Những “bông hoa đẹp” của núi rừng Tây Bắc

Sinh ra và lớn lên trong những gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn, nhưng nhiều sinh viên vẫn nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành những con người ưu tú, những “bông hoa đẹp” của núi rừng…



Giàng A Hồng, dân tộc Mông, Thủ khoa Đại học Nội vụ: Mong trở thành cán bộ giỏi ở quê hương

 


Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, một huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, từ khi còn nhỏ, Giàng A Hồng đã biết giúp đỡ bố mẹ làm nhiều việc trong gia đình. Cuộc sống tuy rất khó khăn, nhưng Hồng vẫn cố gắng học tập và đạt được những thành tích cao trong học tập.


Giàng A Hồng kể, nhà có 4 chị em, chị gái đã đi lấy chồng, Hồng là con thứ 2 trong gia đình, còn 2 người em khác đang học cấp 1 và cấp 2 ở quê nhà. Hồng tâm sự: “Bố mẹ em phải làm ruộng vất vả nhưng nhiều khi vẫn cũng không đủ ăn. Cuộc sống khó khăn thế, nhưng bố mẹ vẫn cố gắng lo cho em, động viên em cố gắng học tập”. Không phụ công lao của bố mẹ, Hồng đã cố gắng học thật tốt, được tuyển vào học tại trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú miền Tây (Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái). Hồng phải sống xa gia đình, trường học cách nhà hơn 100km, nhưng được sự động viên, giúp đỡ của thầy cô giáo, của các bạn học, Hồng đã cố gắng học tập, trở thành một trong những học sinh học giỏi, gương mẫu của lớp, của trường. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, em thi đạt 50 điểm/6 môn học. Đứng thứ 2 toàn trường.


Hỏi về lý do em chọn thi vào trường Đại học Nội vụ, Hồng cho biết, em thích học ngành an ninh, nhưng vì chiều cao không đạt yêu cầu, nên em đã chọn thi vào trường Đại học Nội vụ, học Khoa Hành chính, chuyên ngành Quản lý nhà nước. Ở kỳ thi tuyển vào trường, Hồng đã đạt 23,5 điểm cho khốc C (Văn, Sử, Địa, chưa tính điểm ưu tiên) và đỗ thủ khoa trường Đại học Nội vụ.


Nói về ước mơ lớn nhất của mình sau này, Hồng tâm sự: “Em thấy bà con ở quê em còn nghèo quá, em rất muốn đồng bào mình bớt vất vả hơn, cuộc sống tốt hơn. Bởi vậy, em mong sau khi học xong được trở về làm việc ở huyện Mù Căng Chải, trở thành một người cán bộ gương mẫu, đóng góp một chút công sức để xây dựng quê hương”.

 

Em Lý Thị Hoàn, dân tộc Xa Phó, xã Châu Quế Thượng, Văn Yên (Yên Bái), giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử:
Mong thành cô giáo dạy Lịch sử giỏi

 


Sinh ra trong một gia đình nông dân, thuộc diện hộ nghèo trong xã, cuộc sống gia đình em Lý Thị Hoàn cũng vô cùng khó khăn. Nhà Hoàn có 3 chị em, do hoàn cảnh khó khăn, chị gái Hoàn chỉ được học hết cấp 2, rồi nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ, nuôi 2 em ăn học. Được gia đình động viên, Hoàn cố gắng học thật tốt, được tuyển vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú Yên Bái.


Lý Thị Hoàn kể, em vốn say mê môn toán học và Anh văn, nhưng trong quá trình học tập trong trường, các thầy cô giáo nhận thấy em có năng khiếu học môn Lịch sử, nên đã động viên, hướng dẫn em cố gắng học thật tốt môn học này. Càng học, Hoàn càng thấy yêu thích môn Sử, bởi “Những bài học lịch sử của dân tộc đã giúp em rút ra được nhiều bài học quý cho chính cuộc sống của em”, Lý Thị Hoàn tâm sự.


Nhờ chăm chỉ học tập, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2013, Lý Thị Hoàn đã đạt giải Nhì môn Lịch sử, được tuyển thẳng vào học khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Hoàn đang học năm thứ nhất tại trường.


Lý Thị Hoàn cho biết: “Là tân sinh viên, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng em sẽ cố gắng để có kết quả học tập tốt nhất”.


Khi được hỏi về mơ ước của mình, cô giáo viên Lịch sử tương lai cười hiền, đáp: “Em mong muốn mình tích lũy được nhiều kiến thức để sau này trở thành giáo viên dạy lịch sử, mang những kiến thức đã học truyền đạt lại cho các em học sinh ở quê em”. Hoàn tâm sự, bây giờ, em thấy rất nhiều bạn học sinh không coi trọng môn lịch sử, cho đó là môn phụ, lại khô khan vì toàn sự kiện với những con số, ngày tháng…

Hoàn rất muốn làm gì đó để góp phần thay đổi suy nghĩ, cách nhìn nhận chưa đúng về môn lịch sử của các bạn học sinh. Trước mắt, em sẽ cố gắng học tập tốt, tiếp thu những cách giảng dạy mới theo hướng trực quan, sinh động hơn; để sau này, góp phần giúp các em học sinh có cách nhìn đúng đắn và yêu thích khi học môn Lịch sử”.


Lý Thị Hoàn cũng chia sẻ: “Lần này được tham dự Lễ tuyên dương các học sinh giỏi của Ủy ban Dân tộc, em rất biết ơn và cũng rất tự hào. Đây là nguồn động viên để chúng em có thêm nghị lực, tiếp tục nỗ lực học hỏi nhiều hơn nữa, để sau này trở thành một cô giáo dạy sử giỏi”.


Phương Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN