Chương trình là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) với các hoạt động ý nghĩa như: Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Biệt động Sài gòn, đoàn dâng hương tri ân Anh hùng Liệt sỹ Võ Thị Sáu, thăm tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, TP HCM...
“Chuyến bay Màu Xanh – Tri ân quá khứ, lan tỏa giá trị bình đẳng giới” tiếp tục nối dài chuỗi hành trình biểu tượng mà Vietnam Airlines triển khai xuyên suốt trong 5 năm qua, qua đó lan tỏa các giá trị nhân văn tới cộng đồng và từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong các sáng kiến vì cộng đồng.
Trước đó, Hãng đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện chương trình “Chuyến bay Màu Xanh – Vì bình yên cuộc sống”, đồng thời hưởng ứng chiến dịch “Tô cam thế giới” của Liên Hợp Quốc và phối hợp cùng UN Women tổ chức chuyến bay màu hồng HeForShe, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ.
Ngay từ sáng sớm ngày 13/4/2026, tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách bất ngờ trước không gian ngập tràn sắc xanh. Các bảng biểu, biểu ngữ với thông điệp "Tri ân quá khứ, lan tỏa giá trị bình đẳng giới" được đặt trang trọng, báo hiệu về một hành trình di sản sắp bắt đầu.
“Chuyến bay Màu Xanh” càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi được đón tiếp các đại biểu từ Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nhân nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương...
Thay vì là tà áo dài quen thuộc, đội ngũ tổ bay và tiếp viên của Vietnam Airlines xuất hiện trong áo phông xanh trẻ trung, nhẹ nhàng, nhưng vẫn trang trọng với bông hoa và dải ruy băng trên ngực.
Trong khoang hành khách, từng chiếc áo phông xanh được trao đến tay mọi người, mang theo bất ngờ và niềm vui nhẹ nhàng, món quà nhỏ nhưng giàu ý nghĩa đã mang đến sự bất ngờ và xúc động cho nhiều hành khách.
Cầm trên tay món quà nhỏ, chị Phạm Thị Ngọc Linh xúc động chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ, chiếc áo xanh này khiến tôi nhớ về những năm tháng thanh niên xung phong sôi nổi. Vietnam Airlines đã mang cả bầu trời ký ức trở lại thật tinh tế".
Chị Nguyễn Thị Minh Hằng cho biết: "Được khoác lên mình sắc xanh này trên chuyến bay hướng về phương Nam đúng dịp tháng 4, tôi thấy lòng mình rạo rực lạ kỳ. Đây không chỉ là một hành trình di chuyển, mà là một trải nghiệm nhân văn".