Mượn hơi game show để cứu danh tiếng

Khi mắc phải những tai tiếng xấu xí trong sự nghiệp, các ngôi sao Mỹ đã chọn cách bấu víu vào các chương trình trò chơi trên truyền hình (game show) đắt khách hòng vực dậy tiếng tăm của mình, xóa đi vết nhơ trong lòng khán giả.

Mới đây, vận động viên bơi người Mỹ Ryan Lochte trong thời gian thi đấu tại Olympic Rio đã gây ra một lỗi lầm không hề nhỏ, thậm chí còn dính líu đến pháp luật. Anh chàng từng 12 lần đạt huy chương vàng Olympic tuyên bố trên khắp các mặt báo lớn nhỏ rằng mình và 3 người bạn đã bị một nhóm tự xưng là cảnh sát chĩa súng vào đầu rồi cướp tiền ngay trên đường phố Rio. 

Câu chuyện này đã làm cả thế giới phải ái ngại đối với tình hình an ninh trật tự tại nước chủ nhà Olympic 2016. Tuy nhiên, ít ngày sau, nhóm bạn cùng đội tuyển bơi của Lochte thú nhận sự thật với cảnh sát rằng vận động viên 32 tuổi này đã bịa đặt ra câu chuyện trên, nhằm đánh lạc hướng việc họ ra ngoài tiệc tùng thâu đêm trước ngày thi đấu. Qua hệ thống máy quay an ninh, các kình ngư Mỹ tới câu lạc bộ đêm, uống say xỉn rồi gây rối tại một trạm xăng. Bị nhân viên bảo vệ yêu cầu bồi thường thiệt hại thì họ phản đối, toan bỏ đi. Thấy vậy, người nhân viên này mới rút súng ra đe dọa thì Ryan Lochte và nhóm bạn đã phải lấy tiền ra đền bù rồi đi. 

Ban giám khảo “Dancing With The Stars” Mỹ gồm Carrie Ann Inaba, Len Goodman và Bruno Tonioli (từ trái qua).

Cuối cùng, sau khi về nước, Ryan Lochte đã phải nói lời xin lỗi về hành động của mình. Trong khi đó, phía cảnh sát Brazil đang xem xét khởi tố vận động viên Mỹ vì sự việc đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh của thành phố Rio lúc đang tổ chức sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất trong lịch sử. Mặt khác, lời nói dối trắng trợn bị phanh phui đã tước đi của anh chàng ít nhất bốn hợp đồng quảng cáo cùng với việc bị gắn mác là “kẻ ngạo mạn”. Hiểu rõ lời xin lỗi công khai là chưa đủ, kình ngư 32 tuổi này vừa đăng ký tham gia game show đắt khách “Dancing with the stars” mùa thứ 23 (DWTS, còn được biết dưới tên gọi “Bước nhảy hoàn vũ” ở Việt Nam). Lưu ý là đài ABC “chủ xị” chương trình này vừa chính thức công bố danh sách người tham gia cách đây một tuần và cái tên Ryan Lochte xuất hiện trong đó đã không khỏi gây bất ngờ. 

Lochte sẽ lên sàn nhảy thi tài từ ngày 12/9 tới, nỗ lực giành lại ánh mắt thiện cảm của người dân Mỹ bằng những bước nhảy và bộ trang phục lóng lánh. Anh là ngôi sao Mỹ mới nhất mượn hơi cuộc thi DWTS để gây dựng lại hình tượng, dù chưa biết kết quả sẽ ra sao. Trước thời của Lochte, lịch sử DWTS đã ghi nhận một loạt những người nổi tiếng khác cũng đăng ký dự thi sau khi bị “dính bùn” trong sự nghiệp.

Phải kể đến câu chuyện của “Nữ hoàng đầu bếp” Paula Deen. Tháng 6/2013, bà bị sa thải khỏi kênh truyền hình cáp Food Network sau 10 năm gắn bó vì lỡ miệng nói lời phân biệt chủng tộc. Nữ đầu bếp có mái tóc trắng bồng bềnh này bị người quản lý nhà hàng của mình kiện ra tòa với cáo buộc rằng bà có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử với người da màu. Paula Deen đã nhanh chóng nhận lỗi: "Tôi muốn xin lỗi đến mọi người vì những sai trái tôi đã gây ra. Những ngôn từ đó hoàn toàn không thích hợp và gây tổn thương cho người khác”. Hai năm sau, ở độ tuổi 68, bà tham gia DWTS mùa 21 cùng với người bạn nhảy là Louis van Amstel. Tuy nhiên cặp đôi đã bị loại sau 6 tuần thi vì đạt điểm thấp trong một bài nhảy nhạc jazz. Sau cuộc thi, Deen vẫn chưa thể lấy lại được tiếng tăm của mình, mãi cho tới khi bà mở chương trình nấu ăn “Những món ăn tuyệt nhất của Paula” trên website cá nhân. Những đĩa thức ăn ngon mắt của nữ đầu bếp đã được khán giả đón nhận, đồng thời giành lại cho bà một suất dẫn chương trình trên sóng đài ABC hồi đầu tháng 8. 

Hay như trường hợp của ngôi sao truyền hình thực tế Bristol Palin, con gái của nữ thống đốc bang Alaska Sarah Palin. Năm 2008, trong lúc bà Sarah Palin được chọn làm Phó Tổng thống Mỹ liên danh tranh cử cùng ông John McCain thì Bristol vướng bê bối mang bầu ở tuổi 17. Vụ rùm beng “không chồng mà chửa” của cô gái trẻ đã gây xáo động không nhỏ tới chiến dịch của mẹ cô. Để lấy lại hình ảnh của mình, Bristol đã nhiều lần lên truyền hình dưới cương vị một đại sứ, khuyên nhủ giới trẻ chủ động phòng tránh mang thai ở tuổi vị thành niên. Sau đó, thiếu nữ này đã hai lần thi DWTS (năm 2010 và 2012), cặp đôi với vũ công chuyên nghiệp Mark Ballas. Lần thứ nhất, Bristol đạt giải ba, còn lần thứ hai thì bị loại sớm. Trong thời gian tham gia DWTS, cô gái sinh năm 1990 đã xuất bản hai cuốn hồi ký kể về cuộc sống khó khăn của cô khi dính scandal và phải làm mẹ ở tuổi vị thành niên. Kể ra, sau những vấp ngã của cuộc đời, Bristol Palin đã đứng dậy và đi đúng hướng. 
Hoàng Trang (theo NYPost)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN