Và Barca lại gặp Milan

Như một sự trêu ngươi của số phận, Real Madrid đã nhìn thấy tấm vé dự chung kết tại Allianz Arena do chỉ phải gặp chú lùn APOEL Nicosia ở vòng tứ kết, trái lại, kình địch Barcelona sẽ phải trải qua một bài test khắc nghiệt với màn tái ngộ Milan...

Nếu như lịch sử những lần chạm trán gần đây tiếp tục lên tiếng thì có lẽ Barca cũng chẳng ngại Milan cho lắm. Tại vòng đấu bảng, họ đã gặp đội bóng này hai lần và đều giành được những kết quả tích cực. Ở Camp Nou, đội bóng của Pep chỉ đánh mất 2 điểm bởi bàn gỡ hòa vào phút 90 của Thiago Silva, còn chuyến làm khách đến San Siro tháng 11/2011 là một màn rượt đuổi hấp dẫn với chiến thắng thuộc về đội bóng Tây Ban Nha. Gần 6 năm trước, chính Barca của Frank Rijkaard đã loại Milan ở bán kết Champions League trước khi bước lên bục vinh quang. Lần gần nhất Barca thua Milan là thất bại 0-1 hồi tháng 10/2004, với bàn duy nhất của Andriy Shevchenko.

Milan vẫn đang thể hiện một phong độ đáng sợ ở Serie A, nhưng sau thất bại 0-3 ở Emirates, các rossoneri có lý do để lo lắng. Sự chủ quan đã khiến thầy trò Allegri suýt chút nữa phải trả giá một cái giá thật đắt. Tất nhiên, tâm lý ấy không được phép lặp lại nữa. Mà thật ra, trước một đội bóng đã vùi dập Bayer Leverkusen đến 10-2 chung cuộc, và trước một chân sút vĩ đại đã nổ súng 12 lần ở Champions League mùa này (Messi), thì chả ai dám chủ quan cả. Thay vào đó là sẽ một sự thận trọng tuyệt đối.

Milan gặp lại Barcelona - Ảnh Getty




Nhưng dẫu sao thì Milan vẫn cứ là một đối thủ đáng gờm, đặc biệt là ở vòng knock-out, khi một sai lầm nhỏ nhoi nhất cũng có thể khiến một đội bóng phải trả giá. Sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và một ngôi sao dị biệt như Ibrahimovic là một điểm rất đáng lưu tâm bên phía CLB thành Milano. Với phong độ cực cao ở mùa giải này, Ibra đang quyết tâm sút tung lưới đội bóng cũ, nơi anh từng trải qua những ngày tháng đáng quên.

Trước lễ bốc thăm này, chính Pep Guardiola đã tuyên bố rằng, "Milan là đội bóng mà ông ngại gặp nhất ở vòng tứ kết". Ghét của nào, trời trao của ấy, giờ thì Barca sẽ phải hết sức tập trung để có thể vượt qua chướng ngại vật này. Đó là hoàn cảnh trái ngược hoàn toàn với đội đồng hương Real Madrid. Dù giám đốc thể thao Emilio Butragueno vẫn tỏ ra lịch sự khi nói rằng "Họ (APOEL Nicosia) là một sự ngạc nhiên lớn, và xứng đáng nhận được sự tôn trọng", Real Madrid vẫn không giấu được sự sung sướng vì lá thăm quá nhẹ nhàng.

El Clasico ở chung kết?

Rất nhiều người đã nhắc đến kịch bản ấy sau khi Barcelona và Real Madrid nằm ở hai nhánh khác nhau. Nếu vượt qua được AC Milan, ĐKVĐ Barca sẽ đối mặt với đội thắng trong cặp đấu giữa Chelsea và Benfica. Trong khi đó, đối thủ tiềm tàng của Real Madrid tại bán kết sẽ là Bayern Munich hoặc Marseille. Không quá khó để nhận ra rằng con đường tới Allianz Arena của Real Madrid dường như suôn sẻ hơn nhiều so với kình địch đồng hương.

Nếu Barca lại gặp Real, mối duyên nợ giữa hai đội sẽ có dịp chất chồng thêm một lần nữa, sau khi họ đã đụng độ rất nhiều lần trong những năm gần đây, dẫn đến hiện tượng "bội thực siêu kinh điển". Nhưng sẽ là quá sớm nếu nói đến một trận chung kết toàn TBN khi mà chặng đường vẫn còn đang tiếp diễn. Milan không bao giờ chịu khuất phục, cho dù lịch sử và hiện tại có không ủng hộ họ chăng nữa. Và cho dù Barca có vượt qua được đối thủ này thì những Chelsea hay Benfica cũng không hề dễ đối phó.

Chelsea đang hồi sinh từng bước một, với những dấu hiệu cho thấy sự đáng sợ đang trở lại với họ, một khi các trụ cột đồng tâm nhất trí vì một mục tiêu. Màn ngược dòng ngoạn mục trước Napoli là một thông điệp của thầy trò Di Matteo với phần còn lại của châu Âu, rằng đừng vội gạch tên họ khỏi danh sách ứng viên vô địch. Tại vòng tứ kết này, lá thăm mang tên Benfica có thể đã khiến các quan chức Chelsea tương đối hài lòng. Tất nhiên cũng đừng quên đội bóng Bồ Đào Nha từng khiến M.U khốn đốn như thế nào ở vòng đấu bảng.


Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN