Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, các con đường hàng ngày tấp nập xe cộ như Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi (quận 1), Xa lộ Hà Nội (thành phố Thủ Đức)... sáng mùng 1 Tết lại trở nên thưa người qua lại.
Trong sáng mùng 1 Tết, tiết trời TP Hồ Chí Minh nắng ấm, trong xanh; các con đường vắng vẻ thanh bình.
Tuyến đường Xa lộ Hà Nội (thành phố Thủ Đức) hàng ngày có nhiều phương tiện qua lại, nay khá vắng vẻ.
Tuyến đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) cũng khá yên ả trong ngày đầu năm mới.
Khu vực nhà thờ Đức Bà (quận 1) cũng ít xe cộ qua lại hơn.
Khu vực đường Hồ Tùng Mậu (Quận 1) cũng rất thanh bình.
Sáng mùng 1 Tết, phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng khách lạ thường. Thời điểm này năm ngoái, tuyến đường này đông nghịt người dân, du khách du Xuân.
Các tuyến đường lớn hàng ngày đều đông nghịt xe cộ qua lại trở nên yên bình trong ngày đầu năm mới.
Ngã tư Thủ Đức luôn đông đúc, ùn tắc mỗi ngày cũng vắng vẻ hơn.
Đường Lê Văn Việt (thành phố Thủ Đức) được trang hoàng đón năm mới khá bắt mắt để chào đón năm mới
Đường phố TP Hồ Chí Minh vắng người qua lại từ ngày 28 Tết. Năm nay, người dân lo ngại dịch bệnh COVID-19 nên cũng ít ra đường hơn các năm.