'Lựa chọn của trái tim': VĐV bóng rổ 31 tuổi bị chinh phục bởi cô thư ký chu đáo, thấu hiểu

Lựa chọn của trái tim lên sóng tập 13 lúc 20 giờ 30 phút tối 28/3, với nhân vật chính là Nguyễn Anh Hải Đăng (vận động viên bóng rổ, 31 tuổi, đến từ Tiền Giang). Sở hữu nhiều tài lẻ như hát hay, nhảy giỏi, nhưng Hả Đăng muốn tìm một nửa “thương mình thôi là đủ”.

Ba cô gái tham gia hành trình chinh phục của "Lựa chọn của trái tim".

Hải Đăng (đeo mặt nạ Người sắt) hẹn hò với ba cô gái: Hoàng Anh (thư ký, 28 tuổi, đến từ Quảng Trị, đeo mặt nạ Thần Biển), Cẩm Nhung (sinh viên, 20 tuổi, đến từ Long An, đeo mặt nạ Dị nhân Mystique ) và Hồng Thủy (Dancer, 21 tuổi, cũng đến từ Long An, đeo mặt nạ Kim cương).

Hải Đăng là một VĐV bóng rổ 31 tuổi, có nhiều tài lẻ.

Trong đó, Cẩm Nhung trải qua cú sốc năm 16 tuổi. Cha mẹ ly hôn khiến cô gái ngây thơ, hồn nhiên trở nên già dặn, khó tính. Trải qua hai mối tình, nhưng Cẩm Nhung vẫn có thể trở thành bạn tốt với anh chàng người yêu cũ thứ hai. Điều tuyệt vời là chính anh chàng người yêu cũ còn xuất hiện trong chương trình "Lựa chọn của trái tim" để giúp Cẩm Nhung tìm… người yêu mới! Tuy nhiên người yêu cũ của cô nàng cho rằng, lý do hai người chia tay là vì Cẩm Nhung "khó tính quá"!

Cẩm Nhung là một sinh viên 20 tuổi, đến từ Long An, đeo mặt nạ Dị nhân Mystique.

Còn Hồng Thủy là một dancer có thân hình vô cùng quyến rũ, học giỏi, hoản hảo, và “hầu như không có nhược điểm”. Cô nàng cũng khẳng định vẻ bề ngoài hết sức quan trọng, cô đặc biệt thích những chàng trai cao 1m8, body 6 múi, càng đẹp càng tốt.

Hồng Thủy là một Dancer 21 tuổi, cũng đến từ Long An, đeo mặt nạ Kim cương.

Hoàng Anh đến với vòng hẹn hò nhanh đầu tiên bằng câu chào bằng tiếng Thái, rồi bắt đầu câu chuyện với chữ “duyên", lập tức bắt được sóng của Hải Đăng bởi anh cũng luôn tâm niệm rằng mọi chuyện nên để “tùy duyên”. Cả hai cũng rất đồng điệu trong suy nghĩ về chuyện tình cảm, cả hai cùng đồng ý rằng đến 80% “con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”.

Hoàng Anh là một thư ký 28 tuổi, đến từ Quảng Trị, đeo mặt nạ Thần Biển.

Đứng trước Hải Đăng, Hoàng Anh tự tin rằng cô có thể đáp ứng 100% yêu cầu về người con gái mà Hải Đăng mong muốn, đó là không nói dối và yêu thương hết lòng.

Hải Đăng và Hoàng Anh hẹn hò lần 1. Hoàng Anh gây ấn tượng vì sự chu đáo của mình khi tặng Hải Đăng lọ dầu thảo mộc.

Hoàng Anh cũng tỏ ra khá thông minh và chu đáo khi tặng Hải Đăng một món quà  là lọ dầu thảo mộc kèm theo lời nhắn đầy ngụ ý: “Với em, người thân và người em thương là rất quan trọng, sức khỏe người đó em rất quan tâm”, Hải Đăng thừa nhận anh cực kỳ thích món quà này.

Hải Đăng và Cẩm Nhung hẹn hò lần 1. Quan điểm "yêu được, bỏ được"  của Cẩm Nhung khiến Hải Đăng khá bất ngờ.

Cẩm Nhung xuất hiện với lợi thế lớn về ngoại hình, rất phù hợp với tiêu chí tìm bạn gái của Hải Đăng đó là “má phính, mặt mâm” và như thế thì... hôn mới đã. Tuy nhiên, cô nàng lại khiến Hải Đăng đứng hình và vô cùng hụt hẫng ở ngay giây phút gặp nhau đầu tiên khi cô nói rằng: “Em không có ấn tượng gì ban đầu về anh cả”.


Đặc biệt, khi trò chuyện, Cẩm Nhung còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Em yêu anh được thì em cũng bỏ anh được” khiến Hải Đăng vô cùng bất ngờ…


Hồng Thủy “chào hỏi” Hải Đăng bằng một điệu nhảy, khiến nhân vật chính chủ động mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi: “Em là dancer thì chắc sẽ có nhiều người làm theo đuổi?”. Bất ngờ, câu trả lời của Hồng Thủy đã khiến Hải Đăng vô cùng sửng sốt: “Em thấy cái chuyện được nhiều người theo đuổi không có gì đáng khoe, nó giống như cái gì rẻ tiền thì mới có nhiều người mua”.

Hải Đăng và Hồng Thuý hẹn hò lần 1. Hồng Thuý bị đánh giá là nhỏ tuổi và "nhỏ" cả về tâm hồn. Vì vậy, cô bị loại ngay.

Câu nói thiếu suy nghĩ ấy đã khiến Hải Đăng cho rằng Hồng Thủy không chỉ nhỏ tuổi mà còn “nhỏ” cả về tâm hồn. Sau phát ngôn gây sốc của Hồng Thủy thì Hải Đăng đã bắt đầu để ý nhiều hơn đến lời nói của cô nàng này, ngay cả chuyện gọi người cũ là “nó” của Hồng Thủy cũng khiến Hải Đăng phải bận tâm. Chính vì vậy, kết thúc 3 cuộc hẹn hò nhanh, Hồng Thủy đã bị Hải Đăng loại thẳng.


Bước vào vòng hẹn hò lâu, Cẩm Nhung chọn một quán cà phê khá đẹp và đây chính là nơi cô sinh viên làm thêm sau giờ học. Tất nhiên Hải Đăng tỏ ra khá sốc và chỉ biết thốt lên “Trời ơi!” khi biết đến buổi hẹn hò để đi làm phục vụ cùng Cẩm Nhung.

Cẩm Nhung mang Hải Đăng đi làm phục vụ quán cà phê cùng mình trong lần hẹn hò thứ hai.

Công cuộc “hành hạ” nam chính của Cẩm Nhung bắt đầu khi cô nàng liên tục hướng dẫn Hải Đăng làm các công việc của một phục vụ quán café như bao nhân viên khác. Sự cố xảy ra khi anh “phục vụ” nghiệp dư Hải Đăng vô tình làm đổ vỡ 2 ly café của khách, khiến buổi hẹn hò tưởng lãng mạn trở nên cực kỳ thảm họa với Hải Đăng, anh chàng chỉ biết đứng nhìn trước tình huống khó xử và không thể “tự chủ” trong cuộc hẹn hò mà lẽ ra anh mới là người chủ động?


Hoàng Anh - cô nàng tỏ ra cực kỳ hiểu Hải Đăng khi chọn địa điểm hẹn hò là sân bóng rổ - nơi Hải Đăng thường xuyên lui tới để tập luyện. Chưa hết, Hoàng Anh còn chuẩn bị thêm đồ thể thao và giày cho Hải Đăng, sự chu đáo này đã khiến Hải Đăng vô cùng bất ngờ.

Hoàng Anh vẫn tiếp tục thể hiện là người chu đáo trong lần hẹn hò thứ hai khi nắm rõ sở thích của Hải Đăng.

Ở trên sân, Hoàng Anh cũng tỏ ra là một người “biết bóng rổ” như những gì cô đã nói ở vòng hẹn hò nhanh. Cô còn thắng một trò chơi trên sân bóng rổ khiến Hải Đăng phải hít đất vì thua cuộc. Nam chính ngày hôm nay có vẻ gặp khá nhiều “kiếp nạn” từ các cô nàng.


Buổi hẹn kết thúc sau khi cả hai cùng chơi một trận bóng rổ đến mệt nhoài, sự nhiệt tình và chơi hết mình của Hoàng Anh đã khiến Hải Đăng lung lay khá nhiều.

Hải Đăng đã không ngần ngại chọn Hoàng Anh.

Trở lại trường quay, sau giây phút suy nghĩ, Hải Đăng quyết định chọn Hoàng Anh, Cẩm Nhung sẽ phải ra về. Sau cái ôm chia tay của Hải Đăng, Cẩm Nhung cô nửa đùa nửa thật: “Anh sai rồi, anh hãy xin lỗi em đi”. Và lớp mặt nạ đã được gỡ bỏ, Cẩm Nhung quả thật có ngoại hình đúng chuẩn má phính, mặt mâm mà Hải Đăng thích, tiếc là con tim của Hải Đăng đã chọn Hoàng Anh.

Lần hẹn hò cuối.

Ngay sau đó Hải Đăng đã cùng Hoàng Anh đến buổi hẹn cuối cùng để bắt đầu một chuyện tình mới, một cái kết viên mãn dành cho đôi trai tài gái sắc.


"Lựa chọn của trái tim" tập 14 lúc 20h30 ngày 4/4, trên kênh VTV3, đài THVN.


PT/ Báo Tin tức
'Lựa chọn của trái tim': Từ chối hai trai tài để hẹn hò với chàng tài xế, rồi lại bỏ cuộc
'Lựa chọn của trái tim': Từ chối hai trai tài để hẹn hò với chàng tài xế, rồi lại bỏ cuộc

Sau ồn ào về chàng trai đã có người yêu vẫn lên truyền hình hẹn hò, "Lựa chọn của trái tim" tiếp tục lên sóng tập 12 lúc 20h30 ngày 14/3 trên kênh VTV3 với nhân vật chính là Bảo Thi (diễn viên kịch, 28 tuổi, đến từ Long An) có tính cách đầy mạnh mẽ và bản lĩnh “không khác gì con trai”nhưng không quan tâm gì đến đến bóng đá, đặc biệt là các cầu thủ U23 Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN