Nhà văn Gào: ‘Đối với những cảm xúc thật, không có gì để ta phải run sợ’

“Mẹ, em bé và bố” là cuốn sách mà Gào đã dùng những trải nghiệm trong vai trò mới của cuộc đời mình - là làm vợ, làm mẹ để viết nên tác phẩm về gia đình.

Nhà văn Gào (tên thật là Vũ Phương Thanh) đã từng thành công với các cuốn sách luôn nằm trong top “best-seller” (sách bán chạy nhất) như: "Cho em gần anh thêm chút nữa", "Nhật kí son môi", "Tự sát"… nhưng không phải sự dữ dội, cá tính với cuộc đời và tình yêu như những tác phẩm trước, “Mẹ, em bé và bố” là cuốn sách mà Gào đã dùng những trải nghiệm trong vai trò mới của cuộc đời mình - là làm vợ, làm mẹ để viết nên tác phẩm về gia đình.

Nối tiếp thành công của những cuốn sách trước, "Mẹ, em bé và bố" hứa hẹn trở thành cuốn sách "best-seller" tiếp theo.

Cuốn sách này kể về quãng đường dài của một cô gái trẻ đi từ những vấp váp trong tình yêu và cuộc sống đến ngày chạm tay vào hạnh phúc và biết cách trân quý thứ hạnh phúc giản dị đang có. “Mẹ, em bé và bố” giản dị và gần gũi như cái tên của nó. Đó là một cuộc hành trình của hai người trưởng thành.Từ yêu nhau cuồng nhiệt, đôi khi ngu ngốc, ngờ nghệch, cho tới khi quyết định lựa chọn cuộc sống bên nhau, xây dựng một gia đình và nuôi lớn những đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu ấy với tất cả yêu thương mà người cha người mẹ nào cũng có. Đó là tiếng lòng của một người phụ nữ - một người vợ - một người mẹ luôn đặt gia đình lên trên hết.

Gia đình nhỏ luôn đầy ắp tình yêu của nhà văn Gào.

Trong cuốn sách này, độc giả sẽ nhìn thấy trong đó có những lúng túng trong lần đầu làm mẹ, những khó khăn, bỡ ngỡ, những vụng về khi mới bước vào cuộc sống gia đình. “Mẹ, em bé và bố” là những góp nhặt của cô trong suốt 5 năm qua. Khác với những tác phẩm trước, đây là không phải là một cuốn sách tràn đầy sóng gió trong tình yêu hay những tiêu cực, phẫn nộ, bi ai trong cuộc sống, cuốn sách này cảm hứng yêu đời sẽ mang đến cho độc giả thêm niềm tin vào tình yêu, gia đình, và đặc biệt là niềm tin vào hôn nhân.


Nhà văn Gào chia sẻ: “Phần lớn thời gian tôi có đều dành cho gia đình, cho công việc. Khi còn trẻ, bạn có thể chạy theo tình yêu. Tình yêu chi phối hoàn toàn tâm trí, khiến bạn suy nghĩ về nó nhiều. Khi đã có gia đình, tình yêu ấy lớn lên và trưởng thành hơn. Tình yêu trở thành gia đình và gia đình chính là tình yêu. Bây giờ tôi vẫn đang viết về tình yêu, nhưng theo một cách khác đi. Một tình yêu đã được nuôi dưỡng và trưởng thành theo thời gian".


Gần đây, Gào đã thắng 2 giải và trở thành top 1 Influenece Asia 2017 hạng mục Parenting và hạng mục Lifestyle. Đây là giải thưởng dành cho những người có sức ảnh hưởng tại Châu Á trên mạng xã hội, trao cho 7 quốc gia với 9 lĩnh vực, được tổ chức tại Malaysia.


Ở tuổi 29, đến nay Gào đã chuẩn bị trở thành mẹ của 3 đứa bé. Chia sẻ với phóng viên về hành trình của mình, nhà văn trẻ nói: “Công việc hiện tại của Gào là quản lý ba công ty riêng, xây dựng một chương trình trên youtube và facebook, kinh doanh mỹ phẩm, spa, chăm sóc hai con và đang mang thai em bé thứ ba. Còn chồng Gào đang tiếp tục việc học ở nước ngoài. Nên cuộc sống hiện tại thật sự có hơi vất vả một chút, nhưng mọi sự vất vả đều có cái giá của nó. Và cái giá đó xứng đáng, nếu nó làm cho cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc thì Gào sẵn sàng…”


Kiều Hà
Ra mắt sách về khu phố Tây ở Hà Nội
Ra mắt sách về khu phố Tây ở Hà Nội

Công trình nghiên cứu đồ sộ “Khu phố Tây ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính” chính thức ra mắt bạn đọc vào tháng 3 này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN