Ở tuổi 93, nhạc sĩ Trương Quang Lục vẫn minh mẫn khi nhắc lại những lần được gặp Bác. Ông kể, lần đầu tiên khi còn là sinh viên tập kết ra Bắc, hình ảnh Bác tiếp đón một nguyên thủ nước ngoài và trực tiếp giải thích lại những nội dung khó bằng ngoại ngữ đã để lại ấn tượng sâu sắc.
“Chúng tôi rất khâm phục, lần đầu chứng kiến Bác thông thạo ngoại ngữ đến vậy”, nhạc sĩ Trương Quang Lục nói.
Nhạc sĩ Trương Quang Lục chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về Bác Hồ.
Sau này, khi công tác tại Phú Thọ, ông tiếp tục có dịp gặp Bác trong một lần Người về thăm. Hình ảnh vị lãnh tụ giản dị, gần gũi như một người ông trong gia đình đã trở thành nguồn cảm xúc để ông sáng tác. Năm 1968, ông phổ nhạc bài thơ của Bảo Định Giang thành ca khúc "Hoa sen Tháp Mười", giữ nguyên hai câu thơ “Tháp Mười đẹp nhất bông sen/Nước Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ”. Đến nay, nhạc sĩ Trương Quang Lục đã có khoảng 20 ca khúc viết về Bác, thể hiện tình cảm kính yêu sâu sắc.
Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang cho biết, từ nhỏ bà đã nuôi ước mơ được gặp Bác khi nhìn thấy hình ảnh thiếu nhi quây quần bên Người. Ước mơ ấy trở thành hiện thực khi bà tham dự Đại hội Văn nghệ toàn quốc năm 1962 và vinh dự được tặng hoa cho Bác.
“Bác căn dặn ‘Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy’. Lời dạy đó chúng tôi luôn ghi nhớ suốt đời làm nghề”, bà xúc động chia sẻ.
Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang cũng kể lại những kỷ niệm giản dị khi cùng đoàn điện ảnh vào Phủ Chủ tịch biểu diễn phục vụ Bác, được Người ân cần mời bánh kẹo, dặn dò gần gũi, đời thường nhưng đầy ấm áp.
Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang (thứ hai từ phải qua) và GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú (bìa trái).
Ở lĩnh vực văn học, GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú được nhắc đến như một trong những tác giả dành nhiều tâm huyết nghiên cứu về Bác Hồ. Ông cho biết, sau khi xuất bản "Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng" năm 1996, ông từng nhận được góp ý từ Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp về việc tiếp tục khai thác 30 năm hoạt động của Bác ở nước ngoài.
Phải đến năm 2024, ông mới hoàn thiện bản sách gần 600 trang, khắc họa hành trình từ Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước đến khi trở về lãnh đạo cách mạng. Gần đây, tác phẩm "Theo dấu chân Người" tiếp tục tái hiện giai đoạn bôn ba này và nhận được sự quan tâm của độc giả khi liên tục tái bản, đồng thời chuẩn bị ra mắt phiên bản tiếng Anh.
Trong lĩnh vực điện ảnh, nhà biên kịch Đặng Thanh Bình và đạo diễn Hồ Ngọc Xum chia sẻ nhiều kỷ niệm khi thực hiện bộ phim "Vầng trăng thơ ấu". Theo đạo diễn Hồ Ngọc Xum, đoàn phim từng phải quay trong điều kiện mưa bão, ngập lụt tại Huế, có ngày làm việc đến khuya.
“Quá trình đó giúp chúng tôi hiểu hơn về tuổi thơ nhiều gian khó nhưng giàu lòng hiếu thảo của Bác”, ông cho biết. Nhà biên kịch Đặng Thanh Bình cũng thông tin đang hoàn thiện một kịch bản mới, được xem như phần tiếp nối của bộ phim, với kỳ vọng mang đến thêm những góc nhìn mới về cuộc đời của Người.
Bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là đề tài lớn trong văn học nghệ thuật mà còn là mạch nguồn cảm xúc bền bỉ, thôi thúc nhiều thế hệ văn nghệ sĩ sáng tạo.
Từ những câu chuyện, ký ức được chia sẻ tại chương trình, bà mong muốn và ấp ủ xây dựng một cuốn sách tập hợp các sáng tác, tư liệu và hồi ức về Bác, qua đó lan tỏa sâu rộng hơn những giá trị tư tưởng và nhân văn của Người đến công chúng hôm nay.