Quản lý văn hóa liệu có quá lỏng lẻo

Cùng một lúc, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh quyết định xử phạt hai cuộc thi, gồm “Tìm kiếm người mẫu trẻ châu Á” và “Trai độc gái lạ” vì chưa có giấy phép đã tổ chức, cùng nhiều vi phạm khác.


Điều đáng nói, việc xử phạt chỉ diễn ra sau khi hai chương trình này đã quảng bá rất rầm rộ, thậm chí đã thu hút được lượng người tham dự lên tới vài trăm người; thậm chí như chương trình “Tìm kiếm người mẫu trẻ châu Á” chỉ bị đình chỉ vào sáng ngày casting. Vậy phải chăng, công tác quản lý văn hóa quá lỏng lẻo, khiến ngành văn hóa đang phải chạy theo để “dọn rác văn hóa”?

Ngày 11/10, đoàn kiểm tra của Thanh tra Sở Văn hóa,Thể thao TP Hồ Chí Minh và Cơ quan An ninh, Công an TP tổ chức kiểm tra bất ngờ cuộc thi “Tìm kiếm người mẫu trẻ châu Á” (Vietnam New Face Casting 2015). Cuộc thi này do Công ty TNHH thương mại giải trí Sao Kim, tên giao dịch là Venus, phối hợp với Công ty CP tập đoàn Đại sứ trẻ - Yeah1 tổ chức đã được quảng bá rầm rộ suốt từ tháng 9/2015, với nội dung vô cùng hấp dẫn là “ông bầu” Khắc Tiệp (giám đốc Venus) sẽ trực tiếp đứng ra tuyển chọn 30 người vào chung kết, rồi đào tạo để tìm ra 3 nam và 3 nữ xuất sắc nhất gửi đi Hàn Quốc tranh tài với những người mẫu đến từ 20 quốc gia ở châu Á.

Tại buổi làm việc, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và cơ quan chức năng đã lập biên bản chương trình với nhiều lỗi vi phạm như: Tổ chức chương trình chưa có giấy phép; thí sinh dự thi, tuyển chọn người mẫu, người đẹp không đủ các điều kiện theo quy định. Cụ thể, thời điểm đoàn tới kiểm tra, có khoảng 250 người tham gia tuyển chọn đã có mặt, thì có tới 12 người chỉ từ 13 đến 17 tuổi... điều này hoàn toàn trái với quy định về giới hạn độ tuổi tuyển chọn thí sinh tại các cuộc thi người mẫu, người đẹp, hoa khôi... hiện hành.

Cùng thời điểm trên, cơ quan chức năng cũng xử lý vi phạm hành chính đối với cuộc thi “Trai độc gái lạ” (theo giới thiệu thì đây là sân chơi của các game thủ game Touch - một loại hình game nhảy khá phổ biến ở Việt Nam, có nhiều giải thưởng từ 53 triệu đồng - 200 triệu đồng/giải), cũng do Công ty CP tập đoàn Đại sứ trẻ - Yeah1 tổ chức; với các lỗi sai phạm gồm: Hoạt động không có giấy phép, tổ chức bán vé dự thưởng cho khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi không đăng ký với cơ quan quản lý...

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh, Sở sẽ có biện pháp chế tài thích đáng và xử lý nghiêm đối với hai cuộc thi “Tìm kiếm người mẫu trẻ châu Á” và “Trai độc, gái lạ” để làm gương. Cũng theo đại diện này, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh không chỉ phân công cho Thanh tra Sở bám sát các nguồn tin do báo chí cung cấp, mà còn chủ động theo dõi liên tục các trang mạng để nắm các sự kiện văn hóa, thể thao có dấu hiệu sai phạm, tổ chức không phép ở các khu vực trung tâm Thành phố và khắp các quận, huyện trên địa bàn nhằm xử lý kịp thời, tránh để các chương trình này “biến tướng”, gây nguy hại không chỉ cho ngành văn hóa, thể thao mà còn ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ, thị hiếu của công chúng...

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, hai cuộc thi đều đã quảng bá rất rầm rộ trong suốt một thời gian dài, nhưng chỉ khi diễn ra mới được cơ quan chức năng “sờ” đến. Ở thời điểm kiểm tra, rất nhiều thí sinh đã đăng ký dự thi và hoàn toàn tin tưởng vào “giá trị” của cuộc thi như quảng bá của đơn vị tổ chức. Theo như dư luận xã hội, việc phát hiện và xử lý như vậy liệu có quá chậm, vì làm ảnh hưởng tới thời gian, tiền bạc của những người đăng ký tham gia; cũng như ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ, thị hiếu của công chúng. Đơn cử như cuộc thi “Trai độc gái lạ”, bản thân cái tên cuộc thi đã là một sự phản cảm, nhưng vẫn được cho phép quảng bá cả một thời gian dài.

Và phải chăng, chính vì sự “buông lỏng” ấy của công tác quản lý, nên bản thân các đơn vị tổ chức, dù vi phạm vẫn cố tình cho là mình đúng. Đơn cử như ông bầu Khắc Tiệp vẫn khăng khăng khẳng định việc tổ chức của mình không sai, vì đây không phải cuộc thi, chỉ là một cuộc tuyển chọn. Trên trang facebook cá nhân, vào ngày bị cơ quan quản lý xử phạt, đình chỉ, ông bầu Khắc Tiệp vẫn đưa những thông tin rất mập mờ: “Cảm ơn tất cả các bạn đã đến rất sớm để tham gia buổi Casting sáng nay... Không thể tưởng tượng được lại nhiều đến thế... Do thí sinh đến casting quá tải nên BTC đã mắc phải một vài lỗi nhỏ trong khâu tuyển chọn... Buổi casting phải dừng lại và chuyển sang một ngày gần nhất. Xin chân thành cáo lỗi và hẹn lại ngày casting kế tiếp!!!”.
Anh Minh
Hồi âm bài báo “Bói đâu tiến sĩ để mở ngành?” - Các nhà quản lý văn hóa nói gì?
Hồi âm bài báo “Bói đâu tiến sĩ để mở ngành?” - Các nhà quản lý văn hóa nói gì?

Nhiều năm trước đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT) luôn tôn trọng tính đặc thù trong đào tạo nghệ thuật và đã cho phép các trường khối nghệ thuật có tiêu chí xây dựng đội ngũ giảng viên nghệ thuật của mình, trên cơ sở tài năng nghệ thuật của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN