BIDV - Hành trình tri ân anh hùng liệt sĩ

Trong không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng tôi được tham gia đoàn hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các địa chỉ đỏ từ Nghệ An đến Quảng Trị do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức từ ngày 13-18/8.


Trong suốt chặng đường hàng nghìn km, đoàn chúng tôi đến mỗi địa chỉ đỏ đều để lại cho mỗi thành viên trong đoàn những tình cảm chan chứa ân tình và cảm nghỉ sâu lắng về sự hy sinh anh dũng và cao quí của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975.


Địa chỉ đầu tiên mà đoàn chúng tôi đến là tỉnh Nghệ An, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quê nội Bác Hồ tại huyện Nam Đàn và dâng hương, dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh. Tiếp theo đó, đoàn hành trình đến dâng hương và dâng hoa tại Đền thờ vua Quang Trung ở núi Dũng Quyết (Nghệ An), nơi mà trước đây vua Quang Trung trên đường ra Thăng Long đã đóng quân để chiêu mộ thêm binh sĩ. Rời Đền thờ vua Quang Trung, đoàn tiếp tục đến điểm di tích lịch sử Truông Bồn, nơi mà trước đây các chiến sĩ Đại đội 317 - Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An đã hy sinh anh dũng vào ngày 31/10/1968 trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường trọng điểm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại đây, đoàn đã dâng hương và dâng hoa tại các đền thờ. Trong khói hương nghi ngút, các thành viên trong đoàn đã cầu mong cho linh hồn của các anh, các chị được thanh thản nơi vĩnh hằng để chứng kiến được sự đổi thay của quê hương và đất nước hôm nay.


Cán bộ tập đoàn BIDV viếng Nghĩa trang Quốc gia đường 9.


Tiếp theo hành trình ngày 16/8, đoàn rời Nghệ An vào Hà Tĩnh và đến dâng hương, dâng hoa tại di tích ngã ba Đồng Lộc, nơi mà 10 cô gái thanh niên xung phong tuổi đôi mươi đã anh dũng hy sinh để cho tuyến đường giao thông được thông suốt dưới lửa đạn của quân thù. Nhìn vào khu mộ tập thể và tượng khắc 10 cô gái tại đền thờ chính, chúng tôi ai nấy đều vô cùng xúc động như cảm nhận hình ảnh của các cô đang hiện hữu đâu đó và đang mỉm cười chào đón chúng tôi. Bước sang ngày 17/8, đoàn chúng tôi lại hành trình về Hang Tám cô tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Để đến được Hang Tám cô, chúng tôi phải đi từ thành phố Đồng Hới theo hướng Tây Bắc về phía động Phong Nha và đi sâu vào trong các dãy núi đá vôi. Tại đây, có khá đông khách du lịch cũng đang viếng thăm. Nhìn vào một bàn thờ được đặt trong hầm trên vách núi, trên bàn đầy hoa, quả và khói hương nghi ngút, lớp lớp những dòng người xếp hàng vào thành kính thắp nén nhang cầu mong cho linh hồn các anh, các chị được siêu thoát.


Anh Phạm Văn Duật, hướng dẫn viên Trung tâm du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng cho biết: Đây là một địa chỉ nằm trên tuyến đường 20 quyết thắng được khởi công vào ngày 21/1/1966 và hoàn thành vào ngày 31/5/1966 để làm nhiệm vụ chi viện cho miền Nam. Vì vậy trong những năm tháng chiến tranh phá hoại ác liệt, địch đã liên tục dùng máy bay bắn phá và năm 1972 tại nơi này và đã có 8 anh, chị hy sinh anh dũng trong hầm do địch ném bom lấp cửa hầm lên xuống. Tại đây, sau khi dâng hương, dâng hoa, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV đã trao 50 triệu đồng cho Ban quản lý để tiếp tục hương khói cho các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh nơi đây.


BIDV tổ chức cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị).


Rời Quảng Bình theo đường Trường Sơn huyền thoại, đoàn chúng tôi trở về mảnh đất Quảng Trị kiên cường và anh dũng. Đến dâng hương và dâng hoa tại thành cổ Quảng Trị, nơi đã diễn ra 81 ngày đêm đỏ lửa và cũng là nơi yên nghỉ của hàng chục ngàn liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Đoàn đã dâng hương, hoa tại nghĩa trang Quốc gia đường 9 và đặc biệt là khu nghĩa trang vô danh do chính BIDV đầu tư xây dựng. Nhưng ấn tượng nhất đối với đoàn chúng tôi là lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Trường Sơn, nơi yên nghỉ của trên 10.000 liệt sĩ, trong đó có rất nhiều liệt sĩ vẫn chưa biết tên.


Đêm cầu siêu do 50 nhà sư của tỉnh phối hợp với BIDV tổ chức thật long trọng, trang nghiêm và thành kính cầu mong cho anh linh các anh hùng được siêu thoát viên mãn và cầu mong cho quốc thái dân an. Nét đặc biệt là sau lễ cầu siêu, ông Trần Bắc Hà còn có sáng kiến tổ chức đốt lửa dưới tượng đài và cùng các ca sĩ nổi tiếng như Cẩm Vân và cả những ca sĩ “không chuyên” của BIDV cất lên những lời hát ca ngợi một thời chiến tranh khốc liệt mà anh dũng của lớp lớp người dưới thời đại Hồ Chí Minh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tôi rất cảm động với câu nói của ông Trần Bắc Hà, rằng mình tổ chức hát cho người còn sống nghe là chuyện bình thường, hôm nay ta lại hát cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nước tại nơi các anh đang yên nghỉ và lắng nghe là chuyện ít thấy.


Anh Phan Văn Nguyện, Giám đốc Chi nhánh BIDV tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Lần đầu tiên được tham gia đoàn hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các địa chỉ đỏ, càng làm cho tôi hiểu thêm và tự hào về truyền thống anh dũng chiến đấu và hy sinh của lớp lớp cha anh đi trước. Được sống trong đất nước thanh bình và phát triển hôm nay, mọi người phải hăng hái làm việc tốt hơn và luôn luôn ghi nhớ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” - một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.


Nói về chuyến đi, ông Trần Bắc Hà cho biết thêm: Hầu hết cán bộ, nhân viên BIDV đều thuộc diện gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ và bản thân gia đình tôi có bố là liệt sĩ. Hơn lúc nào hết phải giáo dục truyền thống cho các thế hệ kế tiếp ở BIDV không chỉ công tác kinh doanh ngày càng hiệu quả mà còn phải tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội và “Đền ơn đáp nghĩa” với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp tươi sáng của dân tộc.


Bài và ảnh: Viết Ý

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN