Những câu chuyện được kể bằng sự hồn nhiên của lứa tuổi học trò, hòa cùng cảm xúc trong trẻo và trí tưởng tượng phong phú, đã làm sống dậy ký ức hào hùng về Chiến thắng Điện Biên Phủ – mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.
Hội thi đã trao 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 18 giải Ba cho các đội thi xuất sắc. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức, quy tụ 30 đội với hơn 1.000 thí sinh đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh.
Kể chuyện bằng cảm xúc – đánh thức những trang sử vàng
Ba phần thi gồm: Giới thiệu đội hình, Kể chuyện theo sách và Thi năng khiếu, đã mang đến bức tranh đa sắc về lịch sử và văn hóa qua lăng kính trẻ thơ. Không chỉ đọc hiểu hay tái hiện lại câu chuyện, các em học sinh còn nhập vai nhân vật, chuyển tải cảm xúc bằng giọng kể, ánh mắt và những động tác diễn xuất chân thật.
Ban Tổ chức trao 18 giải Ba cho các đội đoạt giải tại hội thi.
Nhiều tiết mục được ban giám khảo đánh giá cao nhờ sự sáng tạo, đầu tư và khả năng truyền cảm mạnh mẽ. Trong đó, phần kể chuyện về Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Bạch, do học sinh Trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ thể hiện, đã thực sự lấy đi nhiều nước mắt của người xem.
Giọng kể trong trẻo tái hiện hình ảnh người chiến sĩ điểm hỏa khối thuốc nổ gần 1.000kg trên đồi A1 khiến cả hội trường như lặng đi. Âm nhạc, diễn xuất kết hợp nhịp nhàng giúp khán giả cảm nhận rõ hơi thở khốc liệt của chiến trường năm ấy – nơi những con người bình dị đã làm nên chiến công phi thường.
Em Trịnh An Nhiên, học sinh lớp 5A5, xúc động chia sẻ: “Khi kể đến đoạn anh Nguyễn Văn Bạch xung phong vận chuyển thuốc nổ trong hầm ngầm chật hẹp, em rất xúc động. Em muốn gửi tới các bạn thông điệp: hãy trân trọng lịch sử và biết ơn những anh hùng đã hy sinh để chúng ta được sống trong hòa bình”.
Lịch sử hiện lên gần gũi qua lời kể của thế hệ trẻ. Mỗi câu chuyện được các em lựa chọn đều mang một giá trị riêng, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung: Truyền tải tình yêu nước một cách mộc mạc mà sâu sắc. Những nhân vật quen thuộc như Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Vừ A Dính… hiện lên sống động qua từng lời kể, giúp lịch sử không còn khô khan mà trở nên gần gũi, dễ cảm nhận hơn.
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ, Đội liên Trường Trung học cơ sở xã Thanh An và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên
Với em Lương Nhật Hoàng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đây là hành trình để “sống lại không khí hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ”. Hoàng chia sẻ: “Kể về những anh hùng liệt sĩ, em cảm thấy lịch sử đang hiện hữu quanh mình. Em tự hào khi là học sinh của mảnh đất Điện Biên anh hùng”.
Không chỉ học sinh, phụ huynh và khán giả cũng bị cuốn vào cảm xúc của các em. Chị Lê Thị Thùy Dương (phường Điện Biên Phủ) cho biết chị đã “không cầm được nước mắt” khi chứng kiến các phần thi: “Ngoài giọng kể truyền cảm, các đội còn có những cách minh họa rất sáng tạo. Nhờ vậy, câu chuyện lịch sử trở nên sống động và dễ tiếp nhận với trẻ nhỏ.”
Lan tỏa tình yêu sách – giữ lửa truyền thống
Đánh giá về hội thi, ông Trần Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khẳng định: “Kể chuyện theo sách không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa đọc, mà còn là cách giáo dục truyền thống hiệu quả. Khi các em được đọc, được hiểu và kể lại bằng cảm xúc của chính mình, lịch sử trở nên gần gũi hơn, giúp nuôi dưỡng lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.”
Ban Tổ chức trao 9 giải Nhì cho các đội đoạt giải tại hội thi
Hội thi cũng là dịp để các nhà trường gắn kết giáo dục truyền thống với hoạt động đọc sách, mở ra hướng tiếp cận mới – giàu trực quan, giàu cảm xúc và đầy sáng tạo. Những câu chuyện kể hôm nay chính là những hạt giống nhỏ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ trẻ, giúp các em lớn lên với tình yêu quê hương, đất nước.
Từ những giọng kể hồn nhiên, mạch cảm xúc chân thành của học sinh, truyền thống anh hùng của mảnh đất Điện Biên tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Hội thi không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những trang sử vàng và trái tim của thế hệ trẻ.
Trong ánh mắt say mê của các em, trong từng câu chuyện được kể bằng tất cả tấm lòng, người ta thấy rõ ngọn lửa truyền thống đang tiếp tục được giữ gìn và truyền lại. Và chính những ngọn lửa ấy sẽ soi sáng hành trình tương lai của những chủ nhân trẻ tuổi nơi mảnh đất lịch sử này.