Vui bóng đá không quên... sức khỏe

Vòng chung kết Euro 2016 đang đi vào hồi kết để tìm ra nhà vô địch châu Âu. Hàng tỷ người hâm mộ trên khắp thế giới hào hứng dõi theo trái bóng “Beau Jeu” lăn tròn trên màn hình ti vi. Nhưng cũng vì ròng rã thâu đêm suốt sáng "lăn" cùng Euro mà nhiều fan bóng đá đất Hà thành phờ phạc vì... thiếu ngủ.

Bọng mắt và quầng thâm lộ rõ trên gương mặt của Trịnh Thanh Phong, 28 tuổi, nhân viên phần mềm của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ T&T (địa chỉ phố Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội). Mệt mỏi là do từ nhiều ngày qua, đêm nào Phong cũng thức theo dõi những trận so tài của các đội bóng dự Euro 2016. 

Người dân Hà Nội thức trắng đêm xem bóng đá.

Phong cho biết, công ty có gần 20 nhân viên nam thì gần một nửa số đó là còn độc thân và đều "mê mẩn" trái bóng tròn nên mùa Euro này đã lên kế hoạch tụ tập nhau để xem cho "có hội có phường" rồi sáng hôm sau tiện đi làm luôn. Để cho khí thế, cả nhóm chuẩn bị sẵn bia, đồ nhắm để vừa lai rai vừa hòa cùng nhịp lăn sôi động của trái bóng tròn. Sự "máu lửa" đó duy trì từ 20 giờ hôm trước đến gần 4 giờ sáng hôm sau với mật độ dày đặc của 2 - 3 trận một ngày. Thanh minh cho dáng vẻ mệt mỏi của mình, anh chàng mê bóng đá này cười cười bảo: “4 năm mới có một lần. Thiếu ngủ có một tháng chứ mấy”.  

Nhìn nhân viên trong văn phòng, thấy người ngáp vặt, người thỉnh thoảng dụi mắt, người bàn luận về một trận bóng đêm nay, chị Đào Hồng Thanh, 40 tuổi, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ T&T phân trần: "Lại Euro đây mà, giải bóng đá nào mà chẳng thế!". Theo lời chị Thanh, cảnh nhân viên trong công ty "bơ phờ" diễn ra nhiều ngày nay. Cứ nhìn vào bảng chấm công thì thấy đa phần nhân viên nam đi muộn buổi sáng. Giờ làm việc của công ty theo quy định là 8 giờ sáng nhưng nhiều thành viên đến tận 9 giờ - 9 giờ 30 mới đến công ty trong tình trạng đầu bù tóc rối. Ngồi vào bàn thì thay vì bắt tay ngay vào việc lại tranh thủ lướt web đọc báo, bàn tán về kết quả trận đấu rạng sáng hoặc đêm trước. "Nếu cách đây 7 - 8 năm thì còn lạ với hình ảnh này, nhưng giờ thì thấy quen và đành chấp nhận. Tôi chỉ cảnh báo, nếu vì chuyện bóng banh mà ảnh hưởng đến công việc chung của công ty thì sẽ có hình phạt về tài chính, lương bổng của mỗi người", chị Đào Hồng Thanh cho biết.  

Anh Nguyễn Đức Hoài (trưởng phòng nhân sự một công ty bất động sản tại Nam Từ Liêm, Hà Nội), cho biết, mùa Euro hay World Cup nào cũng thế, công ty có hơn 170 nhân viên, trong đó có gần một nửa là nam giới và đều hâm mộ bóng đá. Từ ngày khai mạc đến hôm chung kết, tinh thần làm việc của anh em xuống hẳn. Do thức xem những trận bóng diễn ra vào đêm khuya nên sáng hôm sau người thì đi làm muộn, người thì mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, người ngồi thì làm việc trong trạng thái uể oải, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Đó là chưa kể không ít những trường hợp đột nhiên bực dọc bột phát trong giờ làm việc với đồng nghiệp chung quanh chỉ vì những trận thua của... đội bóng họ yêu thích.  

"Có những đêm tôi còn phải nhận những cuộc điện thoại từ gia đình của nhân viên mình than phiền là người thân đi làm cả ngày, tối đảo về thăm vợ con, rồi lại dắt xe ra cùng đồng nghiệp tụ tập xem bóng đá cả đêm không về. Rồi hỏi nguyên cớ là tại sao công ty lại cho tụ tập xem bóng đá? Không những thế, hôm trước còn nhận được cuộc gọi từ người nhà nhân viên báo chồng bị tai nạn vì say xỉn phải nhập viện", anh Hoài than thở.  

Theo anh Hoài, tình hình này cấm xem bóng đá buổi đêm thì không thể cấm được nên chỉ yêu cầu nhân viên trong công ty cần có cách sắp xếp thời gian hợp lý để có thể xem những trận cầu yêu thích mà vẫn giữ được phong độ làm việc, không vì ham mê xem bóng đá mà sao nhãng việc chung.
Anh Tùng
Tờ 50 euro mới sẽ được phát hành vào tháng 4/2017
Tờ 50 euro mới sẽ được phát hành vào tháng 4/2017

Nền tiền 50 euro mới là sự kết hợp hài hòa của màu vàng và màu da cam nhạt, ở phía góc bên phải có in nổi ba chiều chân dung công chúa Europa trong thần thoại Hy Lạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN