Chờ phán quyết cho “Người đặc biệt”

Có thể thấy Mourinho đang nhận được đặc ân lớn từ ông chủ Roman Abramovich, người xưa nay vẫn duy trì chính sách “trảm” HLV như thay áo. Vậy mà Mourinho vẫn chưa thể đáp lại niềm tin, thậm chí còn khiến đội bóng tụt dốc không phanh, rơi xuống vị trí sát nhóm cầm đèn đỏ.

Trước hiện thực khó có thể chấp nhận được này, Ban lãnh đạo Chelsea quyết định một lần nữa ngồi lại để thảo luận về tương lai của HLV người Bồ.

Cuộc thảo luận này diễn ra trong bối cảnh đội bóng thành London để thua Leicester City 1 - 2 cuối tuần qua. Thất bại này khiến họ rơi xuống vị trí thứ 16 và chỉ còn cách nhóm rớt hạng 1 điểm. Đó là trận thua thứ 9 của Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa này. Đích thân ông chủ Abramovich là người chủ trì cuộc thảo luận nhằm giúp Chelsea thoát khỏi cuộc khủng hoảng và tương lai của HLV Mourinho là một nội dung chính.

Tương lai của Mourinho tại Chelsea đang rất mịt mù. Ảnh: eurosport

Đây là lần thứ 2 Chelsea thảo luận về tương lai của Mourinho. Lần trước diễn ra vào đầu tháng 11 và ban lãnh đạo Chelsea đã nhất trí ủng hộ HLV Mourinho tiếp tục tại vị. Tuy nhiên, Chelsea dưới sự chèo lái của "Người đặc biệt" vẫn có thành tích vô cùng bết bát.

Người ta cũng quan tâm đến việc Chelsea đã phải chi bao nhiêu tiền cho những lần phá vỡ hợp đồng với các HLV dưới thời ông chủ Roman Abramovich. Và con số thống kê đã cho thấy Chelsea thực sự vô đối về tiền bồi thường, khi bỏ ra tới 59,4 triệu bảng và trở thành CLB đứng đầu thế giới về khoản này.
Bắt đầu là HLV Claudio Ranieri ở mùa giải 2003/2004, khi Chelsea về nhì ở Premier League với điểm số ấn tượng nhất sau 49 năm, đồng thời lọt vào đến bán kết Champions League. Nhưng ông chủ Abramovich đã bất ngờ tặng “Gã thợ hàn” tấm séc trị giá 2 triệu bảng kèm quyết định sa thải.

Jose Mourinho chính là HLV thứ 10 làm việc tại sân Stamford Bridge trong giai đoạn đầy sóng gió của các HLV Chelsea, nhưng đến tháng 9/2007, chính “Người đặc biệt” cũng phải ra đi sau trận hòa 1 - 1 của Chelsea trước Rosenborg tại Champions League và “ngốn” của Chelsea đến 20 triệu bảng tiền bồi thường.

Trong 9 HLV đã rời Chelsea dưới thời Abramovich, chỉ Guus Hiddink (2009) và Rafael Benitez (2013) ra đi mà không đem theo tiền bồi thường, bởi ngay từ đầu họ đã chỉ là những HLV tạm quyền với hợp đồng ngắn hạn.

"Bạn phải nhìn thấy thực tế về khả năng Chelsea rớt hạng, hoàn toàn không được phớt lờ nó".

  Pat Nevin - cựu cầu thủ chạy cánh của Chelsea bình luận

Không ít HLV đã tranh thủ “vòi tiền” vì khoản bồi thường hậu hĩnh của Chelsea. Đáng chú ý là trường hợp của Roberto Di Matteo bị sa thải năm 2012, khi ấy chiến lược gia người Italy đã từ chối công việc tại Fulham và Sunderland để tiếp tục nhận lương từ Chelsea mà không phải làm gì tại Chelsea cho đến tận cuối tháng 6 vừa qua, khi hợp đồng của ông hết hạn. Trước Di Matteo, HLV Avram Grant cũng từng làm như vậy.

Hiện Mourinho là HLV được trả lương cao thứ nhì thế giới trong giới bóng đá (khoảng 10 triệu euro/năm, chỉ kém Pep Guardiola ở Bayern). Hợp đồng giữa Chelsea và HLV Mourinho vẫn còn vì đã được gia hạn đến năm 2019. Nếu sa thải HLV Mourinho vào thời điểm này, ông chủ của Chelsea sẽ phải trả cho HLV người Bồ Đào Nha đến 40 triệu bảng, một con số không hề nhỏ. Vì thế, nếu vì một Chelsea đang lâm nguy mà sa thải HLV Mourinho cùng đền bù một số tiền quá lớn, liệu đó có phải là quyết định khôn ngoan. Hơn nữa, để kiếm một HLV giỏi hơn Jose Mourinho là không dễ.
Thế Minh
Tương lai mù mịt  của Mourinho
Tương lai mù mịt của Mourinho

Chelsea tiếp tục sống trong chuỗi ngày khủng hoảng khi không thắng được 10 người Stoke City, rồi sau đó gục ngã 4 - 5 trên chấm 11m ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup). Thua trận này HLV Mourinho không chỉ chính thức trở thành cựu vương mà tương lai của ông còn thêm bấp bênh. Nếu không giành được một kết quả tốt trong trận gặp Liverpool vào cuối tuần này, “người đặc biệt” khó lòng giữ được chiếc ghế của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN