Vòng 1/8 World Cup 2018: Pháp loại Argentina trong 'bữa tiệc' bàn thắng

Trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 giữa Argentina và Pháp đã diễn ra đầy quyết liệt với cuộc đua bàn thắng rất hấp dẫn và phần thắng cuối cùng thuộc về "Gà trống Gaulois".

Antoine Griezmann ăn mừng bàn thắng từ chấm phạt đền, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp trong trận gặp Argentina trên sân Kazan, Nga ngày 30/6. Ảnh: THX/TTXVN

Với lợi thế có được sau chiến dịch ở vòng bảng thành công, Pháp nhanh chóng nhập cuộc khí thế trước một Argentina tập trung chơi phòng ngự, đợi cơ hội phản công. Nhờ những ngôi sao trên hàng công như K. Mbappe, Antoine Griezmann và Paul Pogba, Pháp chơi lấn lướt là điều không quá khó hiểu. Ngay phút thứ 7, bóng đã chạm xà ngang sau cú sút phạt trực tiếp của Griezmann.

Tuy nhiên, không phải đợi quá lâu, Pháp đã có được cơ hội mở tỷ số sau khi Rojo phạm lỗi với cầu thủ Pháp trong vòng cấm địa. Trên chấm sút phạt đền, Griezmann sút thành công, mở tỷ số 1-0 cho Les Bleus.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, Pháp chủ động lùi về sân nhà, nhường thế trận cho Argentina để chơi phòng ngự phản công. Từ cách chơi này, khả năng kiến tạo của Pogba đã được thể hiện rõ nét. Những pha chuyền dài ở cự ly khoảng 40m của ngôi sao đang chơi cho Manchester United đã mở ra cơ hội cho Griezmann hay Giroud song không có ai tận dụng thành công.

Trong khi đó, Argentina loay hoay với thế trận tấn công khi Messi bị Kante và Matuidi theo kèm rất chặt. Chưa kể, hàng công của Argentina còn không sử dụng Dybala, Aguero hay Higuain từ đầu nên những pha tạt bóng từ hai cánh vào của Albiceleste không nguy hiểm.

Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 0-1 cho Pháp thì Angel Di Maria bất ngờ lên tiếng. Ở cự ly khoảng 27m, ngôi sao này tung cú sút xa bằng chân trái, hạ gục thủ môn Lloris.

Pha ghi bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Angel Di Maria trong trận gặp tuyển Pháp trên sân Kazan, Nga ngày 30/6. Ảnh: THX/TTXVN

Bước vào hiệp 2, tinh thần của các cầu thủ Argentina đã tốt hơn. Họ chơi không hay về mặt chiến thuật nhưng lại nhỉnh hơn đối thủ bằng sự quyết tâm. Dù có đôi lúc, sự quyết tâm này lại trở thành những pha bóng nguy hiểm nhằm vào các cầu thủ Pháp. Trong thời điểm này, Messi bỗng nhiên lóe sáng. Một tình huống đỡ bóng gọn bên cánh phải và cú dứt điểm vô tình đập chân Mercado đổi hướng, khiến thủ môn của Pháp bất lực.

Với tỷ số 2-1 cho Argentina, cổ động viên của đội bóng Nam Mỹ đã tìm lại được niềm vui. Tuy nhiên, Pháp cho thấy tại sao họ lại đang được đánh giá là một trong những đội có khả năng bùng nổ nhất ở World Cup năm nay. Sau khi bị dẫn trước, hai hậu vệ biên của Pháp mới bắt đầu dâng cao. Các pha hãm thành của Les Bleus bắt đầu sống động trở lại. Và từ một pha lên bóng bên biên trái, bóng tìm tới vị trí băng đến của Pavard và ngôi sao trẻ này đã không ngần ngại tung ra cú sút volley cực đẹp mắt, san hòa tỷ số 2-2 cho đội bóng của HLV Deschamps.

Benjamin Pavard ghi một siêu phẩm gỡ hòa 2-2 cho Pháp trước tuyển Argentina trong trận ở Kazan, Nga, ngày 30/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Có thể nói bàn thắng của Pavard chính là bước ngoặt của trận đấu. Trong một trận đấu căng thẳng với tính chất loại trực tiếp, tinh thần luôn là vũ khí nguy hiểm nhất. Sau khi có được bàn san hòa 2-2, các cầu thủ trẻ của Pháp như được cởi trói về mặt tinh thần. Những bàn thắng liên tục đến chỉ trong khoảng 15 phút cho Les Bleus. Lúc này, cái tên Mbappe đã xuất hiện 2 lần trên bảng điện tử nhờ những pha lập công ở các phút 64 và 68.

Tài năng trẻ Kylian Mbappe xuất sắc ghi cú đúp cho Pháp trước tuyển Argentina ở Kazan, Nga, ngày 30/6. Ảnh: THX/TTXVN

Những bàn thắng liên tiếp của Pháp đã “đánh gục” Argentina. Mọi thứ sụp đổ quá nhanh chóng. Hàng phòng ngự vốn đã thiếu tổ chức của Albiceleste nay còn không có điểm dựa khi cả Mascherano và Banega đều phải chơi “giữ chân” vì nhận thẻ vàng trước đó. Những cố gắng cuối cùng của Argentina chỉ được đền đáp bằng bàn thắng muộn màng của Sergio Aguero ở phút 92. Tuy nhiên, mọi thứ đã là quá muộn với đội bóng của Lionel Messi.

Nỗi buồn của Lionel Messi và các cầu thủ Argentina khi thất bại trong trận đấu gặp Pháp ở Kazan, Nga ngày 30/6. Ảnh: THX/TTXVN

Thắng Argentina 4-3, Pháp đã trở thành đội đầu tiên vào vòng tứ kết. Trong khi đó, đây là lời chia tay đáng tiếc cho Argentina. Họ chơi với tinh thần tốt và quyết tâm trong trận này, hơn hẳn 3 trận vòng bảng. Tuy nhiên, những vấn đề trong sơ đồ chiến thuật và chất lượng ở từng vị trí đã khiến cho đội bóng của Messi không thể đi tiếp.

Anh Hiển (TTXVN)
World Cup 2018: Messi đang chịu áp lực nhiều hơn cả một nhà vô địch
World Cup 2018: Messi đang chịu áp lực nhiều hơn cả một nhà vô địch

Lionel Messi đã ghi một bàn thắng quan trọng giúp Argentina đánh bại Nigeria tại lượt đấu cuối cùng vòng bảng World Cup 2018. Liệu thủ lĩnh của các vũ công Tango có thể tái hiện điều tương tự trong trận gặp Pháp ở vòng 1/8?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN