Lời tri ân sau cơn lũ dữ của xã Phủ Lý

Đợt lũ dữ sau cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ các tỉnh miền Bắc, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nề về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp. Hàng trăm căn nhà bị ngập lũ, bị cuốn trôi, hàng trăm ha lúa sắp thu hoạch bị ngập sâu mất trắng, nhiều trang trại chăn nuôi lợn, gà bị chết, lũ cuốn… gây tổn thất nặng nề cho người dân địa phương.

Ngay khi cơn lũ còn chưa rút (từ ngày 8/9 đến 11/9), người dân xã Phủ Lý được nhiều nhà hảo tâm, các đơn vị Công an, Quân đội đóng trên địa bàn hỗ trợ người dân di dời, tránh lũ và khắc phục hậu quả khi lũ rút. Nhiều đoàn cứu trợ đã kịp thời vượt trở ngại giao thông chia cắt trong lũ để cứu trợ lương thực, nước uống cho bà con.

Chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le, nguy nan trong lũ được các nhà hảo tâm nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ, ông Bùi Phương Thảo, Chủ tịch UBND xã Phủ Lý thấy rất xúc động. Đến hiện tại, người dân vùng lũ xã Phủ Lý đang dần khắc phục, xây dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất ổn định đời sống. Với lòng biết ơn, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Phủ Lý dành những lời tri ân tốt đẹp nhất đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, hoạn nạn để vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp.

Dưới đây là nội dung thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Thân, Bí thư Đảng uỷ xã Phủ Lý:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Muôn vàn tình thương cả nước hướng về nhân dân vùng lũ
Muôn vàn tình thương cả nước hướng về nhân dân vùng lũ

Bão số 3 qua đi để lại hậu quả nặng nề ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân cả nước tích cực đóng góp, ủng hộ về vật chất để hỗ trợ đồng bào khu vực phía Bắc vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN