Lên án hoạt động khủng bố ở Đắk Lắk - Bài 1

Phẫn nộ và đoàn kết trước tội ác

Tấn công vào trụ sở chính quyền. Tấn công vào lực lượng vũ trang. Sát hại dân thường. Những âm mưu hèn hạ, hành động tàn độc như vậy chỉ càng làm tăng thêm sức mạnh đoàn kết của nhân dân ta.

Chú thích ảnh
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an/TTXVN phát

Súng, dao, bom xăng, lựu đạn, đó là những hung khí đã được nhóm đối tượng hung hãn sử dụng để tấn công trụ sở UBND xã và phòng làm việc của Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lăk vào rạng sáng 11/6. Sau khi đột nhập, đốt phá hai trụ sở ủy ban nhân dân xã và sát hại 4 cán bộ công an, các đối tượng tiếp tục sử dụng súng, dao di chuyển trên đường, bắn và chém chết 5 người. Trong đêm bạo lực đó, 6 chiến sỹ công an và cán bộ xã đã ngã xuống, 3 người dân bị giết hại vô cớ và hai người khác bị thương.

Những cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh là những người lính đang phục vụ Tổ quốc, người mang lại bình an cho xã hội, đồng thời cũng là những người chồng, người con gánh vác trong gia đình, người cha của những đứa con thơ. Sự hy sinh của họ khiến hàng triệu người dân đất Việt bàng hoàng đau xót bao nhiêu, thì cũng dồn sự phẫn nộ bấy nhiêu lên những kẻ thủ ác, kẻ chủ mưu. Bọn chúng hành động có âm mưu, có tổ chức, trang bị vũ khí, và nhận những mệnh lệnh tàn bạo: "cứ thấy có người là giết", "không làm theo là đâm".

Nhưng nếu như mục đích của những kẻ vô pháp là khủng bố tinh thần của cán bộ chiến sĩ và người dân ở Cư Kuin, Đắk Lắk, hay người dân Tây Nguyên nói chung, thì bọn chúng đã thất bại thảm hại.

Ngay trong đêm 11/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Kuin đã họp khẩn nhằm triển khai các biện pháp giải quyết vụ việc, chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Ngay sau đó, các địa phương trong huyện triển khai lực lượng, quyết liệt vào cuộc cùng lực lượng chức năng, quần chúng nhân dân phối hợp truy bắt đối tượng. Trong khi các chiến sĩ công an, quân đội nỗ lực truy bắt các nghi phạm, thì những người dân giản dị đất Tây Nguyên cũng không khoanh tay ngồi yên. Chỉ với những chiếc gậy gỗ trong tay cùng tinh thần đoàn kết, quyết không để bất kỳ kẻ nào xâm phạm tới sự bình yên của quê hương, họ đã tự nguyện vào rừng, hỗ trợ tìm kiếm bắt giữ những nghi phạm đang lẩn trốn, gây nguy hiểm đến đồng bào mình.

Hành động tội ác có tổ chức đã xảy ra, ở thời điểm đó, không thể tránh khỏi việc người dân địa phương có những hoang mang, bất an. Nhưng rõ ràng, khi máu của người vô tội đã đổ xuống bởi những kẻ vô pháp, thì sức mạnh của quần chúng được nhân lên. Với niềm tin vào Đảng, vào sức mạnh chính nghĩa, người dân Tây Nguyên đã chung tay cùng lực lượng chức năng vây bắt tội phạm, trở thành hậu phương vững chắc, nghĩa tình khi sẻ chia những hộp cơm đến với lực lượng bảo vệ chốt chặn hoặc chung tay quyên góp, hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ, người dân bị nạn trong vụ việc.

Chú thích ảnh
Người dân góp gạo, rau củ, tiền mặt… cho các tổ nấu ăn để nấu cơm, bún, phở gửi đến lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Đến ngày 14/6, các lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 46 đối tượng trong vụ nổ súng giết người, gây mất an ninh trật tự tại Cư Kuin. Song song với chiến dịch truy quét quyết liệt nhằm bắt giữ toàn bộ những nghi phạm nguy hiểm, tăng cường tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự, chính quyền và các cơ quan chức năng đã thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền mạnh mẽ để trấn an lòng dân, giúp người dân hiểu rõ bản chất và có thái độ đúng đắn khi nhìn nhận về vụ việc. Lá thư kêu gọi của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk được phát đi kip thời ngay ngày 12/6, đã giúp ổn định lòng dân, đoàn kết nhân dân một lòng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự điều hành của chính quyền các cấp.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 phối hợp triển khai phương án vây bắt các đối tượng tại thôn Đồng Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin. Ảnh: Phan Anh Dũng/TTXVN

Nhờ sự quyết liệt truy quét tội phạm, đấu tranh bằng nhiều biện pháp kịp thời và hiệu quả, chỉ trong một thời gian ngắn, bình yên đã trở lại trên các thôn, buôn của xã Ea Tiêu, Ea Ktur. Mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nhanh chóng trở lại thường nhật khi người dân an tâm và tin tưởng vào chính quyền. Giữa thời bình, máu của các cán bộ chiến sĩ vẫn đổ xuống, vì sự bình yên của nhân dân. Nhưng nỗi đau đó đã được xoa dịu phần nào trước sự quan tâm, ghi nhận của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền dành cho những cán bộ, chiến sĩ hy sinh và bị thương trong vụ việc. 6 cán bộ, chiến sỹ hy sinh đều được công nhận liệt sĩ và được Thủ tướng cấp bằng "Tổ quốc ghi công". Các chính sách hỗ trợ cho thân nhân của các liệt sĩ, người dân tử vong cũng như cán bộ bị thương trong vụ tấn công đều được quan tâm chu đáo, là sự ghi nhận và đền đáp xứng đáng cho những hy sinh, mất mát của những người giữ bình yên cho cuộc sống.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Thiếu tá Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh - quốc phòng của nước ta, nơi có một bộ phận người dân tộc thiểu số nhận thức còn hạn chế và dễ bị kích động. Lợi dụng điều đó, các thế lực thù địch, phản động được các tổ chức hải ngoại giật dây đã rất nhiều lần nhắm đến Tây Nguyên với mưu đồ chia cắt khối đại đoàn kết, chống phá chế độ. Thật đáng căm phẫn và cũng đáng thương cho những kẻ tay sai, u mê, lầm đường lạc lối. Bọn chúng thừa nhận đã bị lôi kéo, dụ dỗ thực hiện hành vi tàn độc với lời hứa hẹn được cho tiền, tài sản, "được giàu sang". "Tôi thấy hối hận, tôi đã làm sai rồi"; "Tôi thấy việc làm của tôi là sai, tôi xin bà con buôn làng không làm theo những việc của chúng tôi", đó là những lời nói run rẩy của những kẻ đã nhẫn tâm giết hại đồng bào mình.

Nhưng "đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại", đó là chính sách xuyên suốt thể hiện sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc ta. Song song với hoạt động truy quét tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, cơ quan chức năng cũng đã kêu gọi những kẻ "lầm đường lạc lối" ra tự thú để được hưởng khoan hồng, để có cơ hội hối cải.

Thứ không thể khoan nhượng, đó là những kẻ chủ mưu đen tối và tàn độc đã tổ chức vụ tấn công này và những kẻ chống lưng cho chúng. Bọn chúng đã không từ bỏ một thủ đoạn nào để hoạt động chia rẽ, chống phá đất nước ta, dân tộc ta. Nhưng những âm mưu, thủ đoạn như vậy chắc chắn không có một mảy may cơ hội nào trên đất nước của hơn 90 triệu người con đã thấu hiểu hơn ai hết giá trị của hòa hợp dân tộc, của hòa bình và ổn định.

Gây máu đổ giữa thời bình, tội ác của bọn chúng càng thức tỉnh mỗi người con đất Việt thêm tỉnh táo, cảnh giác và đoàn kết trước những thủ đoạn chống phá đê hèn đang len lỏi giữa thời đại của internet, của mạng xã hội.

Xem tiếp Bài 2: Xử lý nghiêm minh, loại trừ cái ác

Xem tiếp Bài 3: Thành trì vững vàng chống những ‘viên đạn’ dã tâm

Thu Hằng
Thành trì vững vàng chống những ‘viên đạn’ dã tâm
Thành trì vững vàng chống những ‘viên đạn’ dã tâm

Luận điệu chống phá của các thế lực thù địch như những viên đạn mang dã tâm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đã không thể vượt qua tấm khiên vững chắc là sự thật và lòng người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN