Danh ca Trang Mỹ Dung lần đầu tiết lộ kỷ niệm cùng thầy Lê Dinh

Lần đầu tiên, Trang Mỹ Dung - học trò cưng của bộ ba nhạc sĩ Lê – Minh - Bằng tiết lộ kỷ niệm đáng nhớ cùng người thầy Lê Dinh trong đêm nhạc Sol Vàng tháng 11, tôn vinh âm nhạc của hai nhạc sĩ Lê Dinh – Nhật Ngân.

Mặc dù ở tuổi 66, danh ca Trang Mỹ Dung vẫn say đắm khán giả với giọng hát trầm buồn vô cùng ấn tượng. Nổi tiếng từ những năm 70 với các ca khúc: Phượng buồn, Mưa nửa đêm, Phận nghèo… sau thời gian ngưng hoạt động vì tai nạn bất ngờ, đến nay, nữ danh ca vẫn đều đặn tham gia các chương trình ca nhạc từ thiện, phục vụ khán giả đầy nhiệt huyết như thuở mới vào nghề.

Danh ca Trang Mỹ Dung vẫn làm say đắm lòng người dù đã 66 tuổi. Ảnh: Thanh Nhàn

Danh ca Trang Mỹ Dung sinh ra trong một gia đình công chức không có ai theo nghệ thuật. Đầu năm 1967, với chiếc áo dài trắng đơn sơ của tuổi 16, nữ danh ca ghi danh tham dự cuộc thi tuyển chọn ca sĩ trẻ do Đài truyền hình Sài Gòn tổ chức.


Sau vòng sơ khảo, Trang Mỹ Dung được nhạc sĩ Anh Bằng khuyên theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau đó, được sự đồng ý của ba mẹ, nữ danh ca tham gia học lớp thanh nhạc do nhóm nhạc sĩ Lê – Minh – Bằng (gồm Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng) sáng lập.


Khi nhạc phẩm Hai mùa mưa ra đời, Trang Mỹ Dung được những người thầy giới thiệu đến thu âm ở hãng đĩa Asian Sóng Nhạc và nhanh chóng được khán giả đón nhận. Ở bất cứ nơi đâu, hễ nghe “Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi...” là người ta nghĩ ngay đến giọng hát Trang Mỹ Dung.


Lòng trân trọng của danh ca Trang Mỹ Dung không chỉ dành cho Anh Bằng – người phát hiện và dẫn dắt chị từ những ngày đầu, mà còn hướng về nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ. Cả ba người thầy đã hết lòng dìu dắt và nâng đỡ chị trên con đường ca hát. Hiện nhạc sĩ Anh Bằng và Minh Kỳ đã mất, chỉ còn lại Lê Dinh và ông đang định cư tại nước ngoài nên chị không có nhiều cơ hội gặp gỡ người thầy kính mến.


Nhận xét về nhạc sĩ Lê Dinh, danh ca Trang Mỹ Dung không khỏi nghẹn ngào chia sẻ: “Thầy Lê Dinh là một người thầy rất nghiêm khắc nhưng rất chỉnh chu và tận tâm với học trò. Tôi thầm mong có một ngày thật gần, thầy trở về Việt Nam để thầy trò hội ngộ”.


Nhắc đến kỷ niệm của hai thầy trò, Trang Mỹ Dung nhớ ngay: “Vào năm 2013, một người bạn của thầy Lê Dinh từ Canada về Việt Nam. Người bạn này liên hệ với Trang Mỹ Dung và cùng quay ca khúc Ơn mẹ, một sáng tác của thầy Lê Dinh dành tặng mẹ. Trang Mỹ Dung về Gò Công quê thầy và ra tận mộ mẹ của thầy để quay.


Tôi đã học được ở các thầy cách sống chân tình, tôi tin tấm lòng chân thành của mình sẽ được thầy đón nhận một cách trọn vẹn dù tôi và thầy sống xa nhau cách nửa vòng trái đất”.


Tham gia Sol Vàng, danh ca Trang Mỹ Dung sẽ thể hiện những ca khúc được thầy Lê Dinh "đo ni đóng giày" cho chị, đó là liên khúc Cánh thiệp hồng – Ngang trái và ca khúc Xác pháo nhà ai. Với chất giọng trầm buồn, da diết, nữ ca sĩ sẽ hát với tất cả những nỗi niềm.


Trong đêm nhạc Sol Vàng tôn vinh con đường âm nhạc của hai nhạc sĩ Lê Dinh và Nhật Ngân còn có sự góp giọng của danh ca Phương Dung, Thái Châu, Trang Mỹ Dung cùng các ca sĩ Chế Thanh, Như Hảo, Giáng Tiên, Hà Vân, Huỳnh Thật với các ca khúc nổi tiếng như: Cánh buồm chuyển bến, Lời đắng cho cuộc tình, Chiều lên bản thượng, Trách ai vô tình,...


Sol Vàng tháng 11 chủ đề nhạc sĩ Lê Dinh và Nhật Ngân – Cánh buồm chuyển bến đã được phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy ngày 11/11 trên VTV9. 


Hải Yên/Báo Tin Tức
Lắng đọng những ca khúc của hai 'ông hoàng' tân nhạc Việt Nam trong đêm Sol Vàng tháng 8
Lắng đọng những ca khúc của hai 'ông hoàng' tân nhạc Việt Nam trong đêm Sol Vàng tháng 8

Đêm 12/8, khán giả đã có dịp lắng nghe những tình khúc tuyệt vời nhất của hai "ông hoàng" tân nhạc Việt Nam là Hoàng Trọng và Văn Phụng tại Sol Vàng tháng 8 về "Tình thuở ban đầu".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN