Hai cha con ngã xuống cống, bé 3 tuổi mất tích

Đến 21h tối 3/9, hàng trăm người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé Ngô Hoàng Hà (3 tuổi) bị rớt xuống ống cống trên đường Kơ Pa Kơ Lơng (tổ 1, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum).

Trước đó, khoảng 17h45 phút, 2 cha con anh Ngô Quang Đạt (31 tuổi) và cháu Ngô Hoàng Hà đi xe máy đoạn đường trên đã bất ngờ rớt xuống cống nước. Nhanh tay anh Đạt bám được miệng cống, cháu bé rơi vào vòng xoáy của nước và mất hút. Hiện nay, nhờ nước cạn dần, người dân mới vớt được chiếc xe máy của anh Đạt.

Anh Võ Huy Hoàng, người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc cho biết: Khu vực này có đặc điểm cứ mỗi lần mưa khoảng 30 phút là nơi đây nước dâng lên rất cao (khoảng 1m), người dân phải lấy xe máy và ô tô và các vật dụng gia đình để cảnh báo người đi đường tránh xa xuống hố. Lúc 2 cha con anh Đạt đi qua, nhiều người dân ở gần đây đã hô to cảnh báo anh Đạt nhưng có lẽ do trời mưa lớn nên anh Đạt không nghe được.

Nhiều người dân ở khu vực này cho biết: Trước khi hai cha con anh Đạt bị tai nạn khoảng 30 phút, một người tên Toàn đi chiếc xe mô tô cũng bị rớt xuống cống này, rất may người này cũng bám được miệng cống và thoát chết. Tuy nhiên, chiếc xe máy bị chìm xuống và anh Toàn cũng phải đợi nước rút để vớt xe.

Trước đó, năm 2009, một học sinh 7 tuổi cũng bị chết đuối khi bị cuốn trôi vào cống thoát nước khu vực này.



TTXVN/ Tin Tức


Suýt chết vì lao xe xuống cống sâu 4m
Suýt chết vì lao xe xuống cống sâu 4m

Chiếc xe tay ga do anh Dũng điều khiển chạy đến đoạn đường bị “thắt cổ chai” đã tông tung lưới thép B40 lao thẳng xuống cống nước sâu khoảng 4m. Cả người và xe ngay sau đó bị nước cuốn trôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN