Giao lưu “Thông điệp xanh từ lòng đất Việt Nam”

Tối 13/3, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504) đã tổ chức Chương trình giao lưu với chủ đề “Thông điệp xanh từ lòng đất Việt Nam”, nhân ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4.

 

 

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh vẫn để lại những hậu quả thương tâm. Tính trung bình mỗi ngày trôi qua lại có 3 người chết và 4 người bị thương do bom mìn sót nổ. Từ năm 1975 đến nay, đã có hơn 42.000 người chết, 62.000 người bị thương do bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, và con số này vẫn đang ngày càng tăng.

 

 

Phát biểu tại Chương trình giao lưu, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Ô nhiễm bom mìn đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự, môi trường và tính mạng, đời sống của nhân dân. Hàng năm, Chính phủ đã phải chi hàng nghìn tỷ đồng cho rà phá bom mìn, cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân bom mìn, tái định cư, an sinh xã hội ở vùng ô nhiễm bom mìn. Tuy nhiên, những nỗ lực và cố gắng đó là chưa đủ so với mật độ ô nhiễm bom mìn sót lại sau chiến tranh ở nước ta đến nay vẫn rất nặng nề. Tai nạn, thương tích do bom mìn gây ra đối với người dân, đặc biệt là trẻ em vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên phạm vi cả nước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của một bộ phận không nhỏ dân cư. Để làm sạch hết bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, Việt Nam cần nguồn kinh phí hàng chục tỷ đô la Mỹ với thời gian kéo dài hàng trăm năm, vì thế việc tập trung mọi nguồn lực trong nước và quốc tế là rất cần thiết.

 

 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại chương trình giao lưu.

 

Trong chương trình giao lưu, nhân dân cả nước được nghe cô giáo Nguyễn Thị Thái Hòa, Trường tiểu học Hồng Trung huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế, Thượng tá Nguyễn Văn Cốc, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 229, Bộ Tư lệnh Công binh; ông Richard Hartman, Giám đốc Tổ chức APOPO của Bỉ... đã kể về những câu chuyện thương tâm do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh gây ra. Cũng tại chương trình giao lưu này các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tài trợ cho chương trình chung tay khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam trên 10 tỷ đồng.

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Tin tức ghi lại tại chương trình giao lưu:

 

 

Cô giáo Nguyễn Thị Thái Hòa, Trường tiểu học Hồng Trung huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế (mặc áo dài trắng) trao đổi trong chương trình giao lưu.

 

 

Ông Richard Hartman, Giám đốc Tổ chức APOPO của Bỉ (người ngồi thứ hai bên phải) trò chuyện trong chương trình giao lưu.

 

 

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bùi Hồng Lĩnh (người ngồi thứ hai bên trái ảnh) cùng các đại biểu trò chuyện trong chương trình giao lưu.

 

 

Thượng tá Nguyễn Văn Cốc, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 229, Bộ Tư lệnh Công binh (người ngồi thứ hai bên trái ảnh) trò chuyện trong chương trình giao lưu.

 

 

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phạm Thị Hải Chuyền tặng hoa cho các tổ chức quốc tế đã chung tay khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam trong chương trình giao lưu.

 

 

Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng tặng hoa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tài trợ cho chương trình chung tay khắc phục hậu quả bom mìn trong chương trình giao lưu.

 

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu.

 

Bài và ảnh: Nguyễn Viết Tôn

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN