Sau 10 ngày tập huấn tại Hungary, U23 Việt Nam gây bất ngờ với 4 trận bất bại. Dù sắp đối đầu với hai đối thủ mạnh ở Cúp TP Hồ Chí Minh tới đây, giới chuyên môn vẫn tin vào sự trưởng thành của lứa cầu thủ này.
U23 Việt Nam thu được những kết quả khả quan tại Hungary. Ảnh:voc.org.vn |
Trong những bước đầu của quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27, không ít người đã nghi ngờ năng lực của đội tuyển U23 Việt Nam. Dư luận cho rằng, do gần nửa đội hình của HLV Hoàng Văn Phúc chỉ là những cầu thủ đá ở giải hạng Nhất 2013, nên thiếu kinh nghiệm và chuyên môn cũng chưa được kiểm chứng nhiều, dẫn đến việc chưa có nền tảng thật sự vững chắc. Tuy vậy, khá bất ngờ là trong 4 trận giao hữu vừa qua tại Hungary, U23 Việt Nam đã thắng 3 và hòa 1.
Đặc biệt, trong trận đấu cuối cùng với đội trẻ của CLB Ujpesti TE (đang chơi giải hạng Nhất Hungary), được HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá là đối thủ “nặng ký” nhất trong chuyến tập huấn này, các học trò của ông đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0. Kết thúc chuyến du đấu Hungary, ngoài thành tích bất bại, U23 Việt Nam còn ghi được tới 15 bàn thắng. Việc có đến 11 cầu thủ khác nhau lập công, chia đều cho cả 3 tuyến, đã cho thấy khả năng tấn công và dứt điểm đa dạng của U23 Việt Nam. Ngay cả những cầu thủ mới được triệu tập lần đầu như Quế Ngọc Hải, Sầm Ngọc Đức cũng đều xuất hiện trên bảng điện tử, cho thấy sự hòa nhập, ăn ý giữa những cầu thủ mới và cũ.
Trưởng đoàn U23 Việt Nam, Trương Hải Tùng, nhận xét: “Ban huấn luyện khá hài lòng vì các cầu thủ đã tiến bộ rõ rệt và hy vọng các em sẽ tiếp tục phát huy khả năng trong suốt quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27”.
Là người tiền nhiệm của HLV Hoàng Văn Phúc, HLV Phan Thanh Hùng cũng đánh giá rất cao lứa cầu thủ năm nay. Chiến lược gia vừa cùng Hà Nội T&T đăng quang ở V-League 2013, cho biết: “Tôi nghĩ, HLV Hoàng Văn Phúc đang nắm một lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Hàng tấn công năm nay của U23 Việt Nam rất mạnh, kể cả vai trò trung phong cắm. Ngay cả vị trí thủ môn cũng dễ dàng có 2 sự lựa chọn chất lượng là là Trần Bửu Ngọc và Trần Nguyên Mạnh. Ở vị trí trung vệ, Dương Thanh Hào có kinh nghiệm và chỉ cần chọn được người đá cặp lý tưởng với cầu thủ này là yên tâm rồi”.
Có lẽ, đánh giá của HLV họ Phan đã chỉ ra cả ưu điểm lẫn nhược điểm của U23 Việt Nam vào thời điểm hiện nay. Lúc này, tuyến giữa của HLV Hoàng Văn Phúc chưa thật sự được định hình. Trận hòa 2-2 với REAC Sportiskola trong thế trận dẫn trước 2 bàn đã cho thấy điểm yếu của U23 Việt Nam. Nhất là khi Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Huy Hùng bị chấn thương, khu vực giữa sân thiếu hẳn một người thu hồi bóng hiệu quả. Trong khi đó, bài toán về cặp trung vệ vẫn luôn không hề dễ giải đối với HLV Hoàng Văn Phúc. Việc chọn ai, giữa Phạm Mạnh Hùng, Đinh Tiến Thành hay Ngọc Hải, để đá cặp với Thanh Hào, có lẽ cần thêm thời gian để xác định.
Dù sao, cú chạy đà tương đối hoàn hảo tại Hungary đã giúp Ban huấn luyện và các tuyển thủ Việt Nam tự tin về nước. Giải bóng đá quốc tế TP Hồ Chí Minh, với hai đối thủ “cứng cựa” là U23 Galasataray (Thổ Nhĩ Kỳ) và U23 Santos (Brazil), sẽ là thách thức thật sự để U23 Việt Nam tiếp tục chỉnh sửa những khiếm khuyết. Dù đây chỉ là đội hình trẻ của Galatasaray và Santos, nhưng họ đều đến từ những nền bóng đá mạnh, có lối chơi hiện đại và giàu chất kỹ thuật. Sau khi ba tiền đạo là Mạc Hồng Quân, Hà Minh Tuấn và Ngân Văn Đại đều đã tỏa sáng ở Hungary, việc xuyên phá mành lưới của hai đối thủ sắp tới giống như một nhiệm vụ mới cần hoàn thành đối với họ.
HLV của QNK Quảng Nam, Vũ Quang Bảo, tin tưởng vào thành công của U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới: “Tôi thấy U23 Việt Nam có được sự đoàn kết và tự tin. Kết quả tốt ở Hungary là chất kích thích để các cầu thủ nỗ lực hơn nữa. Thời gian còn dài để chỉnh sửa sai sót và những đối thủ như U23 Galasataray, U23 Santos là rất cần thiết đối với U23 Việt Nam. Thắng hay thua không quan trọng, nhưng cầu thủ sẽ biết được mình đang ở đâu trước thềm SEA Games 27”.
Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ từ Hungary về đến TP Hồ Chí Minh vào sáng 24/9. Họ sẽ tập luyện tại đây, trước khi đá 2 trận giao hữu tại sân Thống Nhất: Gặp U23 Galatasaray ngày 27/9, gặp U23 Santos ngày 29/9. Chỉ 2 trận giao hữu thôi, nhưng gửi gắm nhiều khát vọng chứng tỏ mình của U23 Việt Nam trước SEA Games 27 cuối năm nay.
Nguyễn Tuấn