà bình luận Rolf Anderberg còn khẳng định tác phẩm của Peter rất nổi bật.


Tuy nhiên, không phải ai cũng đánh mất sự tỉnh táo khi xem những bức họa của tinh tinh. Một nhà bình luận, trước khi biết sự thật, đã đặc biệt nhấn mạnh rằng “chỉ có khỉ” mới vẽ ra những bức tranh như vậy.

 

Sidd Finch


Ngôi sao “dỏm” Sidd Finch nói chuyện cùng huấn luyện viên của New York Mets.


Tháng 4/1985, trên tạp chí thể thao nổi tiếng Sports Illustrated có đăng bài báo về sự xuất hiện của siêu sao bóng chày mới, một cầu thủ ném bóng có tên Hayden “Sidd” Finch, gây xôn xao dư luận.


Công chúng không biết rằng vào thời điểm đó, nhà báo Mỹ nổi danh chuyên viết về thể thao George Plimpton đã sáng tạo ra một trong những “cầu thủ huyền thoại vượt thời gian” cho ngày Cá tháng Tư. Trò lừa này đã được sự đồng ý của giới chức sắc trong tòa soạn tạp chí Sports Illustrated.
Bài báo mô tả Finch là một thanh niên 28 tuổi lớn lên từ một trại trẻ mồ côi tại Anh, đã từng theo học tại trường đại học danh giá Harvard và thậm chí từng học yoga ở Tây Tạng. Anh ta chưa từng chơi bóng chày chuyên nghiệp trước đây nhưng lại có khả năng ném bóng ở tốc độ không tưởng với vận tốc xấp xỉ 270 km/h (vận tốc thường chỉ khoảng 100 km/h). Và tin “sốt” nhất là anh ta đang cân nhắc để ký hợp đồng đầu quân cho đội bóng chày huyền thoại New York Mets.


Bài báo còn được đăng kèm hình ảnh của “Sidd” Finch (thực ra là một giáo viên có tên Joe Berton) đang vui chơi cùng những cầu thủ của New York Mets và nói chuyện với huấn luyện viên lúc bấy giờ của đội, Mel Stottlemyre. Sau khi bài báo “ra lò” và gây xôn xao dư luận, tạp chí Sports Illustrated đã nhận được gần 2.000 lá thư mong tìm kiếm thêm thông tin chi tiết về “Sidd” Finch. Sports Illustrated thậm chí còn công bố sẽ tổ chức một cuộc họp báo vì Finch muốn giải nghệ.


Một tuần sau đó, tạp chí này đã chính thức thừa nhận đây là trò đùa ngày Cá tháng Tư.


Alan Smithee


Một bộ phim được giới thiệu của đạo diễn “Alan Smithee”.


Trong giới điện ảnh và những người yêu thích môn nghệ thuật thứ 7 những thập kỷ trước, đạo diễn Alan Smithee là cái tên được nhắc đến với “gia tài” các tác phẩm phong phú và đa dạng. Smithee đã sáng tác nhiều thể loại, từ kịch bản phim truyền hình, hoạt hình, phim truyện, video ca nhạc… Ông là một trong những nhà làm phim có khả năng sáng tạo bậc nhất, nhưng có một điều đặc biệt là ông không hề tồn tại.


Thực ra, từ năm 1968, các đạo diễn thuộc Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA) - những người không muốn tên của mình xuất hiện trước công chúng - đều quyết định sử dụng cái tên Alan Smithee như nghệ danh. Cái tên Alan Smithee thường được sử dụng bất cứ khi nào một đạo diễn cảm thấy “đứa con tinh thần” của họ khiến họ không hài lòng. Alan Smithee xuất hiện lần đầu thay cho đạo diễn Don Siegel trong bộ phim “Death of a Gunfighter” (1969).


Tuy nhiên, Hiệp hội Đạo diễn Mỹ đã chính thức từ bỏ cái tên này vào cuối thập niên 90 sau khi bộ phim hài châm biếm có tên “An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn”(1998) đã mang lại những sự chú ý không cần thiết đến cái tên Alan Smithee. Nhân vật chính trong phim là một đạo diễn có tên Alan Smithee, đã không muốn sử dụng tên thật trong phần giới thiệu phim của ông ta bởi bộ phim này có sự xuất hiện của nhiều diễn viên nổi tiếng như Whoopi Goldberg, Sylvester Stallone, Jackie Chan. Từ đó, các nhà làm phim đã chọn những bút danh riêng của họ, tuy nhiên gần đây, cái tên Alan Smithee thi thoảng vẫn xuất hiện.



Hà Linh

Những nhân vật nổi tiếng không tồn tại
Những nhân vật nổi tiếng không tồn tại

Thật khó có thể tin rằng một nhân vật trở nên nổi tiếng trong những lĩnh vực như thể thao, phim ảnh, nghệ thuật được nhiều người ngưỡng mộ thật ra lại không hề tồn tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN