Cụ ông 75 tuổi khiêu vũ cực 'sung’ khiến Trấn Thành và Cẩm Ly phấn khích nhảy cùng

Những người xem không khỏi bất ngờ khi cụ ông tuổi đã 75 vẫn có thể nhảy dance rất sung trong tập 7 chương trình "Hát mãi ước mơ" .

Đó là cụ ông Nguyễn Văn Minh, 75 tuổi, đã về hưu. Cụ Minh từng được biết đến như một người họa sĩ tô điểm cho những con hẻm nhỏ ở quận 4 (TP Hồ Chí Minh) bằng những bức tranh sơn tường đầy màu sắc. Ngoài ra, chú và vợ của mình còn là giáo viên của Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật quận 4.

Mặc dù 75 tuổi nhưng cụ Minh không chỉ hát hay, nhảy giỏi mà còn là nghệ sĩ vẽ tài hoa. Ảnh: CTV

Biết đến chương trình, chú Minh quyết định sử dụng tiếng hát của mình để giúp đỡ cho những đứa trẻ có số phận kém may mắn. Kết thúc phần thi, chú Minh bất ngờ tiết lộ, ngoài vẽ tranh và ca hát chú còn biết võ và khiêu vũ, khiến ban giám khảo vô cùng phấn khích. Không bỏ qua cơ hội khám phá tài năng của thí sinh 75 tuổi, Trấn Thành "rủ rê" Cẩm Ly cùng Phương Trinh Jolie lên sân khấu hưởng ứng.

Cẩm Ly và Trấn Thành phấn khích nhảy cùng cụ ông Văn Minh. Ảnh: CTV

Trong hàng tá những gameshow đang xuất hiện ngày càng nhiều trên truyền hình, Hát mãi ước mơ nổi lên như một món ăn tinh thần với nội dung hoàn toàn khác lạ. Chương trình không đơn thuần là một cuộc thi ca hát mà còn là nơi để người tham gia cất tiếng hát, thực hiện ước mơ cho những hoàn cảnh cần sự quan tâm của xã hội. Xuất hiện bên cạnh hai vị giám khảo quen thuộc Cẩm Ly, Trấn Thành trong tập 7 tuần ngày là nghệ sĩ khách mời Phương Trinh Jolie.

Mặc dù làm nghề bán vé số, nhưng anh Tăng Văn Mai vẫn cảm thương những người có số phận nghèo khó hơn mình. Ảnh: CTV

Ngoài cụ ông 75 tuổi đi thi hát để giúp trẻ em có cơ hội đến trường, trong tập 7 Hát mãi ước mơ còn có nhiều câu chuyện đầy cảm động. Anh Tăng Văn Mai, một thí sinh đi thi hát cho biết, cảm động trước cuộc sống neo đơn của người hàng xóm lớn tuổi phải sống trong ngôi nhà tranh, vách lá ọp ẹp và ăn mì gói qua ngày, anh quyết tham gia cuộc thi để giúp đỡ cho bà Khéo một số tiền dưỡng già. Anh Mai làm nghề bán vé số, cuộc sống không dư giả nhưng anh vẫn luôn tâm nguyện được làm gì đó cho người hàng xóm của mình.


Tiếp nối là một người đàn ông lớn tuổi sẽ cất cao tiếng hát cho gia cảnh của một gia đình nghèo với ba mẹ con. Dù không phải máu mủ ruột rà, nhưng chú Nguyễn Thiện Đức vẫn luôn dõi theo và mong mỏi cho những đứa trẻ thiếu tình thương của cha được tiếp tục cắp sách đến trường. Dành được sự cổ vũ lớn từ ban giám khảo trong ca khúc Để gió cuốn đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chú Đức bày tỏ quan điểm sống và truyền cảm hứng cho tất cả những ai theo dõi chương trình.

Cô bé Hiền Lương đi thi hát để có tiền cùng gia đình về thăm ông bà. Ảnh: CTV

Cô bé Hiền Lương quê ở Hải Phòng, đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh cùng gia đình cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Kể từ năm học lớp 9, dọn lên thành phố sống cùng cha mẹ, đã 2 năm trôi qua, Hiền Lương không được gặp ông bà của mình. Cô học sinh 17 tuổi vẫn luôn khắc sâu hình ảnh thân thuộc của ông bà nội trong tâm trí.


Tham gia cuộc thi Hát mãi ước mơ, Hiền Lương bày tỏ mong ước phụ giúp gia đình trả nợ và có một khoản tiền để về quê ăn Tết cùng ông bà. Xuất hiện trên sân khấu trong tà áo dài trắng học sinh, Hiền Lương thể hiện chất giọng trầm ấm đầy cảm xúc qua một ca khúc viết về Hà Nội chắc chắn gây bất ngờ cho khán giả.


Xem trailer tập 7 Hát mãi ước mơ tại đây:


Có thể nói, trong hàng tá những gameshow đang xuất hiện ngày càng nhiều trên truyền hình. Hát mãi ước mơ nổi lên như một món ăn tinh thần với nội dung hoàn toàn khác lạ. Chương trình không đơn thuần là một cuộc thi ca hát mà còn là nơi để người tham gia cất tiếng hát, thực hiện ước mơ cho những hoàn cảnh cần sự quan tâm của xã hội. Xuất hiện bên cạnh hai vị giám khảo quen thuộc Cẩm Ly, Trấn Thành trong tập 7 tuần này là nghệ sĩ khách mời Phương Trinh Jolie.


Tập 7 Hát mãi ước mơ sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ 30, thứ Tư ngày 7/6 trên kênh HTV7.


Hải Yên/Báo Tin Tức
Trấn Thành - An Nguy trở thành cặp tình nhân màn ảnh
Trấn Thành - An Nguy trở thành cặp tình nhân màn ảnh

“Chờ em đến ngày mai” là bộ phim điện ảnh thứ ba của đạo diễn trẻ người Hà Nội Đinh Tuấn Vũ sau hai phim “Anh sẽ trở lại” và “Cuộc đời của Yến”. Bộ phim dựa theo tiểu thuyết “Anh không là con chó của em” của tác giả Lê Hoàng. Vào hai vai chính là Trấn Thành và hot girl An Nguy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN