Iraq quá khứ và hiện tại

Nhiếp ảnh gia của hãng tin AP (Mỹ), Maya Alleruzzo đã từng sống và làm việc tại Baghdad trong hơn 4 năm. Cô vừa trở lại Iraq để xem những thay đổi tại đây. Đặc biệt cô đã đặt chân đến những địa điểm các đồng nghiệp của từng từng đến và chụp ảnh hơn 10 năm qua. Cô đã gép những bức ảnh giữa quá khứ của Iraq vào bức ảnh của hiện tại và tạo nên những ấn tượng thật đặc biệt.


Công viên Abu Nawas tại Baghdad, trong bức ảnh cũ là hình ảnh các trẻ em mồ côi đang chơi bóng với lính Mỹ tháng 4/2003. Hiện tại đây là một điểm đến nổi tiếng của các gia đình.


Quảng trường Firdous tại trung tâm Baghdad, bức ảnh cũ chụp lại thời điểm tượng của Saddam Hussein bị kéo đổ được chụp từ tháng 4/2003. Giờ đây ở vị trí chân tượng vẫn trống không.


Bức ảnh chụp tháng 11/2008 cảnh các lính Mỹ đi qua đài kỷ niệm hai thanh kiếm đan nhau.


Bảo tàng quốc gia Iraq hiện tại và bức ảnh quá khứ chụp lại các lính Mỹ xuất hiện tại đây tháng 11/2003.


Con phố Abu Nawas tại Baghdad nơi trong quá khứ là hình ảnh một đứa trẻ mồ côi, ảnh cũ được chụp tháng 4/2003.


Vườn thú Baghdad, bức ảnh cũ chụp lính Mỹ đến thăm nơi đây tháng 7/2003. Trong chiến tranh chỉ có một vài loài thú tại đây nhưng bây giờ nơi đây có đến hơn 1000 con thú.


Bức ảnh xe tăng Mỹ chụp tháng 5/2003 tại bảo tang quốc gia Iraq. 


Một con phố chính tại Karrada, Baghdad nơi tháng 3/2008 đã có một vụ nổ bom làm 53 người chết và 130 người bị thương.



H.Linh (
theo The Guardian)

Nước Mỹ và nỗi ám ảnh cuộc chiến Iraq
Nước Mỹ và nỗi ám ảnh cuộc chiến Iraq

Cách đây 10 năm, ngày 20/3/2003, Mỹ dẫn đầu “liên minh ý chí” cùng với Anh phát động cuộc chiến xâm lược Irắc... Mười năm trôi qua, Iraq vẫn chìm trong bất ổn chính trị. Nỗi ám ảnh cuộc chiến vẫn hiển hiện bởi lý do “chống sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt” này rốt cùng là một sai lầm...

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN