'Tiền chùa' và 'Âm mưu giày gót nhọn' cùng ra rạp

Mở màn cho phim Việt chiếu rạp mùa thu này là phim của hai đạo diễn Việt kiều: Tiền chùa (đạo diễn Thiện Đỗ) và Âm mưu giày gót nhọn (đạo diễn Hàm Trần). Khác với một số phim Việt chiếu dịp hè vừa qua, đây là hai bộ phim có cách làm mới lạ, có nhiều yếu tố hấp dẫn khán giả, vừa công chiếu trên màn ảnh cả nước.

Tiền chùa là bộ phim hài tình cảm do Thiện Đỗ viết kịch bản và làm đạo diễn. Nếu như trong cuộc sống thực chẳng ai yêu thích tờ tiền 100.000 bị rách mất góc, thì trong phim đây lại là nguyên nhân của mọi rắc rối. Từ khi đại gia kinh doanh hàng mã Lucky Lộc (Khương Ngọc) đang ăn nên làm ra mất tờ tiền rách này thì mọi tai ương từ đâu ập đến: tán gia, bại sản làm công việc và cuộc sống của Lộc đi vào ngõ cụt. Anh quyết định phải truy tìm cho ra tờ tiền “may mắn” ấy.

Còn Quyên (Vân Trang), đang sống cùng cô bạn thân Hiền (ca sĩ Lều Phương Anh), tuy yêu thích công việc thiết kế thời trang, nhưng vì chưa có điều kiện vẫn phải làm việc trong  một tiệm bán hoa. Từ khi bỗng nhiên nhận được tờ tiền rách, Quyên cũng bị mất luôn việc làm, khi cô phát hiện mình mang bầu, thì anh chàng Việt kiều Tony cũng lặn mất tăm. Quyên luôn bị Lucky Lộc tới “quấy rối” nhằm tìm lại tờ tiền rách. 

Hai con người với hai tính cách trái ngược nhau,  lại phải thường xuyên trạm trán trong nhiều tình huống trớ trêu đã dần dần làm thay đổi chính bản thân họ… 

Một cảnh trong phim Tiền chùa


Khương Ngọc đã thể hiện được anh chàng đại gia giầu có, sau những tình huống tréo ngoe, cười chảy nước mắt cùng với hành trình phiêu dạt của đồng tiền rách góc, Lộc của anh ngộ ra mình có thể lừa được nhiều người nhưng không thể lừa bản thân. Quyên cùa Vân Trang trong phim có cá tính, ăn mặc thời trang, nhưng luôn bị động giữa Lộc và Hiền. Còn Hiền là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Lều Phương Anh, cô là trung tâm của những tiếng cười cho mọi người xung quanh với cách nói chuyện đanh đá, tưng tửng, nhưng lại gây được thiện cảm cho người xem. Điều không dễ với một diễn viên mới.

Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn Thiện Đỗ, nhưng anh đã biết cách làm phim hài dựa vào tình huống, diễn xuất của diễn viên và những câu thoại đắt giá để mang tiếng cười đến cho khán giả. Bộ phim được chăm chút kỹ về hình ảnh với những góc quay đẹp, thời trang cho diễn viên. Tuy đầu phim còn bị kéo dài, làm cuối phim hơi hụt hẫng, nhưng đây là bộ phim hài đáng xem.

Âm mưu giày gót nhọn của đạo diễn Hàm Trần là bộ phim về giới thời trang với những điểm sáng vá và bóng tối ở New York và Việt Nam. Bộ phim là tác phẩm điện ảnh mới nhất của Kathy Uyên, khi cô đảm nhận đến 3 vai trò: người tạo ra cốt truyện, diễn viên chính, nhà sản xuất.

Dàn diễn viên tham gia đóng bộ phim Âm mưu giày gót nhọn


Ann (Kathy Uyên), một nhà thiết kế thời trang ở New York. Cô đang có một sự nghiệp thuận lợi, thì chồng sắp cưới của cô là Kiệt phải về Việt Nam công tác. Lo sợ Kiệt sẽ thay đổi trong giới thời trang Việt Nam, Anne lên kế hoạch trở về Việt Nam. Và ở đây, một bên là nhà thiết kế Anne và một bên là nhóm ba cô gái “tình địch” xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy. Đó là nơi mà Ann – “một cô gái chân ngắn trong thế giới chân dài”. Đó cũng là nơi không chỉ có Anne, mà các cô gái xung quanh cũng đã tìm ra được cho mình những giá trị đích thực trong cuộc sống...

Kể từ sau tác phẩm đình đám Để mai tính (2010), Kathy Uyên không tham gia thêm bộ phim nào tại Việt Nam. Cô cho biết: “Thật khó để chờ một kịch bản như ý muốn của mình. Vậy là tôi quyết định tự viết nên một câu chuyện cho chính mình. Câu chuyện của Âm Mưu Giày Gót Nhọn là tất cả những kinh nghiệm, thử thách mà tôi đã trải qua trong những năm tháng sống ở Việt Nam. Đó là một câu chuyện đầy hài hước, thú vị và ý nghĩa về tình bạn của những cô gái.”

Tham gia bộ phim còn có các người đẹp Trương Chi Trúc Diễm, Phương Mai, Yaya Trương Nhi trong các vai người mẫu đầy cá tính. Chàng ảo thuật gia Việt kiều Petey “Majik” Nguyễn lần đầu đóng phim đã khá ấn tượng khi vào vai doanh nhân Kiệt phong độ, lịch lãm, đào hoa. Diễn viên Don Nguyễn vào vai một chuyên gia trang điểm “bóng”, anh họ của Ann, sẽ mang lại nhiều tràng cười thú vị. Cũng may vì là các vai Việt kiều nên giọng nói còn “lơ lớ” của họ không làm khán giả khó chịu.

Bộ phim không chỉ là câu chuyện hài hước thú vị về giới thời trang, xem phim khán giả còn cảm nhận được những góc quay đẹp với những biểu tượng tráng lệ của thành phố New York hiện đại, những cảnh đẹp của Sài Gòn hôm nay, các show thời trang hoành tráng. Phần nhạc phim cũng được chăm sóc cẩn thận, đặc biệt với ca khúc chủ đề Cứ thế mà đi (nhạc Thanh Bùi, lời Huy Tuấn) do ca sĩ Thu Minh thể hiện sẽ còn “hot” trong thời gian tới.



Hạnh Long      

Ra mắt bộ phim Việt - Nhật: 'Người cộng sự'
Ra mắt bộ phim Việt - Nhật: 'Người cộng sự'

Tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình TBS Nhật Bản đã tổ chức họp báo ra mắt bộ phim “Người cộng sự” nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN