Khép lại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012: Niềm vui và sự tiếc nuối

Đêm chung kết Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Đặng Thu Thảo. Giải Á hậu 2 thuộc về người đẹp Đỗ Hoàng Anh và Á hậu 1 thuộc về người đẹp Dương Tú Anh. Có thể nói đây là một mùa thi Hoa hậu Việt Nam thành công nhưng vẫn có chút tiếc nuối…


Thành công vì “được mùa” người đẹp


39 thí sinh lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đã gây được những ấn tượng đẹp về một mùa thi Hoa hậu có chất lượng cao. Không chỉ vì “đội ngũ” ứng cử viên Hoa hậu năm nay đẹp đồng đều mà còn là mùa “hoạt động tích cực” của các người đẹp, thông qua các chuyến công tác xã hội, từ thiện tại Trung tâm phụng dưỡng Người có công thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bảo trợ trẻ em và nạn nhân chất độc da cam thành phố…

 

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo (giữa). Á hậu 1 Dương Tú Anh (trái). Á hậu 2 Đỗ Hoàng Anh.


Mở màn đêm chung kết, trên phông nền sân khấu chính xuất hiện hình ảnh các thí sinh Hoa hậu chào bình minh Đà Nẵng. Không gian chìm trong bóng đêm rồi đột nhiên xuất hiện 5 luồng ánh sáng tượng trưng cho Ngũ hành tỏa ra rồi hòa quyện vào nhau. Giữa âm thanh sấm sét, quả trứng rồng lung linh hiện ra trong mây khói, màu sắc biến chuyển. Quả trứng tách ra và các thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam xuất hiện đầy ấn tượng từ quả trứng rồng vỡ. Các người đẹp di chuyển nhịp nhàng theo tiếng nhạc.


Tân Hoa hậu Đặng Thu Thảo từng đăng quang tại Cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long và được xem là gương mặt sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam ngay từ những ngày đầu tham dự cuộc thi. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,73m, cùng số đo 3 vòng 83 - 60 -90.


Hai MC của chương trình là Anh Tuấn và Jennifer Phạm đều khá chững chạc. Thành phần ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay là những nhân vật có kinh nghiệm tổ chức, chọn lựa người đẹp và những người giỏi trong các lĩnh vực liên quan. Đó là Trưởng Ban giám khảo - nhà thơ Dương Kỳ Anh; họa sĩ Dương Xuân Đoàn; Lê Diệp Linh; NSƯT Nguyễn Trung Hiếu, nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Hoa hậu Việt Nam năm 1988 Bùi Bích Phương; kiến trúc sư/ nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.


Phần thi ứng xử “ổn” nhưng còn “gượng”


Đó là nhận xét của nhiều khán giả, thậm chí có người nghi rằng có “lò ôn luyện” trả lời câu hỏi chăng? Cuộc thi lần này nhiều người thấy rằng các thí sinh không có những câu trả lời “ngố” nhưng các cô gái trẻ vẫn còn bị gượng, hoặc trả lời quá hẹp, không thể làm Đại sứ của sắc đẹp và văn hóa, có câu trả lời sáo rỗng như hô khẩu hiệu... Xin nêu lại dưới đây để cùng nhìn lại:


Đỗ Hoàng Anh là thí sinh đầu tiên tham gia phần thi ứng xử. “Bạn thấy mình đẹp nhất khi nào?” là câu hỏi dành cho cô. Hoàng Anh trả lời: “Em nghĩ mình xinh đẹp nhất khi ở bên mẹ và gia đình, được thể hiện những điệu múa yêu thích. Em muốn mình giống như mẹ em, cùng bố nuôi lớn chúng em để trở thành một gia đình hạnh phúc, biết yêu thương và trân trọng con người”.


Dương Tú Anh trả lời câu hỏi: “Bạn nghĩ điều gì ở đoàn thanh niên có sức lan tỏa nhất?”, Tú Anh trả lời: “Trở thành đoàn viên là bước quan trọng trong cuộc đời của thanh niên Việt Nam. Điều có sức lan tỏa nhất chính là câu khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” thể hiện sức mạnh, tính cách của người đoàn viên không ngại khó khăn. Thanh niên Việt tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Em tự hào khi là một đoàn viên của đoàn thanh niên”.


Đặng Thu Thảo nhận được câu hỏi:“Tại sao hàng tỉ người vẫn say mê theo dõi các Cuộc thi Hoa hậu dù ở hoàn cảnh thế nào?”. Thu Thảo trả lời: “Người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, và được gọi là phái đẹp. Cuộc thi Hoa hậu tổ chức nhằm tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ. Khi xem cuộc thi là xem những bông hoa xinh đẹp, biết tới văn hóa của nhiều vùng miền, cách ứng xử của những bông hoa xinh đẹp”.


Vẫn cần rút kinh nghiệm


Các người đẹp đã có phần giới thiệu bản thân cùng những hi vọng mà họ mang đến cuộc thi sắc đẹp năm nay. Các cô gái đều mong muốn một tháng ở Đà Nẵng sẽ là cơ hội để kết bạn, giao lưu học hỏi và trở thành cô gái đẹp nhất Việt Nam. Các cô gái đều tỏ ra rất tự tin trong phần giới thiệu. Tuy nhiên theo ý kiến từ khán giả thì vòng chung kết chỉ cần khoảng 30 thí sinh, như thế người xem sẽ đỡ bị “rối trí”, đồng thời những lời giới thiệu sẽ không lẫn nhòe vào nhau.


Phần thi trình diễn áo tắm, một trong những phần thi hấp dẫn nhất trong đêm chung kết, các thí sinh có thể “khoe” lợi thế hình thể và vẻ đẹp gợi cảm của họ. Trong bộ bikini màu lửa, các cô gái xinh đẹp sải bước tự tin trên sân khấu. Điều khiến nhiều người tiếc là nền nhạc rap tuy sôi động nhưng có những lời đọc rap còn thô quá, phô quá nên không hẳn đã gây được thiện cảm của các thế hệ người xem. Những ca từ được rapper Quân hát lên lại hết sức tùy tiện, dễ dãi. Bên cạnh đó, 39 cô gái trình diễn suốt màn này nên phần đọc ráp thành ra quá dài và quá tải. Nhiều khán giả đã quen với những “Gót hồng”, “Áo lụa Hà Đông” hay những ca khúc mượt mà lãng mạn thì buồn khôn tả khi phải nghe những lời rap quá lâu, nửa đùa khi khen thí sinh, nửa hiệu triệu khi gọi cả Hà Nội, Huế, Sài Gòn...


Sở dĩ không phải là 40 thí sinh mà chỉ là 39 là vì người đẹp Vương Thu Phương “vi phạm quy chế” tuy chưa đăng ký kết hôn nhưng thực sự đã từng làm đám cưới nên không được tiếp tục cuộc thi. Có lẽ BTC cần rút kinh nghiệm để làm tốt phần này từ khi thí sinh đăng ký thi. Hoặc từ vòng ngoài BTC cần thông báo triệt để, để thí sinh nào có vướng mắc kịp dừng chân sớm.

Nguyễn Kim Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN