Khai trương Trung tâm Nghệ thuật Đương đại mới

Ngày 17/7, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã khai trương Trung tâm Nghệ thuật Đương Đại mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh đã đến dự, cắt băng khai trương và thăm quan triển lãm “Những cánh cửa sổ” của họa sĩ Dương Thùy Liễu.

Những bức tranh trưng bày tại Triển lãm “Những cánh cửa sổ”.


Đây là triển lãm đầu tiên “xông đất” Trung tâm Nghệ thuật Đương đại mới và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người yêu nghệ thuật.


Mở ra những cánh cửa mới


Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đánh giá, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ra đời sẽ góp phần làm phong phú hơn đời sống văn hóa nghệ thuật của đất nước và “mở ra những cánh cửa mới, chân trời mới” cho các họa sỹ Việt Nam sáng tạo, hội nhập quốc tế, làm phong phú hơn hệ thống trưng bày của bảo tàng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách tham quan.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến dự buổi triển lãm.


Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho rằng: Trung tâm Nghệ thuật đương đại mở ra sẽ tạo thêm một cầu nối đưa nền nghệ thuật đương đại Việt Nam đến với thế giới, góp phần vào việc nuôi dưỡng cảm hứng nghệ thuật cho các họa sĩ Việt Nam để từng bước tạo dựng nên những trường phái nghệ thuật Việt Nam, đóng góp vào sự đa dạng của nghệ thuật thế giới.


“Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là một bảo tàng giới, nhưng trước xu thế hội nhập, chúng tôi cũng không thể chỉ trưng bày những vấn đề về lịch sử của phụ nữ. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng bảo tàng cần phải tiếp cận với các vấn đề đương đại nên đã quyết định phối hợp với Bảo tàng Nghệ thuật Menifique mở thêm Trung tâm Nghệ thuật đương đại tại tầng 5 của Bảo tàng, đáp ứng nhu cầu thực tế của khách thăm quan”.


Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi triển lãm.


Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo TW đánh giá: “Bản thân nghệ thuật hiện nay trong cái biểu hiện tràn lan của nó đã làm cho đời sống văn hóa nghệ thuật ngày càng thú vị. Tôi tin rằng sự ra đời của Trung tâm Nghệ thuật đương đại sẽ góp phần làm lành sạch hơn đời sống mỹ thuật đương đại, củng cố niềm hy vọng cho những người sáng tác, đặc biệt là với những người trẻ tuổi. Tôi hy vọng Trung tâm sẽ ngày càng phát triển, góp phần làm nên một thập kỷ mang tính bản lề, làm xoay chuyển sang một trang mới cho mỹ thuật đương đại VN”.


Làm thay đổi con người và nghệ thuật


Ngay trong ngày khai trương Trung tâm Nghệ thuật đương đại mới, công chúng yêu nghệ thuật đã được thưởng thức các tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Dương Thúy Liễu mang chủ đề “Những cánh cửa sổ”. Đây là triển lãm đầu tiên của 4 nữ họa sĩ mà CUC Gallery cùng với Trung Tâm nghệ thuật đương đại sẽ lần lượt giới thiệu trong năm 2013-2014.


“Những cánh cửa sổ” và các tay nắm cửa trong tranh của Dương Thúy Liễu không chỉ là thế giới nội tâm và thế giới xung quanh thông qua

Họa sĩ Dương Thúy Liễu sinh năm 1959, tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Hà Nội I. Năm 2002, tác phẩm “Phố Cát Linh” của bà được chọn vào Triển lãm Mỹ Thuật Thủ Đô.

Từ năm 2003 đến 2007, bà có nhiều tác phẩm được giới thiệu trong sách “Tác giả tác phẩm hội họa điêu khắc nữ nghệ sĩ Việt Nam thế kỷ XX”, triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, triển lãm cá nhân “Mùa của Liễu” tại Bảo tàng Dân tộc học VN.

Ngoài ra bà từng có 3 tác phẩm được chọn vào triển lãm tại Gallery cùng 3 họa sĩ Mỹ tại bang Oregon Mỹ năm 2007. Nhiều tác phẩm của Dương Thùy Liễu đã được chọn tham gia đấu giá tranh đương đại từ thiện do “Tổ chức phẫu thuật Nụ cười” tổ chức tại Hà Nội (2004), tại Tp HCM (2004 - 2006) và Washington DC (Mỹ) năm 2006.

cách nhìn riêng của họa sĩ, mà còn là một minh chứng cho thấy Nghệ thuật đã thay đổi cuộc đời của mỗi chúng ta cũng như chính chúng ta đã làm cho nghệ thuật thay đổi như thế nào. Nói như ai đó đã nói: “Đừng sợ chân trời không có người bay mà hãy sợ người bay không có chân trời”. Chân trời ấy – chân trời nghệ thuật luôn rộng mở để những người đam mê nghệ thuật, tự học và tự bỏ kinh phí ra để làm nghệ thuật như Dương Thúy Liễu.


Tác giả tâm sự: “Giống như trên cửa sổ của máy tính có một cửa sổ và trong cửa sổ đó có rất nhiều cửa sổ khác được mở ra. Tôi muốn nhìn phong cảnh quê hương tôi, về cuộc sống qua nhiều cửa sổ trong một cửa sổ. Sau khi mở một cửa sổ, có thể tôi và người xem thấy một quá khứ, một hiện tại, một tương lai và hoàn toàn có thể mở thêm hoặc đóng nó lại”


Họa sĩ Lương Xuân Đoàn nhận xét: “Những cửa sổ của Dương Thùy Liễu cho thấy một tâm sự khác, tâm sự riêng của cô ấy trước áp lực của cuộc sống đương đại. Tất cả dường như đã tác động sâu sắc đến xúc cảm của cô ấy để rồi cô ấy đã vẽ nên những tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn. Đó là điều không phải một họa sĩ “tự học” nào cũng có thể làm được như Dương Thùy Liễu”.



PV

'Nảy lửa' chọi trâu Đồ Sơn 2013
'Nảy lửa' chọi trâu Đồ Sơn 2013

Sáng ngày 15/7, tại SVĐ trung tâm quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng đã diễn ra vòng đấu loại lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2013. 16 cặp đấu đã "cống hiến" cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng qua những miếng đánh cáng, dập, hổ lao, móc mắt… rồi rượt đuổi, húc bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN