Hẹn hò qua... máy bán hàng tự động lên ngôi

Cảm thấy cô đơn và cần một cuộc hẹn hò? Cỗ máy bán hàng tự động "Fate Capsule" (Tạm dịch: Viên nang định mệnh) có thể giúp bạn tìm được "một nửa" tiềm năng theo cách tự nhiên và lãng mạn nhất.

Chú thích ảnh
Nhóm nam thanh niên tò mò trước máy "Fate Capsule" đặt bên ngoài cửa tiệm thú cưng BT Reptile. Ảnh: Coconuts

Máy bán hàng tự động rất phổ biến tại châu Á vì các thương nhân dùng nó để bán đủ thứ, thậm chí cả cua sống. Tuy nhiên, một doanh nhân ở Hong Kong (Trung Quốc) đã đưa cỗ máy "lên một tầm cao hoàn toàn mới" bằng việc thiết kế ra một máy bán hàng để bán các cuộc hẹn hò tiềm năng cho những người độc thân. 

Máy bán “viên nang định mệnh” được đặt bên ngoài cửa hàng thú cưng BT Reptile ở Shek Kip Mei, đã thu hút sự chú ý từ khắp thế giới. 

Về cơ bản, nó là một máy bán hàng nhiều tầng với các ngăn riêng biệt dành cho nam và nữ, bên trong có các viên nhựa màu chứa đựng thông tin liên lạc của những người độc thân đang tìm kiếm tình yêu. Tất cả những gì bạn cần làm là nhét 20 đô la Hong Kong (hơn 50 nghìn đồng) để nhận được một “viên nang định mệnh” hứa hẹn một cuộc hẹn hò lãng mạn. 

Chú thích ảnh
Ảnh: Coconuts

Cô sinh viên Angie, 21 tuổi, xoáy nắp viên nhựa hình tròn để đọc thông tin cá nhân của một người mà cô sẽ hẹn hò sắp tới. Đám bạn của cô giật lấy tờ giấy rồi hào hứng đọc lớn: "Alvis, 26 tuổi, cao 168cm, thích đi du lịch và đọc sách. Liên lạc với tôi qua tài khoản WeChat". "Anh ấy là dành cho bạn", một cô bạn nhận xét. Angie là một trong số hơn 1.000 khách hàng đã mua "viên nang định mệnh". 

Anh Ben Tang, chủ của BT Reptile, đã đem cỗ máy “bán tình yêu” này về Hong Kong hồi tháng 2 năm nay sau khi bắt gặp mô hình này tại Đài Loan. Đích thân anh cùng bạn gái đã dành ra 5 tiếng để chọn lọc ứng cử viên. Những người này gửi thông tin của mình - tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, sở thích và giới thiệu ngắn về bản thân – thông qua một tiện ích của Google. Ben Tang sẽ liên lạc với họ để xác minh cũng như đảm bảo họ “không hành động quá kỳ dị”. 

“Tôi có thể dễ dàng bán hơn 1.000 viên mỗi ngày nếu tôi muốn”, Ben Tang chia sẻ cùng trang Coconuts Hong Kong, “Song tôi không làm vậy. Tôi muốn nhìn thấy mọi người đến tình cờ vào lúc họ rảnh rỗi; điều đó giống định mệnh hơn”. 

Chú thích ảnh
Ảnh: Coconuts

Bằng việc kiểm soát số lượng “viên nang định mệnh” mà máy xuất ra hàng ngày cũng như tự tay chọn thông tin cho vào viên nhựa, anh Tang muốn làm chậm lại tốc độ của những cuộc hẹn hò sắp đặt và tăng cơ hội thành công cho mọi người. 

Trong khi sự nổi tiếng của cỗ máy bán hàng tự động “viên nang định mệnh” là không thể chối bỏ thì nó cũng nhận được một số chỉ trích. Một số người đã lên Facebook viết đánh giá thấp và mô tả nó là “lừa đảo”. Họ phàn nàn rằng các ứng cử viên không chấp nhận lời mời kết bạn trên WeChat hay đột ngột ngắt liên lạc. Tuy nhiên, vấn đề này không nằm trong khả năng kiểm soát của Ben Tang. 

Yếu tố bảo mật thông tin cá nhân cũng là một vấn đề đáng cân nhắc khi sử dụng “viên nang định mệnh”. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Nữ bộ trưởng New Zealand tự đạp xe đến bệnh viện sinh con
Nữ bộ trưởng New Zealand tự đạp xe đến bệnh viện sinh con

Bộ trưởng Phụ nữ của New Zealand – bà Julie Anne Genter - đã tự đạp xe đến bệnh viện để sinh con đầu lòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN