Ngày 26/7, nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - xã hội nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) tại xã Vĩnh Viễn.
Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, TP Hồ Chí Minh đã triển khai chuỗi hoạt động tri ân thiết thực, từ chăm sóc sức khỏe người dân vùng căn cứ cách mạng, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh và gia đình chính sách. Các hoạt động ấy tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm của Thành phố đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
Thành phố Đồng Nai đã và đang đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sâu sắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc; 114 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ở nhiều cánh rừng, bản làng trên đất bạn Lào, hành trình đi tìm những người lính đã hy sinh vẫn chưa dừng lại. Mỗi mùa khô, những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quy tập lại băng rừng, vượt suối, lần theo từng ký ức của nhân chứng, từng dấu tích mờ nhạt còn sót lại để đưa đồng đội trở về với đất mẹ.
Ngày 26/7, Thành đoàn Đồng Nai tổ chức lễ phát động Ngày Chủ Nhật xanh năm 2026 nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ môi trường, xây dựng mỹ quan đô thị.
Những tấm bia mang dòng chữ "Liệt sĩ chưa biết tên" trong các nghĩa trang liệt sĩ là nỗi day dứt còn lại sau chiến tranh. Nhưng để một cái tên được trở về trên bia mộ, phía sau đó là cả một hành trình lặng thầm của những con người đang ngày ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên mảnh đất Thanh Hóa, hành trình tìm kiếm, tri ân những người đã ngã xuống vẫn chưa thể khép lại.
Hơn 10 năm qua, người thương binh Phạm Văn Năm (xã Phúc Thịnh, Hà Nội) chắt chiu từng đồng, miệt mài lặn lội khắp các chiến trường xưa để tìm kiếm những người đồng đội còn nằm lại nơi đất khách quê người.
Giữa những ngày tháng Bảy tri ân, Đoàn Thanh niên cơ sở và Chi hội Cựu chiến binh Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cùng sự đồng hành của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Thiên Phúc và Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Hành trình tri ân - Tiếp lửa truyền thống với chủ đề "Theo bước chân những người đi tìm đồng đội".
Sau 5 tháng thi công thần tốc, các dự án chống ngập được đầu tư theo lệnh khẩn cấp của UBND TP Hà Nội đã phát huy hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian và phạm vi ngập úng sau mưa lớn.
Tháng Bảy, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại lặng lẽ tìm về Quảng Trị, mang theo những nén hương, những đóa hoa và lòng thành kính dâng lên các Anh hùng liệt sĩ. Giữa không gian linh thiêng của những nghĩa trang, di tích lịch sử, bên cạnh những câu chuyện bi tráng về một thời hoa lửa là những con người ngày ngày âm thầm gìn giữ ký ức chiến tranh, chăm sóc các "địa chỉ đỏ" và kể lại những câu chuyện không bao giờ cũ về sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Đó là những cán bộ quản lý di tích, thuyết minh viên, quản trang đang lặng thầm làm nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để mỗi hành trình về nguồn không chỉ là chuyến trở về tri ân mà còn là bài học sống động về lòng yêu nước và sự biết ơn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 2 đổi hướng Bắc Tây Bắc (trước đó là hướng Tây Bắc) trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đồng thời tiếp tục giảm cường độ, di chuyển với tốc độ chậm hơn. Bão tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày người lính trẻ Hoàng Hữu Thảo, Tiểu đội phó Tiểu đội 12, Tiểu đoàn 9, Đại đội 12, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 anh dũng ngã xuống bên bờ Nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, nhưng những trang nhật ký, lá thư chưa kịp gửi, những vần thơ trong cuốn sổ tay và kỷ vật theo ông suốt những năm tháng chiến tranh vẫn được gia đình gìn giữ như những báu vật thiêng liêng.
Sáng 26/7, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy một tàu cá khi đang neo đậu tại cảng.
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26/7, Đoàn Trinh sát số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Đại Phước và Ban ấp Cát Lái (thành phố Đồng Nai) tổ chức nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng và chăm lo cảnh quan môi trường trên địa bàn đóng quân.
Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu cơ bản xóa hộ nghèo trong năm 2026, Hưng Yên lựa chọn cách tiếp cận không dừng ở hỗ trợ an sinh mà hướng đến tạo sinh kế bền vững. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi được ví như "đòn bẩy", đi cùng những "cần câu" về việc làm và phát triển kinh tế hộ, giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn khơi dậy nội lực, chủ động vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 2 giữ nguyên hướng di chuyển, giảm cường độ, di chuyển với tốc độ chậm hơn. Bão tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ việc bảo đảm chính sách thường xuyên đến những chương trình hỗ trợ ý nghĩa, tất cả nhằm thực hiện mục tiêu để người có công, đối tượng chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Qua đó, phần nào xoa dịu nỗi đau, sự mất mát của gia đình người có công.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 26/7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển sâu vào nội địa và suy yếu dần. Bão không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, song vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh, sóng lớn và biển động dữ dội.