World Cup 2018: Hoành tráng lễ bế mạc, mãn nhãn trận chung kết

Tối 15/7, mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng các quán cà phê bóng đá, quán bia, nhà hàng ăn uống tại thủ đô Hà Nội vẫn đông đúc người hâm mộ bóng đá đón xem trận Chung kết giữa đội tuyển Pháp gặp đội tuyển Croatia và theo dõi buổi tường thuật trực tiếp Lễ bế mạc World Cup 2018.

Người hâm mộ xem trận chung kết FIFA World Cup 2018 tại quán cà phê trong khu vực phố cổ Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Có mặt tại quán cà phê Kim ở phố Lạc Trung (Hà Nội) chứng kiến Lễ bế mạc World Cup 2018 qua màn hình rộng, chị Đinh Thị Lý cảm nhận: Buổi Lễ bế mạc chỉ diễn ra vẻn vẹn 15 phút trên sân Luzhniki (nơi diễn ra buổi Lễ và trận Chung kết), nhưng các tiết mục đã toát lên những điều muốn nói của một giải đấu lớn nhất hành tinh. Điểm nhấn tại buổi Lễ là bộ ba ca sỹ Will Smith, Nicky Jam và Era Istrefi xuất hiện và biểu diễn bài hát Live It Up – bài hát chính thức của World Cup 2018. Đây là những giai điệu tôi rất thích mà người hâm mộ bóng đá thế giới được nghe hàng ngày trong suốt 1 tháng qua. Chiếc Cup Vàng danh giá của đội tuyển Đức trong kỳ World Cup 2014 đã được Philipp Lahm - đội trưởng đội tuyển Đức đưa ra sân. Tiếp theo, 22 cầu thủ thi đấu trận Chung kết giữa Pháp và Croatia ra sân để chuẩn bị cho trận đấu đầy kịch tính sẽ diễn ra ngay sau Lễ bế mạc.

Cùng quây quần với gia đình bên ti vi xem trận Chung kết, anh Nguyễn Cao Hoàng ở ngõ Mai Hương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: Trận chung kết giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Croatia đã chính thức khép lại mùa giải World Cup 2018. Với màn trình diễn đặc biệt ấn tượng cùng những pha tranh bóng đẹp mắt, các cầu thủ đến từ nước Pháp đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2trong  90 phút thi đấu chính thức. Đa số người hâm mộ đều thực sự “mãn nguyện” với màn trình diễn của đội bóng mà mình yêu thích, bởi họ đã thể hiện cho cổ động viên, người hâm mộ cũng như khán giả theo dõi trận bóng qua màn hình những lối chơi đặc trưng nhất của đội tuyển đất nước họ.

Trước trận chung kết diễn ra, nhà báo Minh Hải đã nhận định: "Pháp sẽ có nhiều ưu thế và sẽ cố gắng nhập cuộc để ghi bàn thắng dẫn trước đem lại sự tự tin cho đội bóng. Đúng như nhận định, Pháp đã có bàn mở tỷ số ở phút 19 khi cầu thủ Mandzukic của Croatia đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà trong một tình huống đá phạt đẹp mặt của đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, Croatia ngay từ đầu mùa giải đã luôn gặp may mắn, cộng thêm sở hữu lối chơi táo bạo và tạo ra nhiều tính huống bất ngờ cho đối phương. Phút thứ 28, từ pha đá phạt cố định, Perisic có bóng rồi tung cú đá chân trái chéo góc hạ gục thủ thành Pháp để gỡ hòa 1 – 1 cho Croatia. Nhưng cũng chỉ mất 10 sau, Pháp lấy lại thế trận với bàn thắng thứ 2 từ pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của cầu thủ Croatia, cầu thủ Griezmann đã thực hiện thành công quả phạt đền này để nâng tỷ số lên 2 – 1 cho đội tuyển Pháp và đây cũng là tình huống ghi bàn cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên.

Theo dõi chặng đường World Cup 2018, ông Nguyễn Cường cùng con trai Nguyễn Kiên ở Nam Dư, Hoàng Mai (Hà Nội) chưa bỏ sót một trận đấu nào ở mùa giải này đã thực sự hài lòng với lối chơi của đội tuyển Pháp. Ông Cường đắc ý cho biết: Thế là “chú gà trống Gô-loa” đã giành được chức vô địch sau 20 năm chờ đợi từ Wrold Cup 1998 tại sân Stade de France (Pháp). Các tình huống đẹp mặt thực sự diễn ra trong hiệp thi đấu thứ 2, nhiều pha bóng nguy hiểm được triển khai về phía khung thành cả hai đội bóng. Phút 59, Pogba nâng tỷ số lên 3 – 1 cho Pháp từ pha dứt điểm chính xác khiến thủ thành Croatia chỉ biết đừng nhìn bóng bay vào lưới. Không dừng lại ở đó, phút 65, Mbappe nhận đường chuyền đẹp mặt của đồng đội và dứt điểm chìm vào góc hiểm khiến thủ thành của Croatia lần thứ 4 vào lưới nhặt bóng.

Bàn thắng cuối cùng rút ngắn tỷ số xuống còn 2 – 4 cho đội tuyển Croatia ở phút thứ 69 nhờ công của Mandzukic đã chính thức khép lại trận Chung kết World Cup 2018. Bàn thắng thật ấn tượng với tinh thần thép của người Croatia, nhưng cũng không thể giúp gì cho đội bóng này thay đổi thế trận. Đội tuyển Pháp đã chính thức giành chiến thắng 4 – 2 trước Croatia sau 90 phút thi đấu chính thức.

Cùng hòa chung không khí sôi động của trận chung kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, anh Vũ Đăng Tuấn, ở Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ: Đội tuyển Pháp giành chiến thắng là xứng đáng, bởi đây là đội bóng mạnh có kỷ luật và tính thần tập thể cao. Vì vậy, trước mọi tình huống, các cầu thủ Pháp luôn bình tĩnh xử lý để không mặc phải sai lầm đáng tiếc. Chỉ cần 90 phút thi đấu chính thức, chú gà trống Gô-loa đã hạ gục đội tuyển Croatia với tỷ số 4 – 2.

Chị Bùi Thị Nga, ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bày tỏ niềm đam mê và sự tiếc nuối của mình: Thực sự tôi mong Croatia thắng và đăng quang ngôi vô địch. Tôi thích lối chơi thăng hoa và luôn gặp may mắn của đội bóng Croatia. Trong suốt 90 phút của trận đấu chính, Croatia chơi không thua kém đội tuyển Pháp, bỏ lỡ vài tình huống ghi bàn tưởng chừng như chắc ăn, nhưng số phận đã định đoạt, trái bóng tròn đã không nghiêng về họ và trong những phút lơ là đã đánh mất chiến thắng. Tuy nhiên, tôi vẫn chúc mừng đội tuyển Pháp với lối đá đẹp mắt đã giúp họ nâng chiếc Cup Vàng lần thứ 2 trong niềm sung sướng tột đỉnh.

Như vậy, sau một tháng tranh đấu với 64 trận đấu của 32 đội bóng hàng đầu thế giới, nước Nga đã chứng kiến một đội tuyển Pháp đại diện châu Âu lên ngôi. Chú gà trống Gô-loa đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước đội bóng Croatia và đánh dấu lần thứ 2 nâng chiếc Cup Vàng trên tay tại giải bóng đá lớn nhất hành tình này. Một mùa World Cup đầy sôi động đã kết thúc, để lại trong lòng người hâm mộ môn thể thao vua những dấu ấn khó phai.

Quốc Trị (TTXVN)
Pháp lên ngôi vô địch, khép lại World Cup 2018 nhiều cảm xúc
Pháp lên ngôi vô địch, khép lại World Cup 2018 nhiều cảm xúc

Sau 1 tháng tranh tài sôi động với nhiều cảm xúc, World Cup 2018 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Pháp. Chiếc Cup Vàng đã có chủ và dư âm của nó có lẽ là sẽ còn tồn tại lâu hơn thế rất nhiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN