“Rác này không phải của chúng tôi, nhưng hành tinh là của chúng ta”, trong các hoạt động cộng đồng bảo vệ môi trường, thủ lĩnh “Xanh Hà Nội” Hoàng Mạnh Quân (29 tuổi, thanh niên tình nguyện Thủ đô 2024) luôn hô vang thông điệp này đến các bạn trẻ.
Các chiến dịch thu hút hàng nghìn tình nguyện viên tham gia.
Cộng đồng “Xanh Hà Nội” gồm 28 thành viên nòng cốt, đã tổ chức và điều phối gần 50 hoạt động làm sạch môi trường, với hơn 10.000 lượt tình nguyện viên tham gia, xử lý hơn 50 tấn rác thải tại các công viên, khu vui chơi tại Thủ đô trong 4 năm qua. Trong đó, nhiều chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường cùng các doanh nghiệp đã thu hút khoảng 1.500 tình nguyện viên nhân ngày Môi trường thế giới. Bên cạnh đó là chiến dịch “Muối mè yêu thương” trao tặng những nhu yếu phẩm, nước sạch, sách vở, thuốc men, quần áo, chăn màn… hỗ trợ bà con tỉnh Cao Bằng, Lào Cai trong những ngày bão lũ.
Tình nguyện viên trong các chiến dịch chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên, các gia đình..
“Riêng năm 2024, 13 hoạt động, chiến dịch về môi trường tôi làm thủ lĩnh như: Chiến dịch Earth Day Việt Nam, Clean Up Việt Nam, Làm cho thế giới sạch hơn tại Hà Nội, chiến dịch Thứ 7 Xanh, Chủ nhật Xanh định kỳ hàng tháng… được thực hiện và thu hút khoảng 4.000 học sinh, sinh viên, đoàn viên tham gia, thu gom hơn 31 tấn rác thải nhựa trong cộng đồng…”, anh Hoàng Mạnh Quân chia sẻ.
Mỗi chương trình, chiến dịch, các thành viên “Xanh Hà Nội” đều tâm huyết, trăn trở làm thế nào để truyền cảm hứng cho những người dân? Thủ lĩnh trẻ không giấu được niềm tự hào về những câu chuyện, kỷ niệm của “những mảnh ghép” trân quý.
Anh Hoàng Mạnh Quân, 29 tuổi, thủ lĩnh cộng đồng “Xanh Hà Nội”, thanh niên tình nguyện Thủ đô 2024.
Anh Mạnh Quân cho biết, để thực hiện một chiến dịch “Clean up Việt Nam 2024”, cộng đồng “Xanh Hà Nội” phải lên kế hoạch trước 1-2 tháng đến trước “giờ G”. Từng thành viên đều có công việc của riêng, tranh thủ những ngày nghỉ, thời gian nghỉ trưa, buổi tối để hoàn thành nhiệm vụ của mình trong các chiến dịch.
Một ngày giữa tiết trời tháng 6/2024 “nóng như đổ lửa”, các thành viên nòng cốt khẩn trương xây dựng kịch bản, tuyển tình nguyện viên, chạy thử chương trình… Sau 24 giờ “luôn chân luôn tay”, mọi người trở về nhà khi trời đã tối, cái nóng, cái mệt bao trùm… nhưng không quên nhắn nhủ nhau, nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khoẻ cho ngày mai. Hơn 12 giờ đêm, thủ lĩnh trẻ bồn chồn rà soát lại các công việc, kế hoạch trên các file chia sẻ nhiệm vụ… và dâng trào cảm xúc sẵn sàng đồng hành cùng các thành viên.
“Mọi người cũng thao thức không ngủ, lo lắng về nhiệm vụ của mình, tỉ mẩn rà soát lại từng chi tiết… Khi tôi gửi tin nhắn hỏi han vào nhóm, không ai bảo ai, các thành viên đồng loạt gửi tin nhắn ‘Anh mở Google meet, mọi người cùng nhau rà soát công việc…’. Khoảnh khắc đó, tôi thấy ấm lòng, run lên vì xúc động… Trong 2 giờ tiếp theo, chúng tôi thay phiên nhau kiểm tra lại kịch bản, danh sách các thành viên đã đăng ký, danh sách dụng cụ… cho ngày hôm sau”, anh Mạnh Quân chia sẻ về những ngày trước khi chuẩn bị thực hiện một chiến dịch.
Anh Hoàng Mạnh Quân cùng đồng đội nỗ lực kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ bà con vùng bão lũ.
Mỗi chiến dịch như vậy, nhóm chỉ kịp chợp mắt khoảng 3- 4 tiếng, 5 giờ sáng hôm sau, đã tiếp tục bắt đầu công việc theo phân công với lòng nhiệt huyết và nguồn năng lượng dồi dào… Thủ lĩnh trẻ và những người đồng đội cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc khi những chiến dịch của mình ngày càng thu hút nhiều tình nguyện viên, đa dạng thành phần, độ tuổi, đặc biệt nhiều gia đình đăng ký tham gia để giáo dục cho con trẻ về tình yêu môi trường, ý thức bảo vệ môi trường sống…
Các gia đình trau dồi tình yêu môi trường cho con trẻ thông qua các chiến dịch vì môi trường.
“Trong các buổi hoạt động tại công viên, khu vui chơi tại Hà Nội, khi thấy chúng tôi say sưa nhặt rác, thu gom phế liệu, các cô bác lớn tuổi, gia đình có con nhỏ sẵn sàng liên hệ ban tổ chức để mượn dụng cụ, tham gia cùng. Ngoài ra, nhiều cô bác từ 60-70 tuổi cũng nhiệt huyết tham gia cùng ‘Xanh Hà Nội’, dù sự kiện tổ chức tại quận Cầu Giấy, Hà Đông hay ở huyện Thanh Trì. Chúng tôi hạnh phúc khi truyền cảm hứng đến được mọi người xung quanh từ những hành động nhỏ nhất…”, anh Hoàng Mạnh Quân bày tỏ.
Nguyễn Khánh Ly (phải, 17 tuổi, trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội) được truyền cảm hứng khi tham gia cộng đồng “Xanh Hà Nội”.
Mặc dù từng tham gia nhiều nhóm, cộng đồng tình nguyện khác nhau, nhưng sau chiến dịch Long Biên đồng hành cùng “Xanh Hà Nội”, bạn Nguyễn Khánh Ly (17 tuổi, Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội) trở về nhà với một cảm xúc khác lạ, thấy “nhớ ‘Xanh Hà Nội’, nhớ cảm giác cùng các thành viên lên kế hoạch, xây dựng kịch bản, trăn trở mang đến một chiến dịch thành công…”. Với Khánh Ly, “Xanh Hà Nội” không chỉ là nơi giúp lan toả tình yêu môi trường, mà còn là chính mình, được rèn luyện, học hỏi nhiều kỹ năng sống, được an ủi, động viên khi giải bày nỗi lòng, thể hiện niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
“Mọi người coi nhau như anh chị em trong gia đình, luôn ân cần, hỗ trợ, bảo vệ nhau. Khi tham gia vào ‘Xanh Hà Nội’, tôi cảm nhận cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực. Trước đây, tôi là người bướng bỉnh, lời nói thiếu suy nghĩ… nhưng sau hơn 1 năm được hòa nhập vào cộng đồng, tôi đã biết điều tiết lời nói, sống tình cảm, mở lòng, chia sẻ nhiều câu chuyện với mọi người xung quanh. Tôi cũng bất ngờ với văn hoá ‘ôm’, sự nhiệt huyết cởi mở của các anh chị trong cộng đồng ‘Xanh Hà Nội’. Sau khi kết thúc một chiến dịch, nhóm tụ họp cùng góp ý, rút kinh nghiệm cho nhiều hoạt động tương lai, động viên nhau ‘giỏi lắm, đã làm tốt nhiệm vụ’. Thỉnh thoảng, các thầy cô cũng tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ chia sẻ các dự án cộng đồng, chiến dịch ‘Xanh’ và tôi có cơ hội truyền cảm hứng cho các bạn trong trường...”, Khánh Ly tâm sự.
Dự án trồng cây ăn quả tại làng Nủ (tỉnh Lào Cai).
Anh Phạm Lương Tùng (giữa) thành viên nhóm cộng đồng Xanh Hà Nội.
Anh Phạm Lương Tùng (23 tuổi, trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội), dù tham gia vào cộng đồng “Xanh Hà Nội” gần đây, nhưng anh đã có cơ hội tham gia các chiến dịch vì môi trường tại các tỉnh vùng cao. Trong đó, chuyến đi Làng Nủ tháng 12/2024 khiến anh nhớ mãi: “Một chuyến đi đáng nhớ, tôi cùng mọi người trồng cây ăn quả, bồi đắp tình yêu môi trường qua những câu chuyện thú vị, nấu ăn cho các em nhỏ… và nhận được sự chào đón niềm nở, nồng hậu của bà con vùng cao”...
Thủ lĩnh Xanh Hà Nội cũng tham gia nhiều dự án cộng đồng cùng nhóm "Thư viện cùng những bông hoa".
Những năm gần đây, bên cạnh các chiến dịch vì môi trường, thủ lĩnh Xanh Hà Nội cũng tích cực hưởng ứng, tham gia các dự án mang lại vòng đời mới cho những cuốn sách, nuôi dưỡng tình yêu đọc sách của các em nhỏ vùng cao… Tháng 9/2024, dự án "Chắp cánh Lào Cai" đã trao tặng 1.800 đầu sách cho 3 điểm trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lùng Thần 1, Lủng Thần 2 và Trường phổ thông dân tộc bán trú Nàn Sản; tháng 10/2024, dự án "Chắp cánh Yên Bái" đã trao tặng 1.300 đầu sách cho 2 điểm trường Suối Bu và Đồng Khê tại huyện Văn Chấn và tháng 11/2024, dự án “Chắp cánh Tuyên Quang” đã trao tặng 1.300 đầu sách cho 2 điểm trường Kiên Đài và Bình Phú tại huyện Chiêm Hóa...
Anh Hoàng Mạnh Quân là thành viên tích cực của các dự án “Chắp cánh Lào Cai”, “Chắp cánh Tuyên Quang”, "Chắp cánh Yên Bái"... trao tặng hàng nghìn cuốn sách cho các em học sinh vùng cao.
Nói về những dự định, kế hoạch tương lai, anh Hoàng Mạnh Quân khẳng định: “Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia xả rác nhựa ra biển nhiều nhất thế giới. Với vai trò thủ lĩnh ‘Xanh Hà Nội’, tôi nhận thấy việc nâng cao ý thức của người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường là vấn đề thiết yếu để cải thiện tình trạng ô nhiễm… Thời gian tới, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình hoạt động ‘Xanh Hà Nội’, lấy hoạt động làm sạch môi trường làm tiền đề phát triển các điểm cầu nhỏ tại các quận, huyện của Hà Nội, nhằm lan tỏa việc tuyên truyền bảo vệ môi trường tới người dân, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hoạt động phân loại rác tại nguồn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền tại các trường học thông qua các buổi ngoại khóa tái chế nhựa để tăng hứng thú của các em học sinh; thực hiện các dự án đổi sách, truyện lấy các sản phẩm tái chế từ nhựa trong trường học. Đặc biệt, nhóm đang ấp ủ triển khai mô hình bản đồ du lịch xanh Hà Nội kết nối các nhà hàng, khách sạn tham gia vào mục tiêu giảm thải rác thải nhựa, cam kết phát triển du lịch xanh...”