Bóng đá châu Âu: "Virus FIFA" hoành hành trước loạt trận cuối tuần

Cuối tuần này, các giải vô địch châu Âu sẽ được nối lại sau một tuần tạm nghỉ, nhường chỗ cho loạt trận vòng loại Euro 2012 và giao hữu của các đội tuyển quốc gia. Điều đáng nói là hàng loạt câu lạc bộ đã phải đón nhận những tin không vui khi các ngôi sao của họ trở về với những chấn thương.

Đau nhất có lẽ là trường hợp của hai ông lớn ở La Liga: Barcelona và Real Madrid. Trong khi mùa giải đang bước vào giai đoạn cao trào, mà trong tháng tư này thì nhiều khả năng hai ông lớn nói trên sẽ gặp nhau tới bốn lần ở mọi mặt trận, thì Barca đang hết sức lo lắng với chấn thương của ngôi sao số 1 Lionel Messi và Real Madrid lại mất chân sút đang đạt phong độ rất cao là Karim Benzema cùng ba cầu thủ quan trọng khác.

Ngay trước khi diễn ra loạt trận giao hữu thì Marcelo đã dính chấn thương khi tập luyện cùng đội tuyển Braxin, buộc phải sớm trở lại Tây Ban Nha điều trị. Tuy nhiên, đó mới chỉ là ban đầu, còn tính đến thời điểm này, danh sách bệnh nhân của Real Madrid đã lên tới con số 4 (Marcelo, Benzema, Di Maria và Carvalho).

Trong số này, chấn thương của Benzema khiến cho ban lãnh đạo cũng như huấn luyện viên Jose Mourinho cảm thấy lo lắng hơn cả. Tiền đạo người Pháp đã chấn thương gót chân trong trận giao hữu giữa Pháp và Crôatia. Và theo thông báo của các nhân viên y tế, Benzema sẽ phải nghỉ thi đấu 10 ngày. Điều này đồng nghĩ với việc anh chắc chắn phải nghỉ thi đấu với Gijon tại La Liga và Tottenham ở Champions League.

Nhiều khả năng Benzema (Real Madrid) sẽ không kịp hồi phục chấn thương để ra sân ở trận đấu cuối tuần. Ảnh: AFP/TTXVN


Vào thời điểm này, Benzema đang là tiền đạo chủ lực của Real Madrid khi lập đến 3 cú đúp liên tiếp tại Liga cũng như ở cả hai trận đấu gặp Lyon tại vòng 1/8 Champions League. Tiền đạo người Pháp hiện là sự lựa chọn số 1 của HLV Jose Mourinho trong sơ đồ với một trung phong cắm, nhất là khi Cristiano Ronaldo cũng đang nghỉ dưỡng thương (vắng mặt trong loạt trận giao hữu vừa rồi).

Ngoài Benzema thì những cầu thủ khác trong đội hình chính của Real như Di Maria và Carvalho cũng đã được thông báo đang đau nhẹ sau khi trở về câu lạc bộ. Không những thế, nhiều ngôi sao quốc tế nữa đã trở về Bernabeu trong tình trạng quá tải và phải di chuyển quá nhiều. Theo thống kê mới nhất của tờ AS, cả tập thể Real Madrid đã phải di chuyển trên quãng đường tổng cộng là 35.000 km và thi đấu 1.382 phút cho các đội tuyển quốc gia trong loạt trận vừa qua. Đáng chú ý là Di Maria và Ezequiel Garay vất vả nhất với 18.000 km di chuyển, Khedira và Oezil 4.000 km, Carvalho 2.000 km...

Cần nhớ là tuần tới, Real Madrid sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng với Tottenham ở lượt đi vòng tứ kết Champions League, nên chấn thương của các trụ cột sẽ ảnh hưởng đáng kể tới cơ hội đi tiếp của đội bóng áo trắng.

Về phía Barca thì ngoài Messi, một ngôi sao khác của họ cũng gặp phải chấn thương là tiền đạo trẻ Bojan Krkic, khi thi đấu cho đội U21 Tây Ban Nha. Messi đã bị dính chấn thương ở đùi phải sau trận đấu giao hữu giữa Áchentina với đội tuyển Mỹ hôm cuối tuần trước và không thể ra sân trong trận đấu với Costa Rica vào hôm thứ tư. Cho tới thời điểm này, các bác sỹ vẫn chưa có kết luận chính thức về khả năng ngôi sao người Áchentina có kịp bình phục để ra sân trong trận đấu với Villarreal vào cuối tuần này hay không, còn Krkic thì chắc chắn vắng mặt.

Trong khi đó, tại Anh thì huấn luyện viên Arsene Wenger cũng như ngồi trên đống lửa tiền đạo Robin Van Persie gặp phải chấn thương trong chiến thắng 5 - 3 của Hà Lan trước Hunggari tại vòng loại Euro 2012. Các pháo thủ hiện chỉ còn một mục tiêu duy nhất là cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Nhưng giờ, chấn thương Van Persie có thể sẽ kết liễu nốt những tham vọng mỏng manh của Wenger và các học trò. Premier League đang bước vào giai đoạn nước rút và chỉ còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc, trong khi Arsenal đang kém đội đầu bảng Manchester United đến 5 điểm, dù thi đấu kém 1 trận.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN