Ghi ở cột mốc 836 *

Buổi sáng ấy rừng nhiều chim thế


những con khướu hót vang dù chưa đến mùa xuân


chúng bay về từ bên kia cột mốc


hót vô tư trong tán dẻ rừng

 

dường như loài chim này mẫn cảm


với thác reo cùng hoa dẻ thơm lừng


đàn khướu đậu cả trên cột mốc


ghi dòng chữ "Tám ba sáu" Việt Nam

 

gió ở đâu cũng là gió thiên nhiên


chim ở đâu cũng là chim hoang dã


khi con chim hót trên cột mốc Việt Nam


đá dưới chân ta cũng mang hồn lịch sử

 

người lính biên phòng trẻ măng


anh rưng rưng hôn cờ Tổ quốc


trong khoảnh khắc cảm động trào dâng


lồng lộng bóng cờ giữa đất trời Bản Giốc

 

sông Nậm Thi nước trong như ngọc


mang khát vọng hòa bình trên biên giới ngàn năm


những bàn tay nắm tay người lính


như gửi lại tấm lòng cùng tấc đất biên cương.


                                   Bản Giốc 1/5/2013

 

Lê Đăng Kháng

* Cột mốc tại chân thác Bản Giốc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN