Việt Nam chia tay bằng một trận thắng

Tối 5/3, tại sân Mỹ Đình (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng bảng Asian Cup 2015 bằng chiến thắng 3-1 trước Hong Kong (Trung Quốc).


Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2015.


Mặc dù trận đấu diễn ra muộn (khởi tranh lúc 21 giờ) và trời vừa lạnh, vừa lất phất mưa, nhưng cả hai đều nhập cuộc với quyết tâm cao. Việt Nam dù đã hết cơ hội đi tiếp nhưng vẫn mong đòi món nợ thua Hong Kong ở lượt đi (1-0), trong khi đối thủ thì níu kéo những hy vọng còn lại về một suất tới vòng chung kết tại Australia.


Nhưng càng thi đấu, Hong Kong càng gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi trên mặt sân ẩm và trơn. Ngược lại, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc lại tận dụng rất tốt điểm mạnh về kỹ thuật, phối hợp nhóm ở cự ly ngắn và trung bình. Thế trận dần thuộc về Việt Nam, với những đường lên bóng nguy hiểm của Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Văn Quyết và Huỳnh Quốc Anh. Đến phút 24, Quốc Anh ập vào ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam, sau nỗ lực đi bóng của Văn Quyết ở cánh phải.


Sau giờ nghỉ, tiền đạo Nguyễn Anh Đức nhân đôi cách biệt cho Việt Nam (68’), vẫn trong thế trận lấn lướt của các cầu thủ áo đỏ.


Sau khi dẫn 2 bàn, phần vì thể lực sa sút, Việt Nam bắt đầu chơi chùng xuống và bộc lộ những sơ hở trong phòng ngự. Điều đó tạo điều kiện để Lam Ka Wai gỡ 1 bàn cho Hong Kong vào phút 82.


Nhưng cũng chỉ 2 phút sau đó, một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận là Trọng Hoàng đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Hong Kong. 3-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, bởi trung vệ Nguyễn Văn Biển đã sút hỏng một quả penalty ở phút 87, sau khi cầu thủ vào thay người Phạm Thành Lương bị đẩy ngã trong vùng cấm địa.


Như vậy, sau 5 trận toàn thua trước đó, Việt Nam đã có 3 điểm đầu tiên và cũng là cuối cùng tại bảng E vòng loại Asian Cup 2015, đồng thời dập tắt hy vọng của Hong Kong. Chiến thắng này còn tạo tiền đề cho đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Suzuki Cup 2014 vào cuối năm.


Bất chấp giờ thi đấu muộn và trời mưa lạnh, nhiều cổ động viên vẫn tới sân ủng hộ đội tuyển Việt Nam.

Một nhóm fan Hong Kong khuấy động sân Mỹ Đình bằng sự cổ vũ rất chuyên nghiệp.

Các cầu thủ Việt Nam quyết tâm cống hiến một trận đấu hay cho người hâm mộ.

Quốc Anh (trái) là người mở tỷ số trận đấu.

Anh Đức nhân đôi cách biệt sau giờ nghỉ.

Niềm vui của Trọng Hoàng (số 8) sau bàn thắng thứ 3 cho Việt Nam.

Mặc dù Văn Biển sút hỏng penalty, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của trận đấu.


Tin, ảnh: Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN