Chợ làng

Te te tiếng gà gáy sáng


Lao xao ngõ xóm đường làng


Náo nức cuối năm buổi chợ


Em còn kịp chuyến đò ngang...

 

Chợ quê không kể sang hèn


Tất bật kẻ mua người bán


Loanh quanh toàn là hàng xóm


Tết rồi chợ chẳng cần phiên.

 

Giàu gì một xứ đồng chiêm


Chợ Tết thức nào chả có


Ghé mẹt trầu cau góc chợ


Bâng khuâng thương nắm mùi già


Mẹ về bánh đúc bánh đa


Phong phanh chiều đông gió bấc


Ngẩn ngơ tìm hàng vôi sống


Không còn cô Tấm têm trầu...

 

Thôi đừng mắt liếc dao cau


Nỡ bỏ bùa nhau chín kiếp


Quang mây cô hàng vấn vít


Tôi về quẩy gánh tương tư.

 

Chợ làng như thực như mơ


Trách chi vô tình nắng quái


Chị về làm dâu xóm dưới


Chưa tan chợ đã vắng người.

 

Quan trường thương kẻ ngược xuôi


Em gái nhởn nhơ sắm Tết


Lão nông lim dim khói thuốc


Bon chen mặc chốn chợ đời.

 

Người đi bỏ chợ mồ côi


Lấy đâu mưa nguồn chớp bể


Ngày mai tất niên rồi nhỉ


Có về kịp chợ Tết không...

 

Bùi Văn Doanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN