Nhìn lại vòng tứ kết EURO 2016

Ít bàn thắng? Đúng! Nhưng Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 đang hấp dẫn theo cách riêng, và đi theo một kịch bản mà cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đã tưởng tượng ra từ đầu.

Cầu thủ Antoine Griezmann (trái) của Pháp tranh bóng với cầu thủ của Iceland trong trận đấu ở Saint-Denis, Pháp ngày 3/7. Ảnh: EPA/TTXVN

48 trận đấu cho tới nay, với 103 bàn thắng, hiệu suất trung bình 2,15 bàn/trận, EURO 2016 không dành cho những bữa tiệc bóng đá tấn công. Vậy, điều gì mang đến thành công cho giải đấu năm nay? Giá trị của những bất ngờ, và sự bùng nổ trong hiệp 2.

Những hiệu ứng từ Hungary, Cộng hòa Ireland, Bắc Ireland và đặc biệt là Iceland đã giúp giải đấu ở Pháp thêm phần thú vị. Bên cạnh đó, chỉ 41 trong số 103 bàn thắng được ghi trước giờ nghỉ giữa trận. Thậm chí, có đến 28 bàn được ghi trong 15 phút cuối (không tính bàn trong hiệp phụ của Quaresma).

Khi vòng tứ kết khép lại cũng là lúc giá trị thực trở lại với EURO. Không còn bất ngờ, khi Iceland thất bại nặng nề 2-5 trước chủ nhà Pháp. Cách mà Pháp giành chiến thắng đậm nhất giải để vào bán kết là một thành công khác. Với tư cách chủ nhà, Pháp nuôi tham vọng giành danh hiệu đầu tiên sau 16 năm, kể từ EURO 2000. Tuy vậy, với quá nhiều vấn đề trước thời điểm khai mạc (scandal Benzema; Varane và Mathieu chấn thương), cùng với đội hình không thể xem là cân bằng, Pháp vào nhóm 4 đội mạnh nhất đã là thành công. Chuyện vô địch hay không tính sau.

Đối thủ của Pháp là Đức, đội đã vượt qua Italy sau gần 3 tiếng đồng hồ nghẹt thở. Đức chưa bao giờ hạ được Italy trong các trận đấu chính thức. Lần này cũng vậy. Người Đức chỉ vượt qua ác mộng của mình ở loạt sút luân lưu. Giá trị cơ bản nằm ở điểm này: Italy có thể là khắc tinh về lối chơi của Đức, nhưng luân lưu thì cả thế giới vẫn phải học nhiều ở "Die Mannschaft".

Đức vượt qua tứ kết cũng phản ánh chính xác cho hiện thực bóng đá thế giới hiện nay: Họ là đội tuyển chất lượng nhất. Chu kỳ chiến thắng của Tây Ban Nha đã qua từ lâu, chứ không phải đến bây giờ mới sụp đổ, từ trận thua Italy 0-2. Brazil còn lâu mới tìm lại mình, và Italy cũng thế. Argentina thì luôn là một kẻ lỡ hẹn với đỉnh cao. Đây là lúc người Đức thống trị.

Một giá trị cơ bản khác cần phải nhắc lại: Trận thư hùng Đức - Italy. Đó là một trong những trận đấu hay nhất từ đầu thế kỷ 21. “Das erwartete Festival für Taktikfans...” (Một bữa tiệc tuyệt vời cho những người yêu chiến thuật…), Oliver Kahn đã thốt lên như thế. Phải, đó là màn trình diễn chiến thuật mà lâu lắm rồi bóng đá thế giới mới có dịp chứng kiến.

Khi mở rộng EURO từ 16 lên 24 đội, mục tiêu của Platini không gì khác ngoài việc lấy chỗ cho các đội nhỏ thi đấu. Đã có rất nhiều trường hợp lần đầu tiên được dự EURO ở mùa hè nước Pháp. Một trong số này là Xứ Wales, đội tái hiện thành tích của Thụy Điển năm 1992, khi vào bán kết ngay lần đầu tham dự Vòng chung kết. Không ai hài lòng hơn Platini khi Xứ Wales vào bán kết - trừ người Xứ Wales. Có bất ngờ, nhưng cũng rất may mắn cho Xứ Wales khi họ đi trên đoạn đường không nhiều chông gai.

Xứ Wales sẽ gặp Bồ Đào Nha, và đó là trận chiến các siêu sao, giữa Gareth Bale và Cristiano Ronaldo. Tại Pháp lần này, phong độ của Ronaldo kém xa Bale. Nhưng người ta không quan tâm nhiều về điều đó. Sự thành công sau vòng tứ kết chính là hai cá nhân nổi tiếng nhất của bóng đá châu Âu đều đi tiếp. Sự thật là nếu Ronaldo và Bale không có mặt, hoặc một trong hai người sớm bị loại, sức hút của EURO 2016 sẽ giảm đi rất nhiều.

* Một số thống kê thú vị:

- Có đến 15 bàn thắng được ghi ở vòng Tứ kết (tất cả các đội đều có ít nhất 1 bàn), trung bình 3,75 bàn/trận - vượt xa mức trung bình 2,15 bàn/trận của EURO 2016.

- Antoine Griezmann là tác giả bàn thắng thứ 100 của EURO 2016, với pha nâng tỉ số lên 4-0 trong trận tứ kết thắng Iceland 5-2.

- Trận tứ kết Pháp - Iceland có đông khán giả nhất, với 76.833 người. Mức trung bình ở EURO 2016 là 46.493 khán giả/trận.

TTXVN/Tin Tức
Pháp đã sẵn sàng cho Ngai vàng
Pháp đã sẵn sàng cho Ngai vàng

Những gì đã thể hiện trước Iceland cho thấy một hình ảnh hoàn toàn đáng tin tưởng từ đội tuyển Pháp của Didier Deschamps. Một tập thể với những mũi kiếm sắc lẹm, lối chơi bùng nổ, và cả sự thực dụng đến tàn nhẫn trong từng cơ hội săn mồi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN