Quỷ đỏ mất vía ở hang Sói

Rạng sáng 9/12, ở lượt đấu cuối vòng bảng Champions League, Manchester United để thua ngược 2 - 3 trên sân Wolfsburg, còn PSV Eindhoven đánh bại CSKA Moscow 2 - 1 trên sân nhà. Kết quả này đưa Wolfsburg và PSV Eindhoven đi tiếp. Một trận đấu nhạt nhòa khiến MU thất bại và phải xuống chơi ở Europa League một cách cay đắng nhưng xứng đáng.

Trên sân Volkswagen Arena, trận đấu quyết định giữa Wolfsburg và MU ở bảng B diễn ra kịch tính ngay từ đầu. Quỷ đỏ nhập cuộc tốt hơn và vượt lên dẫn trước từ rất sớm. Phút 10, từ pha lên bóng ở trung lộ, Juan Mata thực hiện đường chọc khe cực kỳ chuẩn xác và tinh tế cho Anthony Martial băng xuống, trước khi sửa bóng vào góc xa hạ thủ môn Benaglio, mở tỷ số trận đấu.

Các cầu thủ MU ngơ ngác đến đáng thương khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ảnh: mirro

Bị thủng lưới, Bầy sói vùng lên đáp trả mạnh mẽ bằng những đường ban bóng ngắn đẹp mắt và các học trò HLV Dieter Hecking cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn gỡ. Phút 14, từ quả đá phạt bên cánh phải của Rodriguez, trung vệ Naldo thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ MU thoát xuống tung cú vô-lê hạ gục thủ môn De Gea, quân bình tỷ số 1 - 1 cho Wolfsburg.

Sau bàn gỡ, Wolfsburg tiếp tục chơi tốt và bàn thắng thứ hai lại đến với đội chủ nhà sau những pha phối hợp vô cùng đẹp mắt. Phút 28, Julian Draxler phối hợp bật tường với Kruse và người kết thúc pha bóng hoàn hảo này là Vieirinha. Pha phối hợp khiến hàng phòng ngự MU trở thành những “chú hề” lóng ngóng chạy theo các cầu thủ Wolfsburg rồi nhìn họ sút tung lưới thủ môn De Gea.

Không còn gì để mất, MU dồn đội hình lên tấn công và tạo sức ép lớn về phía khung thành Wolfsburg. Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với khả năng dứt điểm kém của những tiền đạo, MU đã không thể sớm có bàn gỡ dù tạo ra khá nhiều cơ hội. Nhưng MU bất ngờ có được bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 82. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Fellaini bật cao thực hiện pha đánh đầu đập đất. Hậu vệ Guilavogui trong nỗ lực phá bóng đã đưa bóng về thẳng lưới nhà.

Với 4 bàn thắng ở trận Real thắng đậm Malmoe với tỷ số 8 - 0, Cristiano Ronaldo đã thiết lập một kỷ lục ghi bàn mới tại vòng bảng với 11 bàn thắng, vượt qua kỷ lục cũ do chính anh và tiền đạo Luiz Adriano đang nắm giữ là 9 bàn thắng. Cú hat-trick trong 11 phút (từ 39 đến 50), Ronaldo cũng đã trở thành cầu thủ Real Madrid có hat-trick nhanh nhất tại đấu trường châu Âu kể từ năm 1968. Trong khi đó, bàn thắng của Ibrahimovic giúp PSG đá bại Shakhtar Donetsk 2 - 0 trên sân nhà đã giúp anh chính thức vượt qua huyền thoại George Weah để trở thành chân sút số 1 của PSG tại đấu trường châu Âu, với 17 bàn thắng.

Hy vọng của Quỷ đỏ vừa thắp lên đã nhanh chóng bị dập tắt bởi hàng phòng ngự chơi kém cỏi của mình. Phút 84, từ quả phạt góc bên cánh trái, các hậu vệ MU đã một lần nữa không theo kèm Naldo, để trung vệ này thoải mái bật cao đánh đầu về góc xa hạ thủ môn De Gea, ấn định tỷ số của trận đấu.

Sau trận đấu HLV Van Gaal đã cho rằng bước ngoặt của trận đấu chính là bàn thắng bị từ chối ở phút 44 của Jesse Lingard đã khiến MU thua trận: “Không thể hiểu nổi quyết định trọng tài. Rõ ràng đó là một bàn thắng, nhưng sau khi các cầu thủ Wolfsburg gây sức ép, ông ấy đã từ chối nó. Tôi không nghĩ rằng thủ môn đã bị ảnh hưởng bởi pha băng vào của Mata. Bóng đã đi thẳng vào lưới và Mata không hề chạm bóng ở tình huống đó”.

HLV người Hà Lan cũng cho rằng năm nay chưa phải là thời điểm để đội bóng của mình chinh phục Champions League nhưng Manchester United vẫn còn cơ hội ở Cúp FA và Premier League và các cầu thủ của ông cần phải có thêm thời gian. Nhưng một đội bóng tên tuổi như MU, ở vào bảng đấu với những cái tên như PSV Eindhoven, Wolfsburg hay CSK Moscow được xem là rất dễ dàng, nhưng MU vẫn cứ gục ngã. Dưới thời HLV Louis Van Gaal, MU đã chi tới 300 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Trước những đối thủ yếu về tài chính, rõ ràng đội bóng của HLV Van Gaal đang cho thấy sự “tầm thường” của mình.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, 10 người PSV Eindhoven đã xuất sắc lội ngược dòng đá bại CSKA Moscow 2 - 1 trên sân nhà. Chiến thắng này đã giúp PSV Eindhoven vươn lên vị trí thứ hai tại bảng B và cùng đội đầu bảng Wolfsburg giành vé đi tiếp. Trận thua khiến MU phải xuống chơi tại Europa League.
Bình Minh
Thành Manchester gỡ gạc hình ảnh cho bóng đá Anh
Thành Manchester gỡ gạc hình ảnh cho bóng đá Anh

Rạng sáng 1/10, dù bị dẫn bàn sớm ngay trên sân nhà Old Trafford, nhưng Manchester United đã lội ngược dòng đá bại Wolfsburg 2 - 1 ở lượt trận thứ 2 bảng B Champions League.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN