Antonio Conte sẵn sàng rời Chelsea

Sau trận thua Watford, HLV Antonio Conte đã sẵn sàng rời Chelsea nếu bị sa thải. Kèm theo đó là một câu hỏi lớn về tinh thần của các cầu thủ của ông không thể đáp ứng để thi đấu cho một CLB lớn.

Chelsea nhận trận thua tủi hổ trước Watford.

Sau trận thua Watford ở trận đấu muộn vòng 26 giải Ngoại hạng Anh (Premier League) diễn ra rạng sáng nay (6/2), HLV Antonio Conte đã ngỏ lời với ban lãnh đạo CLB Chelsea có thể sa thải mình bất cứ lúc nào nếu muốn.

Trận thua đáng tủi hổ 1 - 4 trước Watford là trận thua với tỷ số đậm thứ 2 trong tuần này của The Blue. Kết quả này khiến Conte gần với cửa ra đi khỏi CLB.

Khá buồn ở buổi họp báo sau trận đấu, ông Conte đặt câu hỏi liệu với ý chí như vậy, các cầu thủ của ông liệu có xứng tầm thi đấu cho CLB lớn. Ông đồng thời khẳng định sẵn sàng chịu đựng thách thức đưa ra nếu ai đó cho rằng ông không phải là một HLV đủ tốt.

Những nỗ lực của HLV Conte (trái) không thể cứu vãn phong độ thất thường của Chelsea.

“Tôi không hề lo lắng cho công việc của mình” - Conte khẳng định - “Mỗi ngày tôi đều lao động bằng 120% sức lực. Tôi hiểu là CLB có thể có quyết định riêng, nhưng tôi không vì thế mà lo lắng. Ngày mai lại là một ngày mới. Tôi có thể vẫn là HLV của Chelsea hoặc không. Nhưng như thế chẳng phải là vấn đề quan trọng, tâm hồn tôi trong sạch”.

“Để thi đấu trong một CLB lớn, bạn cần phải có ý chí lớn bởi bạn sẽ phải  thi đấu với sự tự tin. Đặc biệt trong những hoàn cảnh như hiện nay, bạn sẽ thấy rõ ràng ai thi đấu được trong một CLB lớn. Nếu thi đấu có ý chí, bạn sẽ có thể thách thức mọi hoàn cảnh”.

Chelsea nhận 3 bàn thua dễ dàng ở cuối trận khiến trận đấu với Watford là cả một sự tủi hổ của thầy trò ông Conte.

Conte gần như chắc chắn sẽ rời ghế HLV The Blue ở mùa giải tới. Cá nhân chiến lược gia người Italy đã sẵn sàng với việc có thể bị sa thải bất cứ lúc nào trước thành tích bết bát của đội quân ông nắm trong tay.

Ngày Conte rời The Blue được dự báo đang rất gần.

Mới thứ 4 tuần trước, Chelsea cũng có trận thua đau 0 - 3 trước Bournemouth. Trên thực tế, Chelsea vẫn còn nguyên mục tiêu rượt đuổi một vị trí trong Top 4, danh hiệu FA Cup và thi đấu tới vòng 16 đội Champions League gặp Barcelona. Ngần ấy mục tiêu có thể giúp Conte tiếp tục trụ lại ở mùa giải này.


Tuy nhiên, thêm một trận thua trước Watford - đội đang chơi khá tệ với 4 trận liên tiếp không biết thắng và chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng - cho thấy những mục tiêu này có thể đang lung lay và nếu không có suất tham dự vòng loại Champions League mùa sau, đây có thể là “thảm họa” thực sự với ông chủ Roman Abramovich.

Việc Conte ra đi cũng đã được các cầu thủ của ông đoán trước. Các cầu thủ bắt đầu phàn nàn về “thái độ” của ông Conte trên sân tập. Một số phàn nàn về các bài tập đơn điệu không khiến cho họ tìm được cảm giác để thi đấu các trận cầu đỉnh cao như tại Champions Leauge.

Trả lời trước những thắc mắc của báo chí về các rắc rối trong phòng thay đồ, Conte cho biết: “Bạn có nghĩ rằng CLB sa thải HLV chỉ vì họ không được các cầu thủ ủng hộ không? Bạn có nghĩ rằng các cầu thủ có quyền lực ấy không? Nếu có thì bạn đã nghĩ sai rồi. Còn nếu có chuyện đó xảy ra thật thì cũng được thôi”.

Thua trận này, Chelsea giậm chân ở vị trí thứ tư với 50 điểm và gần như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch khi bị đội đầu bảng Manchester City bỏ xa đến 19 điểm.


Minh Đăng/Báo Tin tức
Real Madrid gặp PSG, 'cuốn phim hành động' hay chặng cuối cơn ác mộng của Zidane
Real Madrid gặp PSG, 'cuốn phim hành động' hay chặng cuối cơn ác mộng của Zidane

Chỉ còn đúng 10 ngày nữa, Real Madrid sẽ gặp Paris Saint-Germain trong khuôn khổ Champions League. Hơn cả một trận thư hùng của hai ông lớn châu Âu, trận đấu sẽ như một cuốn phim hành động bởi tính chất quyết định của nó với vị HLV từng ở trên đỉnh vinh quang Zidane.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN