Những 'bà mẹ' tuổi vị thành niên

“Thôi thì mày bôi tro trát trấu lên mặt mẹ mày Linh ơi. Tao nuôi cho mày ăn học. Tao đã răn đe 5 lần bảy lượt mà mày vẫn không nghe. Bây giờ cái bụng thè lè ra đó hậu quả ai gánh. Mới hé mắt mà đã yêu với đương. Thật là xấu hổ quá”. Chị Mai khóc. Giọt nước mắt của người mẹ đã trở nên muộn màng khi biết cô con gái cưng đã “ ăn vụng trái cấm”, và cái bụng ngày một to.


“Mẹ trẻ”


Nhìn cô con gái út của mình đang học lớp 10 mặt mũi xanh xao vàng vọt, chị Mai cứ tưởng con mình tập trung học hành khuya sớm nên mất sức. Chị mua nào sữa, nào sâm cho con gái bồi bổ, nhưng dù bồi bổ mấy Linh vẫn không khỏe ra, mà thường xuyên nôn oẹ. Cứ tưởng con mình bị đau bao tử, Chị Mai đưa con đến bệnh viện Lê Lợi thành phố Vũng Tàu khám sức khỏe. Tới nơi, chị té ngửa, con của chị đã có bầu hơn 3 tháng.

 

Tình cảm của tuổi học trò nếu không được định hướng thì có thể dẫn đến hậu quả khó lường.


Hơn hai năm nay, từ ngày Linh học lớp 8, nó đã để ý đến một “chàng” học cùng lớp. Biết chuyện chị Mai la mắng cấm đoán con gái. Nghĩ tưởng con gái chịu nghe lời mẹ chăm chú vào việc học tập: không điện thoại, không đi chơi khuya, không chát chít với ai. Đùng một cái, cô giáo chủ nhiệm báo tin: “Linh bỏ học liên tục, đề nghị gia đình phối hợp giải quyết”. Chị Mai bàng hoàng, than trời: “quanh năm tôi mải mê buôn bán làm lụng vất vả kiếm tiền cho nó ăn học, ai ngờ nó báo hại tôi. Bỏ cái thai đi thì tội nghiệp đứa trẻ, mà để nó đẻ thì lấy gì mà ăn, rồi sự nghiệp của nó nữa chứ? Bây giờ tôi biết làm sao”. Chị khóc.


Cũng cùng kiểu “thích yêu sớm” như Linh, cô học sinh lớp 8 tên Ngọc Thúy ở trường X, thành phố Vũng Tàu đã mê cậu học trò Mạnh Tuấn tuổi “chíp bông” cùng lớp như điếu đổ. Thay vì chăm ngoan học tập cho kỳ thi vượt cấp, Thúy lại “đầu tư” thời gian quan trọng này cho những lá thư tình dài dằng dặc. Ban đầu, đám học sinh trong lớp cứ nghĩ: “chúng nó có cảm tình với nhau kiểu trẻ con”, nhưng gần cuối năm học lớp 8, bụng Thúy ngày một to, trễ nải trong học tập, cả đám bạn với “vỡ oà”: “thì ra là chuyện ăn cơm trước kẻng”. Các thầy cô giáo cũng bàng hoàng. Đau nhất là bố mẹ Thúy. Thay vì hè năm nay, Thúy và cả gia đình đi nghỉ mát ở Sầm Sơn (Thanh Hoá), thì mẹ Thúy phải ngậm bồ hòn làm ngọt đưa con lên bệnh việc Từ Dũ Sài Gòn “giải quyết”. Ngồi trên giường bệnh, nước mắt ngắn dài Thúy sụt sùi: “Em đâu biết hậu quả lại tai hại như thế này. Bây giờ nói cũng đã muộn, nhưng em vẫn ước mơ vào đại học.


Cái tin nhỏ Huyền “dính bầu” làm cả trường P. phường 11, thành phố Vũng Tàu xôn xao. Xinh đẹp, học giỏi, Huyền là mục tiêu đeo đuổi của biết bao chàng trai trong trường. Nghĩ tưởng mình cao giá, Huyền ngày càng tỏ ra hãnh diện và có chút kiêu ngạo. Đám bạn trai đã bàn nhau cá cược “đứa nào tán đổ con Huyền sẽ tôn làm đại ca, và xài một năm điện thoại di động miễn phí. Kinh phí cả nhóm đóng góp”. Dù biết được ý đồ của đám con trai, nhưng Huyền chỉ cười khẩy và nguýt dài.


Thế rồi, Minh-một cậu con trai trong nhóm, đẹp trai có mái tóc xoăn, “bát” dài chớm miệng, ngốn tiền hơn điện vì có bố làm liên doanh dầu khí đã “trúng thầu”. Qua hơn 3 tháng “nếm mật nằm gai”, “đêm ngày mai phục”, Minh đã chiếm được trái tim người đẹp. Còn Huyền trước kia càng ghét “cái thằng tóc xoăn” bao nhiêu, thì nay không thể sống thiếu nó bấy nhiêu. Trái tim đóng băng của Huyền đã được Minh “công phá” và “đun sôi” trong một lần cả hai cùng trốn gia đình đi xem Fetival Huế. Những ngày hè này, bạn bè của Huyền chuẩn bị đón một năm học mới sắp đến, thì Huyền phải ngồi ôm đứa con đỏ hỏn mà nước mắt lưng tròng.


Con làm bố mẹ chịu khổ. Hai gia đình bố mẹ Huyền và bố mẹ Minh đã tính tới tính lui: “vương thì dở, bỏ thì tội”, thôi đành cưới quách cho xong. Đám cưới được tổ chức tại Trung tâm tiệc cưới nhà hàng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu. Huyền non choẹt trong chiếc váy cô dâu màu trắng, Minh thùng thình trong bộ veston. Đứa con hơn tháng tuổi của họ cũng có mặt bên bàn ký khăn hồng.


Các bậc cha mẹ cần biết


Đã có biết bao chuyện đau lòng quanh việc “yêu sớm” của lứa tuổi vị thành niên, nhưng hình như đa số các bậc phụ huynh vẫn chủ quan coi con mình “nhỏ dại chưa biết gì”. Trong khi đó, các bạn trẻ ngày một lớn lên và trưởng thành về tâm lý. Mà tâm lý của các vị thành niên bây giờ khác rất nhiều so với trước đây. Bởi các em không chỉ ăn ngon mặc đẹp, có cuộc sống khá đầy đủ, mà còn thường xuyên tiếp xúc với các phương tiện thông tin hiện đại, nhất là “lối sống thoáng” của thanh niên phương tây du nhập qua sách báo, phim ảnh, internet.

Thực ra, các em chưa có “hàng rào bảo vệ” trước những xúc cảm cảm tính do tiếp xúc với phim ảnh, nên những nhận thức sai lệch vẫn thường xuyên xảy ra. Khi người lớn biết thì đã muộn màng. Ở lứa tuổi 14 đến 16, các em vẫn chưa phát triển toàn diện về tâm lý. Yêu ở tuổi này, các em chỉ biết “thả cảm xúc” theo cảm tính chứ chưa biết nghĩ đến hậu quả. Và khi hậu quả xảy ra, thì người chịu tâm lý nặng nề nhất, có khi bị tổn thương tinh thần suốt quãng đời còn lại chính là các em, nhất là các em gái. Vì thế, bố mẹ cần thường xuyên quan tâm đến con cái, đừng bao giờ xem nhẹ những chuyển biến tâm lý của con, nhất là khi con “tự nhiên sánh vai với người khác giới”. Hướng dẫn cho con biết duy trì những mối quan hệ bạn bè, tình cảm hợp với lứa tuổi, đúng mực mà không ảnh hưởng đến việc học tập, sức khỏe là điều bất cứ phụ huynh nào cũng nên làm.

 

Bài và ảnh: Mai Thắng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN