Kết quả này tuy không làm ảnh hưởng lớn tới cơ hội đi tiếp của "Tam sư", nhưng vẫn được xem là lời cảnh báo về những thách thức đang chờ họ ở vòng knock-out.
Tiền vệ Ghana Caleb Yirenkyi (áo vàng) tranh bóng với tiền đạo tuyển Anh Jordan Pickford (phải) và hậu vệ Ezri Konsa (trái). Ảnh: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, sau chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Croatia ở trận ra quân, đội tuyển Anh bước vào cuộc đối đầu Ghana với sự tự tin rất lớn. Tuy nhiên, tại sân vận động Gillette ở bang Massachusetts, thầy trò HLV Thomas Tuchel đã trải qua 90 phút đầy bế tắc trước hàng phòng ngự kiên cường của đại diện châu Phi.
Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng đội tuyển Anh không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Thống kê cho thấy "Tam sư" cầm bóng tới 79%, tung ra 19 cú dứt điểm, trong khi Ghana chỉ có duy nhất một pha dứt điểm đáng chú ý. Tuy nhiên, sự áp đảo ấy trở nên vô nghĩa khi các chân sút Anh liên tục bỏ lỡ cơ hội. Khoảnh khắc đáng tiếc nhất đến ở phút 86. Sau cú đánh đầu của Nico O'Reilly đưa bóng dội xà ngang bật ra, Harry Kane có cơ hội đối mặt khung thành gần như bỏ trống. Thế nhưng, chân sút hàng đầu trong lịch sử bóng đá Anh lại đưa bóng vọt xà trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Trước đó, đội trưởng “Tam sư” cũng bỏ lỡ một cơ hội "ngon ăn" khác ngay cuối hiệp 1.
Tiền vệ Anh Declan Rice (số 4) đánh đầu dứt điểm nhưng không thành công. Ảnh: AFP/TTXVN
Sau trận đấu, tiền vệ Declan Rice thừa nhận đội tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông của Ghana. Theo anh, việc xuyên phá một hệ thống phòng ngự lùi sâu với gần như toàn bộ đội hình bên phần sân nhà luôn là thử thách lớn, ngay cả với những đội bóng hàng đầu thế giới.
Nếu đội tuyển Anh tiếc nuối vì 2 điểm đánh rơi thì Ghana lại coi đây như một chiến thắng. Các cầu thủ châu Phi ăn mừng đầy cảm xúc sau tiếng còi mãn cuộc khi giành được điểm số quý giá trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp. Với 4 điểm sau hai lượt trận, Ghana đang đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup kể từ kỳ tích lọt vào tứ kết năm 2010.
Pha không chiến giữa hậu vệ Anh Marc Guehi (trái) với tiền đạo Ghana Inaki Williams ju. Ảnh: AFP/TTXVN
Dù chưa khiến đội tuyển Anh trả giá đắt trên bảng xếp hạng, nhưng cú vấy này đã phần nào kéo "Tam sư" trở lại thực tế sau những lời tung hô dành cho họ sau trận ra quân. Trong một giải đấu mà các đối thủ ngày càng thu hẹp khoảng cách trình độ, chỉ kiểm soát bóng hay tạo ra nhiều cơ hội là chưa đủ. Trước mắt, đội tuyển Anh gần như đã cầm chắc tấm vé vào vòng 32 đội và sẽ gặp Panama ở lượt trận cuối bảng L. Tuy nhiên, trận hòa trước Ghana cho thấy con đường chinh phục chiếc cúp vàng thế giới của thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ không hề bằng phẳng như nhiều người từng mơ.