Nghệ sĩ Iraq và những chiến binh IS mặt… giày

Một nghệ sĩ Iraq, trước sự gieo rắc bạo tàn xuống mảnh đất Trung Đông của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã biến những chiếc giày hỏng thành... các khuôn mặt của chiến binh IS cho hả cơn giận.

Qua bàn tay khéo léo của nghệ sĩ Akeel Khreef, các tay súng IS hiện ra với hình ảnh đầy châm biếm. Đế giày trở thành gương mặt độc ác của các phần tử khủng bố, dây giày tạo hình mái tóc và khăn quấn đầu.

Sản phẩm chiến binh IS mặt… giày của nghệ sĩ Akeel Khreef. Ảnh: AFP


Những mẩu kim loại tròn tạo ra đôi mắt trừng trừng, hàm răng hoặc rỗng hoác hoặc là những khóa kéo đung đưa. “Tôi muốn lột tả chân dung tội lỗi, xấu xí và hành vi xấu xa của các thành viên IS”, anh Khreef nói.

Hồi tháng 6 năm ngoái, nhóm khủng bố IS đã mở cuộc tấn công càn quét thành phố Mosul rồi lan san các phần lãnh thổ khác tại Iraq. Chúng gieo rắc sự sợ hãi và khiến hàm trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa đi trốn chạy. IS đã sát hại hàng ngàn người tại các vùng lãnh thổ mà chúng kiểm soát ở Iraq cũng như ở quốc gia láng giềng Syria.

Mục tiêu của chúng là các cộng đồng tôn giáo, sắc tộc nhỏ. Chúng buôn bán phụ nữ và trẻ em làm nô lệ tình dục và phá hủy các di tích lịch sử. Hành động của IS khiến oán hận bốc ngút trời.

Anh Khreef cho biết, thông qua những khuôn mặt được tạo hình từ đế giày, anh muốn phác họa chân dung “những kẻ xấu xa” đã lan tràn khắp Iraq kể từ tháng 6/2014. Việc những chiếc đế giày cũ được sử dụng làm chất liệu cho những tác phẩm của anh mang hàm ý mỉa mai, theo quan điểm của người dân nơi đây.

Tại quốc gia Trung Đông này, việc gọi người khác là “waja al-kundara” bị cho là vô cùng thô lỗ vì nghĩa đen của cụm từ này có nghĩa là “mặt của chiếc đế giày”.

Việc giơ đế giày vào người đối diện cũng bị xem là điều báng bổ. “Đây là điều mà tôi muốn nói… Khi nhìn vào các tác phẩm của tôi, bạn có thể thấy chúng được làm từ những chiếc giày đã bị hỏng, bị bỏ đi, và trông chúng thật xấu xí”, người nghệ sĩ giải thích.

Anh Khreef cũng bộc bạch, dù không thể “hất cẳng” phiến quân IS ra khỏi đất nước mình bằng các sản phẩm nghệ thuật đơn thuần này, song “tôi chắc chắn rằng chúng sẽ bị bẽ mặt vì điều này”. Để có thể cho ra đời những chiến binh IS mặt… giày, Khreef không ngại thu nhặt các mảnh nguyên liệu từ thùng rác và mua những đôi giày cũ từ các cửa hàng nhỏ.

Thế nên anh cho biết “người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là ông thợ sửa giày, ông ấy cho tôi phần thừa của những chiếc giày hỏng”. Anh cũng chẳng ngại bị người khác xì xào vì hành động bới móc ở các đống rác. “Rác không gây hại, và có thể được sử dụng như những thứ hữu ích…Tôi làm việc trên phố. Tôi muốn mọi người biết các sản phẩm đặc biệt của tôi”, anh nói.

Cho đến nay, Khreef đã có trên 20 tác phẩm chiến binh IS mặt... giày và anh đem những tác phẩm này tặng cho những người phải bỏ nhà bỏ cửa vì IS.

“Tôi đang cố gắng thể hiện các tay súng IS trong hình dạng xấu xí nhất” để phần nào an ủi cũng như động viên những dân thường phải chịu khổ vì chúng”, Khreef chia sẻ.

Khreef cũng tâm sự rằng, những sản phẩm nghệ thuật của anh còn hàm chứa một ý nghĩa khác. “Những khuôn mặt bằng đế giày không chỉ là hình ảnh của những tên khủng bố, chúng còn phản ánh hình ảnh của những kẻ không yêu nước và những tên tội phạm”.

Trong cuộc chiến chống IS, giới chức Mỹ vẫn thường xuyên nhắc đến việc phá vỡ “hình ảnh” hay “truyền thuyết” về sự bất bại của nhóm khủng bố IS. Công việc mà anh Khreef đang thực hiện cũng là một hình thức phi quân sự và không tốn kém để thực hiện điều đó.


Anh Minh (Theo ASI/AFP)
Phụ nữ theo IS 'kết hôn lúc 9 tuổi'
Phụ nữ theo IS 'kết hôn lúc 9 tuổi'

Một nhóm các nữ tay súng thuộc lực lượng IS ở Trung Đông đã công bố cuốn hướng dẫn dành cho phụ nữ, trong đó khuyến khích các bé gái kết hôn từ năm lên 9 và kết thúc học tập vào năm 15 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN