Sức sống trên hòn đảo... "vô thủy"

Bạch Long Vỹ trước kia vốn được gọi là hòn đảo "vô thủy" khi ở đây không có con người định cư vì không tìm được nguồn nước. Nhưng giờ đây, đến thăm đảo, bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ khi chứng kiến sức sống mãnh liệt trên hòn đảo này.

Nhìn những luống rau xanh tốt, các loại vật nuôi phong phú mới thấy hết được sự cố gắng tăng gia sản xuất và tích trữ nước ngọt của Trung đoàn 952 cùng nhân dân trên huyện đảo.


Những luống rau xanh tốt của cụm chiến đấu 3, Trung đoàn 952.




Những chiếc thùng tưới tự chế mang đến sức sống cho những vườn rau xanh.




Vườn cà chua trĩu quả.



Cà chua phục vụ bữa ăn cho chiến sĩ.

 

 

Năng suất rau củ, quả trên đảo không kém gì trồng ở đất liền.


 




 

Trên đảo cũng nuôi được những chú ngan to thế này.


Chùm ảnh: Tạ Nguyên


Đón Tết sớm trên đảo Bạch Long Vỹ
Đón Tết sớm trên đảo Bạch Long Vỹ

Chuyến tàu cuối năm ra đảo Bạch Long Vỹ cùng những món quà gửi ra từ đất liền đã mang không khí Tết đến sớm với các chiến sĩ ở lại đảo canh giữ vùng biển, trời của Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN