Liverpool mở cánh cửa vào tứ kết Europa League

Rạng sáng 11/3, trong trận lượt đi vòng 16 đội Europa League, ở trận cầu tâm điểm diễn ra trên sân Anfield, đội chủ nhà Liverpool thi đấu lấn lướt và giành chiến thắng với tỷ số 2 - 0 trước Manchester United.

Khác hẳn so với 4 trận "derby đỏ" Van Gaal đối đầu với Liverpool trong 2 năm qua, trong lần đầu tiên hai đội bóng nước Anh này chạm trán ở châu Âu đã mang lại những cảm giác đặc biệt. Và lần này, The Kop đã biết đến chiến thắng.

Tiếp đón kình địch Manchester United trên sân nhà Anfield trong khuôn khổ lượt đi Europa League, HLV Juergen Klopp tung ra sân đội hình gần như tốt nhất của mình. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với tốc độ khá cao. Liverpool thi đấu lấn lướt và tạo khá nhiều cơ hội trước khung thành Man đỏ. Trong khi đó, hàng công của MU chơi thiếu biến hóa và tỏ ra khá bế tắc trước khung thành thủ môn Mignolet bên phía Liverpool.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2 - 0 của Firmino giúp Liverpool giành nhiều lợi thế. Ảnh: Reuters

Ngay phút 20, trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng một quả phạt 11m sau pha phạm lỗi của Depay với Nathaniel Clyne trong khu vực cấm địa và Sturridge đã dễ dàng đánh bại thủ môn David De Gea, khai thông thế bế tắc cho Liverpool. Sau bàn thắng, Liverpool tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công và có thêm những cơ hội rõ rệt. Nhưng trong buổi tối thi đấu xuất sắc, thủ môn người Tây Ban Nha đã tỏa sáng khi cản phá thành công những pha dứt điểm từ cự ly gần của Philippe Coutinho, Sturridge và Adam Lallana. Tuy nhiên, sự xuất sắc của một mình De Gea là chưa đủ khi hàng phòng ngự thi đấu sơ hở và liên tiếp mắc sai lầm, MU đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa trong hiệp 2. Phút 73, Michael Carrick mắc sai lầm nghiêm trọng với tình huống phá bóng như chuyền cho Lallana. Và cầu thủ này có đường chuyền ngang cho Roberto Firmino tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 5 m tung lưới De Gea, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Liverpool.

MU chỉ cầm bóng vỏn vẹn 42% (hiệp 1 là 30%) và phải đến đầu hiệp 2 mới có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên.

Những phút cuối trận Liverpool chủ động giảm nhịp độ để bảo toàn thắng lợi, trong khi MU hoàn toàn bất lực trong những pha lên bóng tìm bàn gỡ. Giành chiến thắng 2 - 0 và không bị thủng lưới, Liverpool đã tạo được lợi thế lớn trước khi bước vào trận lượt về trên sân MU vào tuần sau.

Sau trận đấu, HLV người Hà Lan Van Gaal thừa nhận Liverpool đã chơi tốt hơn MU, nhưng 2 bàn thắng của đội chủ nhà không thật sự thuyết phục: “Thủ môn De Gea đã chơi rất xuất sắc nhưng Manchester United đã chịu một quả phạt đền “rẻ tiền” vì Depay va chạm với Clyne bên ngoài vòng cấm. Sang hiệp 2, Liverpool lại ghi một bàn thắng không xứng đáng khác bởi cầu thủ của họ đã rơi vào thế việt vị trước khi sút tung lưới De Gea".

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Dortmund (Đức) coi như đã đặt một chân vào tứ kết khi đá bại đội bóng đang xếp thứ hai tại Premier League, Tottenham (Anh) với tỷ số đậm 3 - 0 trên sân nhà.

Trận này, Dortmund áp đảo ngay từ đầu và vươn lên dẫn trước ở phút 30 do công tiền đạo Aubameyang với một pha đánh đầu hiểm hóc từ cự ly chừng 5m. Bị thủng lưới, Tottenham dồn đội hình lên tìm bàn gỡ và từ những tình huống phản công, tiền vệ Marco Reus đã ghi thêm 2 bàn nữa ở các phút 61 và 70, hoàn tất chiến thắng đậm 3 - 0 cho Dortmund.

Kết quả các trận còn lại

Villarreal - Bayer Leverkusen 2 - 0

Athletic Bilbao - Valencia 1 - 0

Sparta Prague - Lazio 1 - 1

Basel - Sevilla 0 - 0

Fenerbahce - Braga: 1 - 0

Shakhtar Donetsk - Anderlecht 3 - 1

(Lượt về của các cặp đấu này diễn ra vào ngày 18/3 tới).



Minh Đăng
Leicester trả nợ sòng phẳng trước Liverpool
Leicester trả nợ sòng phẳng trước Liverpool

Ở vòng 24 giải Ngoại hạng Anh (Premier League) diễn ra rạng sáng 3/2, tiền đạo Jamie Vardy đã tỏa sáng với một cú đúp, giúp Leicester City đá bại đối thủ rất mạnh và đang có phong độ tốt là Liverpool 2 - 0 trên sân nhà. Chiến thắng này cho thấy Leicester City xứng đáng lên ngôi vô địch Premier League mùa này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN