Xiếc cùng hòa chung niềm vui!

Hôm nay, ngày 14/1, sẽ là buổi biểu diễn đầu tiên của chương trình Gala xiếc toàn quốc, chào mừng 55 năm ngày thành lập Liên đoàn xiếc Việt Nam (1956-2011) và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.


Chương trình diễn ra trong 3 ngày (14-16/1/2011), tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội), với sự góp mặt của các nghệ sĩ xiếc đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Quảng Trị...

Hội tụ những sắc màu

Xuất hiện trong Gala xiếc toàn quốc lần này là những tiết mục đặc sắc, đa dạng, phong phú, trong đó có nhiều tiết mục giành nhiều giải thưởng tại các liên hoan xiếc trong nước và quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời cũng thể hiện thành quả của xiếc Việt Nam trong 55 năm qua, trong đó có nhiều tiết mục hấp dẫn như: Dây lụa, đu dây da, ảo thuật, đu siêu nhân, xiếc thú, hề xiếc...


NSƯT Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam cho biết: Những năm qua, xiếc Việt Nam đã thực sự tạo được ấn tượng bằng các tiết mục đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, được khán giả trong nước và thế giới đón nhận bằng cả trái tim yêu nghệ thuật.

Địa bàn biểu diễn xiếc không còn là các tỉnh, thành phố trong nước mà đã vươn mạnh ra quốc tế, chinh phục khán giả thế giới bởi tính dân tộc độc đáo trong các chương trình biểu diễn... 55 năm là quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để nghệ thuật xiếc nước nhà khẳng định vị thế trên sân khấu dân tộc.


Bên cạnh đó, xiếc Việt Nam cũng đã vững bước trong hành trình hội nhập và đã tạo được những ấn tượng sâu sắc và mạnh mẽ đối với khán giả Việt Nam và quốc tế. Nhiều tiết mục đã được đem đi biểu diễn ở Pháp, Tây Ban Nha, Áo, Thụy Sĩ, Trung Quốc... được đông đảo bạn bè thế giới đánh giá cao.

Một tiết mục trong Gala xiếc toàn quốc.


Sự trở lại của "ông vua" hề xiếc

Tổng kết lại 55 năm của xiếc Việt Nam, có nhiều cái tên cũng được nhắc tới, nhiều tên tuổi cũng hội tụ cùng nhau trong chương trình, nhưng có lẽ, sự trở lại của một cái tên lại khiến Gala nóng hơn hẳn, bởi, đó được coi như "ông vua của hề xiếc" trong những năm 90: NSƯT Lê Tiến Mạnh.

Hơn 15 năm trước, NSƯT Lê Tiến Mạnh bất ngờ từ bỏ sân khấu xiếc, trong khi đang ở thời điểm đỉnh cao của "phong độ". Tác giả của những tiết mục, tiểu phẩm.

Sở dĩ cái tên Lê Tiến Mạnh xuất hiện dường như là tâm điểm trong Gala, bởi đây là sự trở lại của anh sau một thời gian dài vắng bóng trên sân khấu xiếc...


Tác giả của những tiết mục, tiểu phẩm hề xiếc tới giờ vẫn đang được diễn trên sân khấu như "Sửa đồng hồ", "Tung vòng", "Xé vải", "Kể chuyện - Ăn chuối", “Đế kiếm”, “Quét rác”...; trong đó có những tiết mục mà tới giờ cũng chỉ có anh mới đủ tài diễn như "Búp bê nhào lộn", "Hề mít", "Nhạc hài hước đôi"...; đã chuyển sang một công việc chẳng liên quan tới xiếc, cũng chỉ bởi cần tìm một cuộc sống mới.


Nhưng cái tình yêu với nghề thì chưa bao giờ mất đi trong anh. Vậy nên lần này, được trở lại với sân khấu là sự háo hức lớn với ông Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đức Hiếu, chuyên về in và ghép màng phức hợp, tạo mẫu chế bản... Toàn những tiết mục đã gắn với tên tuổi của anh sẽ xuất hiện đợt này.


Là "Thuốc lào" với việc châm biếm thói quen mất vệ sinh, bừa bãi nơi công cộng của một số người. Là hai tiết mục nhẹ nhàng và tinh tế, rất "khác lạ" với hề và đã làm nên cá tính "Tiến Mạnh": "Hề tặng bóng", thuộc thể loại hề trữ tình, lấy cảm xúc tình yêu làm phương tiện - một chàng trai, thấy một cô gái đẹp muốn tỏ tình nhưng sự e lệ, vụng dại của mình đã khiến ngay quả bóng cũng cưỡng lại mình, đẩy không đi, kéo không được, thậm chí nó còn kéo ngược mình ra xa cô gái hơn.


Mọi sự cố gắng của chàng trai là tìm tới sự cảm thông của quả bóng và dường như quả bóng lại kéo mình về phía cô gái. Tuy nhiên sự vụng dại, vội vàng của chàng trai làm cô gái tuy có cảm tình nhưng phản ứng lại và kết cục buồn mênh mang...


Hay "Hề thợ mộc" với hình ảnh một chàng trai ra sân khấu, trưởng đài khen anh ta khi thấy anh ta đang khâu vá, đính cúc chiếc áo của mình, nên khen “anh khéo tay quá nhỉ”, hề trả lời khoe khoang “tôi rất khéo tay”. “Thế anh có làm được thợ mộc không?” - “Ngoài những cái tôi không làm được ra, cái gì tôi cũng làm được”.


Nghe vậy trưởng đài nhờ hề đóng giúp lại chiếc ghế và từ đây chàng trai (hề) bộc lộ đầy đủ sự vụng về, khoác lác của mình, và kết cục ghế đóng chẳng xong mà quần áo thì bị khâu dính lung tung vào nhau. Tiết mục châm biếm sự phô trương, hợm hĩnh trong cuộc sống đời thường.

Ngoài ra là những tiết mục biểu diễn cùng với nghệ sĩ Tiến Hưng, người vốn là học trò vừa là đồng nghiệp của anh từ những năm 1983 như "Hề đồng hồ" và "Hề trường".

Tiến Mạnh tâm sự, sự trở lại của anh lần này vào dịp 55 năm thành lập Liên đoàn, cũng là dịp kỷ niệm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là một vinh dự lớn.


Là nghệ sĩ thì mãi là nghệ sĩ, nên việc góp sức mình vào, mang niềm vui tới cho đông đảo khán giả trong không khí vui tươi của Đại hội Đảng thật sự là điều ý nghĩa với anh. Bởi vậy, sự trở lại này là rất "đáng giá"!

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN