Nhộn nhịp chợ hoa đêm Quảng An

Khi cả thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ, ở một góc nhỏ trên con đê Nghi Tàm (Tây Hồ - Hà Nội) đã tấp nập nhộn nhịp kẻ mua, người bán. Là chợ đầu mối chuyên cung cấp các loại hoa cho thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận, đã từ lâu chợ hoa Quảng An không chỉ là nơi buôn bán mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa.

Chợ hoa Quảng An thông thường họp lúc 2 giờ sáng, nhưng để có được những bông hoa tươi phục vụ người tiêu dùng, những người bán hoa đã phải chuyển hoa đến chợ từ 11h đêm hôm trước. Hoa ở chợ Quảng An được chuyển về từ khắp các vùng lân cận như: Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh… hay xa xôi hơn như Đà Lạt và cả nhiều loại hoa được nhập khẩu từ nước ngoài.


Đèn từ các kiốt trong chợ hoa Quảng An dường như được thắp sáng cả đêm.



Cảnh mua bán diễn ra tấp nập.


Nụ cười thân thiện chào mời khách mua hàng.


Người mua phải dùng đến cả đèn pin để chọn hoa.


Người đàn ông mưu sinh bằng nghề buôn bán hoa.


Hoa bày bán ở đây phong phú về chủng loại, từ hoa ly...


...đến lay ơn


hay các đóa lan đủ màu sắc...



Đến chợ không chỉ có những người mua buôn, mà các bạn trẻ cũng tranh thủ chọn lựa cho mình những bó hoa về làm quà tặng người thân, bạn bè.


Và cùng lưu giữ lại những khoảnh khắc tại đây.


Người đi đường tranh thủ chọn mua hoa ngay trên đường đê.


Chợ hoa vẫn tấp nập, nhộn nhịp ngay cả khi trời đã sáng.


Thùy Linh

Ngạt ngào hoa bưởi
Ngạt ngào hoa bưởi

Tháng hai ta, hoa bưởi trắng phau, đua chen khoe sắc gửi hương cho gió. Trời trong, nắng ấm, trên cành cây con chim khuyên hối hả reo mừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN