May mắn trở lại với các “cựu vương”

Cả hai “cựu vương” là HAGL và B.Bình Dương đều có được chiến thắng sau thời gian dài thi đấu bết bát.


Sau 5 trận trắng tay, sẽ là thảm họa thực sự nếu B.Bình Dương tiếp tục thua trước các vị khách Thanh Hóa. Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ còn làm được nhiều hơn sự kỳ vọng của khán giả bằng một chiến thắng 4 - 1 tưng bừng. Dù gặp phải lối chơi phòng ngự phản công “khó nhằn” của đội Thanh Hóa, nhưng những điều chỉnh của HLV Cho Yoon Hwan đã giúp hàng công B.Bình Dương vận hành trơn tru.

 

Philani đá thấp hơn và dạt sang cánh phải, giúp cho bộ đôi Kpennosen và Fortune linh hoạt trong việc phối hợp tấn công. Điều này đã giúp đội chủ nhà nhanh chóng có bàn mở tỷ số do công của Tăng Tuấn. Tân binh người Nigiêria Kpennosen ghi dấu ấn với cú đúp vào lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, chính Philani mới là “người hùng” của B.Bình Dương ở trận này, với bàn thắng ấn định tỷ số 4 - 1, và trước đó là vô số những pha xử lý bóng tinh tế, giúp B.Bình Dương có thế trận lấn lướt.


Trên sân Plâycu, các cầu thủ HA.GL sau 2 trận thua cũng phải chịu áp lực lớn từ cả khán giả và ban lãnh đạo đội bóng. Thật đáng mừng khi Evaldo trở lại sau chấn thương và tỏa sáng bằng cú đúp bàn thắng, giúp HA.GL vượt qua đại kình địch SHB Đà Nẵng. Chiến thắng này có phần may mắn khi đội bóng phố núi chỉ có một vài cơ hội trong hiệp 1, nhưng Evaldo đã tận dụng thành công.

 

Thêm nữa, sự xuất sắc của thủ môn Tuấn Mạnh đã giúp lưới của HA.GL từ chối tất cả các pha làm bàn của SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, cũng phải ghi nhận những thay đổi tích cực đã khiến lối chơi của HA.GL nhịp nhàng, linh hoạt hơn. Trở lại sau 45 ngày dưỡng thương, Evaldo chưa lấy lại hoàn toàn phong độ nhưng sự năng nổ của anh đã tiếp thêm động lực cho toàn đội. Từ 2 đường chuyền của Olushola và Paulo, Evaldo lập cú đúp mang về chiến thắng 2 - 0, giải tỏa cơn khát của thầy trò HLV Cho Yoon - Gyum.


Với hai bàn thắng của Ambrose và Đình Hưng chỉ trong 3 phút, CLB Hà Nội đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi làm khách trên sân của K.Khánh Hòa. Chiến thắng 2 - 1, đội bóng Thủ đô cho thấy họ vẫn chơi ổn định ngay ở trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân HLV Hoa Mạnh Hưng.


Được đá trên sân Cao Lãnh, TĐCS Đồng Tháp đã có được chiến thắng 3 - 0 trước V.Hải Phòng nhờ các pha lập công của Đinh Hoàng Max, Hải Anh và Felix. Với 3 điểm quí giá này, thầy trò HLV Công Minh tạm leo lên thứ 10 trên BXH. Còn với V.Hải Phòng, xem ra cuộc chiến trụ hạng càng lúc càng lâm vào đường cùng khi họ đã kém đội áp chót đến 7 điểm, và có thể tiếp tục bị bỏ xa nếu V.Ninh Bình thắng Navibank Sài Gòn trong trận đấu chiều nay (14/5). Lúc 17 giờ chiều nay, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T có cơ hội nới rộng khoảng cách với các đội xếp sau. Tuy nhiên, đối thủ của họ là SLNA lại chưa bao giờ là đội bóng dễ khuất phục.


Thanh Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN