Lào Cai dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 6/9, tại Lào Cai, mưa vẫn rơi nặng hạt, các con suối vẫn gầm gừ tuôn nước như thác đổ tại các huyện vùng cao Bát Xát, Sa Pa, Mường Khương... Từng đoàn xe từ trung tâm tỉnh, huyện chở cán bộ, chiến sỹ công an, bộ đội và hàng hóa thiết yếu đến các "điểm nóng" xảy ra thiên tai để ứng cứu và hỗ trợ đồng bào gặp nạn.

Người dân thu dọn lại nhà cửa sau trận lũ quét. Ảnh Lục Văn Toán - TTXVN


* Khai thông các tuyến đường


Cơn lũ quét qua, đường liên xã Bản Khoang - Tả Giàng Phình bị ách tắc do hàng trăm mét khối đá tảng tràn lấp mặt đường. Ngành Giao thông vận tải Lào Cai tích cực điều động tất cả các máy xúc, máy ủi đang thi công các công trình ở gần nơi xảy ra lũ quét, khẩn trương bốc xúc đất đá, cây gỗ rừng lớn để thông từng đoạn đường, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng cứu hộ vào hoạt động.

Ông Nguyễn Trọng Hài, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lào Cai chia sẻ: Khối lượng đất đá sạt lở trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trong toàn tỉnh là rất lớn. Ngành Giao thông vận tải cùng các lực lượng chức năng đang cố gắng khơi thông các tuyến đường, trong đó ưu tiên xử lý thông tuyến các "điểm nóng" như con đường độc đạo Sa Pa - Bản Khoang, Quốc lộ 279 đoạn Bảo Yên - Bảo Hà... Ngành Giao thông vận tải quyết tâm không để một xe hàng cứu trợ, cứu nạn nào không đến xã, đến bản được.

Theo ghi nhận tại hiện trường, trên quốc lộ 279 đoạn Bảo Yên - Bảo Hà, khối lượng đất sạt lở lên đến hàng nghìn m3. Đặc biệt, có những tảng đá hộc với đường kính lớn chắn ngang mặt đường buộc các đơn vị chức năng phải tính đến phương án nổ mìn phá đá. Anh Nguyễn Thanh Xuân, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, cho biết: Suốt mấy ngày nay, các công nhân giao thông phải làm việc liên tục để thông đường, dự kiến cuối giờ chiều 6/9 các xe ô tô gầm cao, máy khỏe có thể lưu thông.

Còn tại các điểm sạt lở tỉnh lộ 155, 158 và các điểm sạt lở tại xã Long Khánh, Việt Tiến (huyện Bảo Yên), đến thời điểm này cơ bản đã khơi thông toàn tuyến. Riêng đối với các tuyến đường liên xã tiến vào xã Tả Củ Tỷ (huyện Bắc Hà) và tuyến Ý Tý - Trịnh Tượng (huyện Bát Xát), người dân và phương tiện đi lại vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Do vẫn mưa nên bùn đất tiếp tục đổ xuống nhão trơn trượt, rất nguy hiểm.

* Tình người thắp sáng vùng "rốn" lũ

Thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang (Sa Pa) lúc này có đến cả trăm người, đủ các màu áo xanh của lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, áo đỏ của các tình nguyện viên hội chữ thập đỏ.

Cô giáo Nguyễn Thị Thắm chia sẻ: Hôm qua mình còn sợ lắm, giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Cơn lũ dữ thật ghê gớm, đã bẩy tung những tảng đá lớn và đốn gẫy cả những cây cổ thụ, cuốn phăng dãy nhà ở của giáo viên Trường THCS Bản Khoang và nhiều nhà đồng bào dân tộc Dao, Mông, nằm ven đường liên xã. Chúng tôi thật cảm động khi được chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, mỗi nhà bị nạn đều đã nhận được quà và sự quan tâm thăm hỏi tận tình. Mong cho Bản Khoang mình sớm ổn định để các em tiếp tục đến lớp vui cùng bạn bè và thầy cô.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã vượt thác Lạnh có mặt tại điểm "rốn" lũ để chỉ đạo các ngành: Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quân đội và chính quyền huyện Sa Pa, tìm kiếm người bị mất tích, mai táng cho những nạn nhân bị chết, đồng thời bố trí nơi ở cho những hộ có nhà cửa bị lũ cuốn trôi.

Đại tá Thái Minh Đường - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã điều động đến hiện trường vùng lũ quét hơn 50 người để tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, dọc theo con suối Bản Khoang. Một tốp khác đang giúp đồng bào ổn định chỗ ăn, ở trước mắt. Đơn vị cũng đã chuẩn bị một số lều bạt dã chiến để dựng tạm cho bà con ở trong đêm. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã điều động hơn 30 chiến sỹ của Phòng cảnh sát PCCC dùng xe ô tô chuyên dụng đến thôn Can Hồ A cùng với lực lượng tại chỗ bốc xúc những đống đổ nát, bùn đất, dọn dẹp cây đổ, tháo dỡ nhà ở bị đổ hoặc bị vùi lấp và tìm kiếm tài sản cho người dân.

Nhìn từng tốp cán bộ, chiến sỹ cùng bà con dân bản, có cả các em học sinh đang lăn vào đào bới bùn đất, khiêng những tảng đá lớn để dọn dẹp nhà cửa còn sót lại, ai cũng thấy trách nhiệm của mình trước hậu quả lũ dữ để lại.


Nguyễn Thắng
21 người chết do mưa lũ, sạt lở đất
21 người chết do mưa lũ, sạt lở đất

Tính đến sáng 6/9, đã có 21 người chết do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất xảy ra từ ngày 3 - 5/9 tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên, Sơn La, Phú Thọ và Tuyên Quang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN