Oezil tỏa sáng, đưa Arsenal lên ngôi đầu

Rạng sáng 29/12, ở vòng 19 giải Ngoại hạng Anh, tiền vệ ngôi sao người Đức Mesut Oezil đã tỏa sáng khi góp 1 đường kiến tạo và 1 bàn thắng, giúp Arsenal đánh bại Bournemouth 2 - 0, qua đó chiếm ngôi đầu bảng.

Tiền vệ người Đức là tác giả pha kiến tạo cho Gabriel Paulista mở tỷ số trước khi tự mình nhân đôi cách biệt trong hiệp 2. Phút 27, Oezil đá phạt góc để Gabriel Paulista băng vào đánh đầu tung lưới thủ thành Artur Boruc. Đây là pha kiến tạo thứ 16 của tiền vệ người Đức ở mùa giải năm nay. Phút 63, Oezil tự tin đi bóng trước sự theo sát của bốn cầu thủ Bournemouth trước khi bật tường với Giroud rồi đặt lòng chân trái qua hai chân thủ môn Boruc, nâng tỷ số trận đấu lên 2 - 0.

Oezil (giữa) đang chứng tỏ mình là “phù thủy” làm bóng của giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: skysports

Sau trận đấu, bị thuyết phục hoàn toàn bởi màn trình diễn của học trò, HLV Arsene Wenger đã ca ngợi Mesut Oezil khi cho rằng cầu thủ này vươn tới tầm vóc của huyền thoại Dennis Bergkamp: “Bergkamp là một cây săn bàn, Oezil thiên về kiến tạo hơn nhưng lúc này cậu ấy cũng giỏi cả ghi bàn nữa. Họ thực sự có nhiều nét tương đồng”.

“Mesut Oezil đang là trung tâm của đội bóng. Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ thiên tài, mà còn luôn nỗ lực hết mình vì đội bóng, đóng góp thường xuyên những bàn thắng cũng như những đường kiến tạo. Đó là một cầu thủ hoàn thiện. 

HLV Arsene Wenger

Đội chủ sân Emirates đã khép lại năm dương lịch 2015 với 81 điểm sau 38 trận đấu. Đây là lần thứ 5 trong lịch sử đoàn quân của HLV Arsene Wenger làm được điều này (các lần trước là 1998, 2002, 2004, 2013). Đáng chú ý, 3 trong số 4 lần trước đó có thành tích này, Pháo thủ đã lên ngôi vô địch khi mùa giải kết thúc.

Ở trận đấu đáng chú ý giữa Manchester United với Chelsea của vòng đấu cuối cùng của năm 2015, hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số 0 - 0. Nhìn vào lịch sử Premier League, cuộc đọ sức giữa Chelsea và MU luôn là một trong những trận đấu quan trọng ảnh hưởng đến chức vô địch của giải đấu và trong vòng hai thập kỷ trở lại đây chưa bao giờ Manchester United lại gặp Chelsea trong tình cảnh bết bát cho cả hai đội như khi họ đọ sức trên sân Old Trafford lần này. Một bên đang dùng HLV tạm quyền, còn bên kia số phận HLV như chỉ mành treo chuông.

Đối đầu với “người cùng khổ” Chelsea, HLV Louis Van Gaal đã đem đến hình ảnh mới mẻ cho Quỷ đỏ khi thể hiện rõ sự khoáng đạt và mạnh mẽ. Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy một MU chơi rực lửa đến như vậy. Đây rõ ràng là trận đấu hay nhất của MU sau một thời gian dài vật vã. Hiệp 1 là hiệp đấu rất hay của chủ nhà MU. Đáng chú ý với pha sút xa trúng xà ngang của tiền vệ Juan Mata, sau đó tiền đạo Anthony Martial tiếp tục đưa bóng đập cột dọc. Trận đấu này, đội trưởng Wayne Rooney cực kỳ sa sút trong thời gian qua cũng tỏa sáng với những bước chạy mạnh mẽ. Có thể thấy rõ HLV Louis Van Gaal chưa đánh mất sự ủng hộ của các cầu thủ MU.

Chỉ có được kết quả hòa, Man Utd vẫn chưa thể trở lại con đường chiến thắng sau 8 trận liên tiếp trên mọi giải đấu. Tuy nhiên, trận hòa cũng giúp họ chặn đứng được mạch 4 thất bại ở các trận gần nhất trước đó. Sau vòng 19, MU xếp thứ 6 với 30 điểm, còn Chelsea đứng thứ 14 với 20 điểm.

Trận thắng Bournemouth 2 - 0 là trận đấu thứ 170, Petr Cech giữ sạch lưới tại Premier League. Con số này là kỷ lục mới của cả giải đấu, vượt qua cột mốc cũ 169 trận của David James.




Thế Minh
Arsenal chờ quyết đấu với Olimpiakos
Arsenal chờ quyết đấu với Olimpiakos

Rạng sáng 25/11, ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, Arsenal đã giành chiến thắng dễ dàng 3 - 0 trước Dinamo Zagreb, qua đó thắp lên hy vọng đi tiếp cho các “Pháo thủ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN