Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chia sẻ sau khi trở về từ Myanmar, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Tổng Chỉ huy các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar cho biết, đây là lần thứ hai ông được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ Trưởng đoàn công tác tham gia hỗ trợ nước bạn ứng phó và khắc phục thảm họa động đất, sau lần đầu tiên vào tháng 2/2023 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
So với chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đánh giá, lần này Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều sự khác biệt và điều kiện nguy hiểm hơn: Nhiệt độ cao, nắng nóng trên 40 độ; các thi thể bị vùi lấp trong những đống đổ nát đã trong quá trình bị phân hủy, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, trong khu vực Đoàn làm nhiệm vụ vẫn có các dư chấn nhỏ sau động đất, nguy cơ các công trình có thể tiếp tục bị sập.
Một khó khăn khác là Đoàn công tác làm việc trong điều kiện không có nhiều trang thiết bị hạng nặng mà chủ yếu là trang thiết bị cầm tay mang theo. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm của các thành viên đoàn Việt Nam, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Đoàn công tác của Bộ Công an đều phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, tận dụng những trang thiết bị mang theo để tiến hành trinh sát, phát hiện dấu vết của các nạn nhân; vừa đào bới bằng trang bị thô sơ và bằng tay để đưa các nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài, bàn giao cho chính quyền địa phương.
“Với tinh thần trách nhiệm trước hết là của quốc gia trong khối ASEAN và sau đó là tình cảm của đất nước, của dân tộc, của Quân đội ta đối với bạn bè quốc tế, chúng tôi xác định việc tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp như tìm kiếm chính người thân, đồng bào của chúng tôi”, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ.
Trưởng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tại Myanmar cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn khắc nghiệt, song Đoàn công tác luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là đã nhận được thư động viên, khen ngợi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định đây là niềm động viên to lớn, đã khích lệ các thành viên trong Đoàn càng cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân, chính quyền địa phương nước bạn kỳ vọng và đặt niềm tin.
“Trong môi trường của bệnh viện tư nhân, theo thông báo có 17 người mất tích, chúng ta khắc phục mọi khó khăn, đã tìm và đưa ra cả 17 nạn nhân, không để sót một người nào, trong sự xúc động, trân trọng của lực lượng cứu hộ các nước nói chung và lực lượng của Myanmar nói riêng. Khi chúng tôi đưa thi thể cuối cùng ra khỏi đống đổ nát, lãnh đạo của bệnh viện và người dân ở đó đã khóc và nói rất cảm ơn đất nước, nhân dân Việt Nam, nhờ Quân đội Việt Nam mà chúng tôi tìm lại được người thân của mình”, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhớ lại.
Nói về chuyến công tác đặc biệt vừa qua tại Myanmar, Đại tá Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Phó trưởng Đoàn công tác cho hay, các thành viên trong Đoàn đều xác định đây là nhiệm vụ “tác chiến trong thời bình” của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời nhận thức rõ nhiệm vụ cao cả, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo do Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó.
“Thời gian để chuẩn bị cho sứ mệnh chưa đầy 24 tiếng, diễn ra trong bối cảnh phải chuẩn bị rất nhiều để đảm bảo nhiệm vụ của đoàn tại Myanmar. Tuy nhiên, trên cơ sở chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan Bộ Quốc phòng đã phối hợp với tinh thần rất quyết liệt và khẩn trương, tranh thủ từng phút, từng giờ để đảm bảo mọi mặt cho đoàn công tác hoạt động thành công ở nước bạn”, Đại tá Nguyễn Duy Minh nhấn mạnh.
Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng khẳng định, với tinh thần không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào, chúng ta có thể tự hào vì đã ở lại và hoàn thành nhiệm vụ trong khi một số đoàn bạn phải rút lui vì tính chất phức tạp của nhiệm vụ cứu hộ thi thể nạn nhân và đưa ra khỏi các đống đổ nát.