5 vụ ám sát chấn động lịch sử thế giới

Có nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng đã bị sát hại vì mục đích chính trị, vì một tên tội phạm cuồng tín hay một kẻ bất mãn với chế độ. Và cái chết của họ đã tạo thành những dấu mốc trong lịch sử thế giới.


1. Tổng thống Abraham Lincoln


Cùng với đồng bọn, John Wilkes Booth - một diễn viên nổi tiếng nhưng bất mãn với bộ máy chính quyền Mỹ thời đó - đã lên kế hoạch bắt cóc và ám sát 3 nhà lãnh đạo quyền lực nhất là Tổng thống Abraham Lincoln, Phó Tổng thống Andrew Johnson và Ngoại trưởng William H. Seward.


Tổng thống Lincoln bị bắn khi đang xem hài kịch.


Sau nhiều lần bắt cóc hụt, nắm được tin Tổng thống Abraham Lincoln và vợ là bà Mary sẽ tới xem vở hài kịch "Our American Cousin" được tổ chức tại nhà hát Ford (Washington D.C.), Both đã lên kế hoạch tiếp cận. Ngồi cùng khán đài với Tổng thống ngày 14/4/1865 hôm đó còn có sĩ quan trẻ tuổi Henry Rathbone và vị hôn thê Clara Harris, vốn là con gái của Thượng nghị sỹ thành phố New York Ira Harris. Theo các nhân chứng kể lại, ông Lincoln đã đến muộn và tỏ ra thư giãn thoải mái khi xem kịch.


Khi vở kịch chuẩn bị kết thúc, Booth đã tiếp cận được khán đài và nổ súng bắn Tổng thống Lincoln từ phía sau. Vụ việc chỉ được phát hiện khi mọi người trong rạp hát nghe thấy tiếng phu nhân Mary thét lên sợ hãi.


2. Nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi


Ngày 30/1/1948, trên đường đến điểm làm lễ ở thủ đô New Delhi, vị anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi đã bị một tín đồ cực đoan có tên Nathuram Godse sát hại. Ngày đưa tang, hơn 1 triệu người dân đã đổ ra đường khóc thương và tiễn đưa linh cữu của ông đến bờ sông Jumna để hỏa thiêu sau đó.


Tòa án đã xử tử Godse và đồng bọn là Narayan Apte vào ngày 15/11/1949. Trong khi đó, chủ tịch hội tôn giáo Hindu Mahasabha, Vinayak Damodar Savarkar, người bị cáo buộc chủ mưu vụ ám sát này, được trả tự do vì thiếu bằng chứng buộc tội.


3. Thượng nghị sỹ Robert F.Kennedy


Kennedy phát biểu chỉ ít phút trước khi bị sát hại.


Thượng nghị sỹ Robert F. Kennedy từng là Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ thứ 64 từ năm 1961-1964, phục vụ dưới quyền anh trai là Tổng thống John F. Kennedy và người kế nhiệm Lyndon B. Johnson. Được xem như biểu tượng của chủ nghĩa tự do Mỹ hiện đại, Kennedy là ứng cử viên tổng thống hàng đầu trong cuộc tranh cử năm 1968.


Tuy nhiên, không may cho vị ứng cử viên đảng Dân chủ này khi ông bị trúng 3 phát đạn sau buổi vận động bầu cử tại thành phố Los Angeles ngày 5/6/1968. Hung thủ nhanh chóng được xác định là Sirhan Sirhan, người Palestine.


Do vết thương quá nặng, Robert F. Kennedy đã qua đời ngày hôm sau tại bệnh viện, khi mới 42 tuổi. Ngày 8/6/1968, ông được mai táng tại nghĩa trang quốc gia Arlington, cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của anh trai, cố Tổng thống John F. Kennedy.


4. Nhà hoạt động Martin Luther King

Martin Luther King (thứ 3, từ trái qua) đứng trên ban công khách sạn Lorraine một ngày trước khi bị bắn chết.


Làn sóng đau thương đã bao trùm nước Mỹ vào những ngày đầu tháng 4/1968 khi nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi Martin Luther King bị sát hại. Bạo động đã nổ ra tại hơn 100 thành phố trên khắp nước Mỹ.


Ngày 4/4/1968, tại ban công khách sạn Lorraine ở Memphis (bang Tennesse), Martin Luther King đã bị tên tội phạm James Earl Ray bắn vào cổ từ một nhà nghỉ nhỏ cách đó khoảng 60 m. Ông qua đời tại bệnh viện St. Joseph một giờ sau đó. Ngày 7/4/1968, Tổng thống Lyndon B. Johnson đã tuyên bố một ngày quốc tang để bày tỏ sự tiếc thương nhà lãnh đạo phong trào dân quyền. Ba trăm ngàn người đã đến tham dự tang lễ của King.


5. Thái tử Áo-Hungary Franz Ferdinand


Vụ sát hại Thái tử Áo-Hungary Franz Ferdinand được coi là nguyên nhân chính khiến Chiến tranh Thế giới thứ nhất nổ ra. Ngày 28/6/1914, người kế nhiệm của đế chế Áo-Hung cùng vợ là nữ bá tước Sophie Chotek đã bị một người Serbia là Gavrilo Princip bắn chết trong chuyến thăm vùng Sarajevo, Bosnia. Sau khi vụ ám sát xảy ra, người Áo-Hung quyết định đem quân đánh Serbia.


Với sự hậu thuẫn từ phía Đức, ngày 28/7/1914, Áo-Hung chính thức tuyên chiến với Serbia, vốn là đồng minh của Nga. Chỉ chờ có thế, mối quan hệ “mong manh” giữa các nước châu Âu bắt đầu được cớ rạn nứt. Trong một tuần lễ, các nước Nga, Bỉ, Pháp, Anh và Serbia đã đồng loạt tham chiến, đáp trả lại cuộc chiến do Áo-Hung và đồng minh Đức phát động. Đại chiến Thế giới thứ nhất chính thức bắt đầu.

 

Hoàng Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN