Đại sứ Venezuela đọc thơ về Hugo Chavez và Hồ Chí Minh

Đại sứ quán Venezuela tại Hà Nội tổ chức buổi đọc thơ về lãnh tụ quá cố Hugo Chavez vào Rằm tháng Giêng (14/2) vào đúng Ngày thơ Việt Nam. Những bài thơ, nhạc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được xướng lên.

Buổi đọc thơ diễn ra chiều 14/2 tại trụ sở đại sứ quán ở 111 phố Trích Sài cạnh Hồ Tây, Hà Nội. Sự kiện do đại sứ Venezuela tại Việt Nam, ông Jorge Rondon Uzcategui, chủ trì. Đây là sự kiện thuộc chương trình quốc tế “Nơi đây Chavez đã đi qua” do Venezuela tổ chức nhân một năm ngày mất của Tổng thống Hugo Chavez (ngày 5/3/2013).

Ông Phạm Tiến Tư (trái), nguyên Đại sứ Việt Nam tại Venezuela và Cuba, trò chuyện cùng ông Jorge Rondon Uzcategui, đại sứ Venezuela tại Việt Nam, trong buổi đọc thơ chiều 14/2.


“Tình đoàn kết giữa 2 dân tộc Venezuela và Việt Nam sống mãi, đó là ý nghĩa của buổi đọc thơ hôm nay” – đại sứ nói. “Qua những vần thơ đẹp đã được đọc lên, tôi học được cách yêu và làm đẹp cho cuộc đời. Dù 2 đất nước cách xa về địa lý nhưng tình cảm giữa 2 dân tộc vẫn được kết nối bằng trái tim. Lời nói từ trái tim thì không cần phải dịch, không giống như thơ”.

Tượng Tổng thống Hugo Chavez tại đại sứ quán Venezuela ở Hà Nội.


Sự kiện tập hợp những bài thơ của các tác giả Venezuela lẫn Việt Nam viết về các lãnh tụ kính yêu của cả 2 nước. Các tác giả Việt Nam hầu hết là các nhân viên ngoại giao người Việt tại Nam Mỹ trước đây và hiện tại. Họ viết về Tổng thống Hugo Chavez với tấm lòng thành kính, đáp lại, các tác giả Venezuela viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình cảm trìu mến.

Cuốn số lưu bút ghi lời chúc của những người bạn Việt Nam dành cho ông Chavez sẽ được chuyển về Venezuela.


“2 vị lãnh tụ chưa từng gặp mặt ngoài đời thực nhưng trong thơ ca, đó là cuộc gặp mặt của thời gian” – đại sứ Uzcategui nói về sự tương đồng giữa hình tượng Hồ Chí Minh trong thơ ca Việt Nam và Hugo Chavez trong thơ ca Venezuela. “Họ gặp nhau ở một điểm là cùng đấu tranh vì độc lập dân tộc và nhân dân của mình”.

Dòng lưu bút của ông Tường Duy Kiên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, ở ngay đầu cuốn sổ.


Các tác giả người Việt gồm Nguyễn Văn Thọ, Ngô Xuân Điểm, Trọng  Lộc, Mai Quốc Giáo, Phạm Tuấn Nhung… Họ đều là các đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài.

Trong chương trình, đại sứ Uzcategui cũng đọc một bài thơ do chính Tổng thống Chavez sáng tác, viết về người bà quá cố. Bài thơ không liên quan đến Việt Nam nhưng giúp người dân Việt Nam hiểu hơn về con người của cố lãnh tụ Venezuela. Tình cảm, sự chỉ bảo của người bà đã để lại những kỷ niệm sâu đậm trong lòng ông. Trong bài thơ, ông bày tỏ nỗi buồn khi mất bà nhưng cũng thể hiện lòng lạc quan về tương lai.

Đại sứ Venezuela tại Việt Nam, ông Jorge Rondon Uzcategui (giữa), chụp ảnh cùng các nhà thơ và đồng nghiệp Việt Nam.


Bài thơ Bác Hồ của chính đại sứ Uzcategui được người nghe tán thưởng vì ý từ và lời thơ mộc mạc. Ý dịch tiếng Việt: “Chòm râu dài như hình dáng bản đồ đất nước Việt Nam/ Vầng trán cao đã lãnh đạo dân tộc/ Đôi mắt sáng nhìn xa hơn cả đường chân trời…”.

Với mỗi bài thơ, đại sứ đều bình luận và tán thưởng. Ông đọc lại bằng tiếng Tây Ban Nha sau khi tác giả người Việt đọc bản tiếng Việt. Ông nói muốn thể hiện sự trân trọng của người Venezuela khi nghe những bài thơ do người Việt viết về lãnh tụ của họ.


Tin, ảnh: Mi Ly

Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Venezuela

Tại trung tâm văn hóa Casa Bosset đã khai mạc triển lãm ảnh trong khuôn khổ Tuần văn hóa Việt Nam do Đại sứ quán nước ta tại Venezuela tổ chức ở bang Mérida nhằm giúp người dân quốc gia Nam Mỹ này hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN